|
Lời tựa
Kể từ ngày Bác Hồ cho ra số đầu của Báo Thanh Niên (21-6-1925) đến nay Báo chí Cách mạng Việt Nam có trên 82 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành. Ở Nghệ An, từ năm 1929 đã có tờ Bônsơvich - tờ báo của Kỳ bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Trung Kỳ, năm 1930 có tờ Xích Sinh, Người Lao Khổ, năm 1935 có tờ Chuông Cách Mạng, Tự Cứu, năm 1939-1940 có Xiềng Xích, Cởi ách,...
 |
|
|
Ảnh tư liệu
Một số hình ảnh tư liệu về Báo Nghệ An.
 |
|
|
Lịch sử Báo Nghệ An
Những tờ báo tiền thân của Báo Nghệ An, các tờ báo của Đảng bộ Nghệ An trước 1945 và tên gọi của Báo Nghệ An qua các thời kỳ.
 |
|
|
Những tờ báo Nghệ An đầu tiên
Những tờ báo tiền thân của Báo Nghệ An và các ẩn phẩm của Báo từ những ngày đầu thành lập.
 |
|
|
Cùng bạn đọc Nghệ An điện tử
Nghệ An điện tử đã nhận được nhiều thư của bạn đọc gần xa động viên cổ vũ, mong muốn có thêm nhiều chuyên mục, nhiều tin-bài-ảnh hay, đẹp và nhanh hơn nữa, gần gũi sát thực với cuộc sống đang diễn ra rất sôi động.
 |
|
|
Đội Tự vệ đỏ
Nói đến Xô Viết Nghệ Tĩnh là nói đến sự lãnh đạo của Đảng, khối liên minh công nông là nói đến chính quyền Xô Viết hình ảnh của Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á...
 |
|
|
Hào khí Bến Thuỷ...
Những năm đầu thế kỷ XX, Vinh-Bến Thuỷ là một trung tâm công nghiệp lớn ở Bắc Trung Kỳ. Hàng loạt nhà máy mọc lên: Nhà máy cá hộp, Nhà máy sửa chữa xe lửa Trường Thi, Nhà máy Diêm Bến Thuỷ... Các công xưởng ra đời đã thu hút hàng nghìn công nhân mà phần đông là nông dân các vùng lân cận bị phá sản, bị tước đoạt ruộng đất phải vào đây bán rẻ sức lao động.
 |
|
|
Quảng Ngãi chia lửa cùng Xô viết Nghệ - Tĩnh
Tháng 9/1930 phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh nổ ra làm chấn động dư luận cả nước trong đó có Quảng Ngãi. Nhân dân Quảng Ngãi dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng đã xuống đường đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, ủng hộ Xô-viết Nghệ Tĩnh, đả đảo thực dân Pháp đàn áp phong trào "Nghệ An đỏ".
 |
|
|
Ở vùng quê cách mạng Hạnh Lâm hôm nay
Công cuộc đổi mới đã thổi luồng gió vào đại ngàn. Đường Hồ Chí Minh chạy qua làm cho đất bừng tỉnh.
 |
|
|
Tết Độc lập ở quê tôI
Những ngày Thu cách mạng, trên khắp các nẻo đường quê tôi rực rỡ băng rôn, khẩu hiệu, cờ Tổ quốc. Loa phát thanh âm vang lời Bác đọc "Bản Tuyên ngôn độc lập" năm nào, các bài hát ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, mừng đất nước đổi mới rộn ràng...Mọi nhà, mọi người, làng trên xóm dưới tất bật chuẩn bị cho Tết Độc lập...
 |
|
Các tin bài khác:
Một dòng họ giàu truyền thống cách mạng (2/9/2010)
Chiếc hầm bí mật (1/9/2010)
Ông Vi Văn Khang: Người bí thư chi bộ đầu tiên ở vùng Tây Nam xứ Nghệ (31/8/2010)
Sáng mãi truyền thống quê hương Xô Viết (30/8/2010)
Những người hạ "thần sấm" Mỹ ở Tam Quang (27/8/2010)
Hiểu thêm về người chỉ đạo cuộc biểu tình 12-9 năm ấy (27/8/2010)
Thanh Chương vững niềm tin với Đảng (26/8/2010)
Loài người biết sử dụng công cụ từ 3,4 triệu năm trước (18/8/2010)
Một góc nhìn toàn cảnh về Cách mạng tháng Tám (13/8/2010)
Ngay sau Cách mạng tháng Tám hai bà vợ vua Triều Nguyễn đã kính chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh vạn tuế! (13/8/2010)
|