Sinh viên giết người do ảo tưởng là 'người mẫu đẳng cấp'

Cao 1m93, Tùng ham đi diễn người mẫu nhiều hơn học hành, sáu ngày sau khi bị đuổi học anh ta giết thiếu phụ giàu có, cướp tài sản.

» Bắt nghi phạm sinh viên giết người cướp của do nợ nần
 

Sáng 2/11, nhiều người thân, hàng xóm đến nhà Phạm Thanh Tùng (21 tuổi, nghi phạm giết người) ở thành phố Ninh Bình khi biết tin anh ta bị cảnh sát bắt. Bố mẹ Tùng mắt đỏ hoe, lầm lũi trong căn nhà nhỏ, đau khổ vì con trai gây trọng tội.

buoi-trua-gay-trong-toi-cua-hotboy-ao-tuong-la-nguoi-mau-dang-cap

Nghi phạm Phạm Thanh Tùng. Ảnh: V.D.

Người mẹ cho hay Tùng hiếu thảo, từ nhỏ ham mê bóng rổ nên thi tuyển rồi trúng vào Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội. Với chiều cao 1m93 và khuôn mặt ưa nhìn, Tùng từng tham dự cuộc thi Vietnam's Next Top Model vào năm ngoái song không đoạt giải.

Khi cảnh sát thông báo con trai giết thiếu phụ 36 tuổi để cướp tài sản, bà “ngất xỉu, không tin đó là sự thật”. Bà không nghĩ Tùng thiếu tiền đến mức phải làm như vậy vì hàng tháng gia đình vẫn chu cấp đủ tiền.

“Vài năm trước, gia đình tôi phải trả nợ cá độ bóng đá cho Tùng một lần nhưng mọi chuyện đã trôi qua êm đẹp. Cứ hai tuần nó về thăm nhà một lần. Những cuộc gọi chớp nhoáng cũng chỉ hỏi han sức khỏe bố mẹ và nói về chuyện học hành. Chưa bao giờ gia đình tôi thấy nó kể về mối quan hệ với nữ nạn nhân”, người mẹ nói.

buoi-trua-gay-trong-toi-cua-hotboy-ao-tuong-la-nguoi-mau-dang-cap-1

Ngôi nhà hung thủ Phạm Thanh Tùng. Ảnh: Quang Chiến.

Cuộc trò chuyện ngắn ngủi song mẹ Tùng lau nước mắt liên tục. Bà nói, “con dại thì cái mang”, gia đình bà đã xin phép đến thắp hương tạ lỗi với gia đình nạn nhân.

Đại diện tổ dân phố Vạn Phúc (nơi gia đình Tùng sinh sống) cho biết, ở địa phương Tùng ít nói, chưa xảy ra điều tiếng gì, sống trong gia đình công chức nề nếp. Khi hay tin anh ta vướng lao lý, nhiều người hàng xóm nói có cảm giác như “như chết lặng” vì bất ngờ.

Chiều 2/11, một lãnh đạo Đại học sư phạm Thể dục thể thao Hà Nội cho hay, nhà trường đã nhiều lần nhắc nhở và gửi thông báo đến gia đình về những vi phạm kỷ luật nhưng Tùng không chấp hành. Đến ngày 25/10, Tùng bị buộc cho thôi học do “bỏ học tất cả các môn”.

Theo vị này, trong hai năm đầu đại học, nam sinh chịu khó học hành và tập luyện. Tùng ít nói, không chơi cùng các bạn trong lớp và thường có biểu hiện "ảo tưởng về bản thân khi tự cho mình là người mẫu đẳng cấp”. Khoảng sáu tháng nay, Tùng bắt đầu bỏ học nhiều để đi diễn người mẫu rồi bỏ hẳn khi bị nhà trường gọi lên thi hành kỷ luật.

Theo thông báo của cảnh sát, Tùng gây trọng tội vào trưa ngày 31/10. Tùng quen chị Lệ (36 tuổi) qua mạng xã hội Facebook. 20h ngày 30/10, Tùng nhận tin nhắn của người phụ nữ mời qua nhà ở một chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) để tâm sự.

Sáng 31/10, Tùng đến căn hộ này, chị Lệ ở nhà một mình. Trong lúc đang nợ 60 triệu đồng vì cá độ bóng đá, Tùng nảy sinh ý định sát hại nạn nhân để cướp tài sản.

Đến 13h, sau khi quan hệ tình cảm, lợi dụng chị Lệ đang ngồi trong phòng khách, Tùng siết cổ, đâm dao đoạt mạng. Gây án xong, nam thanh niên lấy điện thoại Vertu, iPhone 7 và 15 triệu đồng.

Hai chiếc điện thoại Tùng bán được hơn 70 triệu đồng, trả nợ hết 54 triệu đồng. Số tiền còn lại, hung thủ mua một chiếc iPhone 7 Plus. Gần 24 tiếng gây án, Tùng bị bắt khi đang lẩn trốn ở huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Theo VNE

tin mới

Nghệ An

Nổi lên tình trạng đối tượng mang vũ khí “nóng” tổ chức mua bán ma túy ở huyện biên giới

(Baonghean.vn) - Đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cho biết: Tội phạm ma túy phát hiện trên địa bàn tăng so với năm 2017 và tiếp tục diễn biến phức tạp. Nổi lên là tình trạng một số nhóm đối tượng mang theo vũ khí “nóng” tổ chức mua bán trái phép chất ma túy ở các huyện tuyến biên giới.
Nhiều bạn trẻ hào hứng với bóng cười mà không biết rằng đây là trò chơi có thể nguy hiểm chết người

Bóng cười, kẹo nổ - mối nguy hại cho giới trẻ

(Baonghean.vn) - Sau vụ việc xảy ra tại lễ hội âm nhạc vừa qua, cảnh sát đã thu được tại hiện trường "bóng cười" và một số viên nén nghi ma túy tổng hợp. Những loại đồ chơi nguy hiểm cho giới trẻ xuất hiện ngày càng nhiều đặt ra bài toán quản lý cho cơ quan chức năng.
Lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Nghệ An và Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn (CHDCND Lào) ký kết biên bản ghi nhớ thỏa thuận hợp tác.

Sở Tư pháp 2 tỉnh Nghệ An và Hủa Phăn (CHDCND Lào) ký kết hợp tác

(Baonghean.vn) - Trao đổi kinh nghiệm và thông tin về công tác giải quyết các vấn đề về luật pháp và công tác tư pháp; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tư pháp; phối hợp với các ngành có liên quan giải quyết vấn đề về người di cư tự do và kết hôn không giá thú,... là những nội dung quan trọng 2 Sở ký kết hợp tác.
Đối tượng Lương Văn Nhân.

Chuyện chưa kể về chiến công bắt liên tiếp 2 đối tượng truy nã của công an xã

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tuần lễ, lực lượng Công an xã Nghi Đức (TP. Vinh) đã bắt được 2 đối tượng truy nã, đấu tranh với mọi thủ đoạn che giấu thân phận tinh vi của chúng, buộc các đối tượng phải cúi đầu nhận tội. Đây được coi là chiến công lớn của lực lượng Công an xã Nghi Đức.
Bị cáo Lô Thị Ngọc trước tòa.

Vào tù vì bán 2 phụ nữ cùng quê sang Trung Quốc

(Baonghean.vn) - Từ Trung Quốc trở về, Ngọc biết được có 2 người phụ nữ cùng quê cũng có nhu cầu sang Trung Quốc lấy chồng nên đã bán 2 người này qua bên kia biên giới. Ngọc đã phải chịu hình phạt tù về hành vi "mua bán người".
2 cha con bị cáo Và Xái Vừ (trái) và Và Bá Bì (phải) trước tòa.

Vì ma túy, con vào tù, cha lĩnh án tử

(Baonghean.vn) - Nhận số lượng ma túy rất lớn từ người Lào rồi mang xuống huyện Đô Lương để giao hàng, Và Xái Vừ đã phải lĩnh án tử về hành vi của mình. Không những vậy, y còn khiến con trai cũng phải chịu hình phạt tù.
Bị cáo Nguyễn Bá Định tại tòa.

Đau lòng án mạng cậu sát hại cháu ruột

(Baonghean.vn) - Một phiên tòa không như thường lệ, phiên tòa mà bị cáo, người đại diện quyền, lợi ích cho bị hại và những người tham dự phiên tòa đều là anh em, họ hàng thân thích. Một vụ án mạng đau lòng, cậu sát hại cháu ruột ngay tại đám giỗ của người anh rể.