Nghệ An online

Thứ 3, ngày  7/9/2010
Diễn đàn quốc tế ASEM ứng phó biến đổi khí hậu  Giá trị của Độc lập - Tự do  Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà người có công với nước  Báo Công an TP Hồ Chí Minh tặng bò cho bà con Đan Lai  Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các lão thành cách mạng và gia đình người có công với nước  Quỳnh Lưu vận động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam  Thấy gì qua kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở 34 cơ sở tại thành phố Vinh ?  Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình có công với nước  

Trang chủ   l  Giới thiệu   l  Tìm kiếm   l  Liên hệ

Trang chủ

 Chính trị
 Kinh tế
 Xã hội...
 Văn hóa
 Giáo dục - Đào tạo
 Y tế - Sức khỏe
 Chính sách-Pháp luật
 Quốc phòng
 An ninh - Trật tự
 Quốc tế
 Khoa học - Công nghệ
 Thể thao
 Thanh niên
 Người Việt dùng hàng Việt
 Đại hội Đảng
 Chuyện nhỏ-Nghĩa lớn
 Dân vận khéo
 Phóng sự - Ký sự
 Xứ Nghệ
 Báo chí - Nhiếp ảnh
 Nghệ thuật
 Dân tộc - Miền núi
 Du lịch - Lễ hội
 Tấm lòng vàng
 Làng nghề
 Báo Nghệ An
 Lịch sử-Truyền thống
 Góp ý-Liên hệ

Thời tiết

 

Bạn là người truy cập thứ:
7475486


Thời sự > Xã hội

Người thương binh tận tình với làng
(Cập nhật lúc 11:20'  28/7/2010)

(Baonghean) - Phát huy phẩm chất của anh bộ đội cụ Hồ, nhiều người lính sau khi trở về địa phương mang thương tật do chiến tranh để lại nhưng họ không ngại khó, ngại khổ, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội. Ông Trần Công Tân (ở xóm Phượng Kỳ 1, xã Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) là một tấm gương như thế.  
 
Mặc dù bước sang tuổi 77, là thương binh bậc 4/4 nhưng ông Trần Công Tân vẫn say sưa với công tác xã hội. Với ông, mỗi một công việc bắt nguồn từ sự tận tuỵ và không màng danh lợi nhưng có ích cho làng, cho xã hội. 
 

 
Ông Trần Công Tân.

Sau 42 năm tham gia hoạt động cách mạng và làm việc ở Liên đoàn Lao động tỉnh, năm 1993 ông về hưu. Đến năm 2004, ông được bà con và ban cán sự xóm tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ liên gia số 1 ở xóm Phượng Kỳ 1 xã Kỳ Sơn. Thời gian đầu ông gặp không ít khó khăn vất vả trong việc chỉ đạo và lãnh đạo các phong trào của tổ. Bởi đây là tổ có 14 hộ với 52 nhân khẩu lại nằm sát với thị trấn Tân kỳ, có đường Hồ Chí Minh đi qua nên các tệ nạn xã hội dễ ảnh hưởng và xâm nhập, hơn nữa trình độ dân trí của một số bộ phận dân cư ở đây vẫn còn thấp. Mặc dù khó khăn là vậy nhưng ông luôn quan niệm "trẻ đi làm việc nước, già về giúp việc thôn", chính vì thế mà ông đã vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện các phong trào xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa, tham gia tích cực vào các phong trào thi đua yêu nước và quyên góp ủng hộ làm công tác từ thiện. Mỗi khi trong tổ có vướng mắc và mâu thuẫn gia đình hoặc tranh chấp nhỏ ông đều có mặt kịp thời để tháo gỡ, động viên giúp nhau trong cuộc sống. Nhất là trong những năm đầu mới thành lập tổ đã có những vụ đánh bạc nhỏ lẻ và cả gây gổ đánh nhau gây mất trật tự trong thôn xóm. Ông đã đến từng gia đình để khuyên bảo, giải bày, tâm sự nên nhiều người đã từ bỏ được những thói hư tật xấu. Vào những ngày lễ lớn, những ngày hội ông đã vận động bà con và các cháu thiếu nhi tham gia lao động tổng vệ sinh, phát quang đường làng ngõ xóm nhằm bảo vệ môi trường thôn xóm xanh - sạch - đẹp.
 
Từ những đóng góp tích cực của ông mà trong thời gian qua tổ liên gia số 1 Phượng Kỳ không xảy ra các tệ nạn xã hội, tuyệt đối không có ai bị nghiện ma túy, tình hình an ninh trật tự được giữ vững và ổn định. Nhờ đó mà trong 5 năm qua, tổ đều được bầu là tổ xuất sắc tiên tiến, là một trong những tổ liên gia điển hình được ban công an xã và UBMTTQ xã xây dựng để nhân ra diện rộng. Những kết quả mà tổ liên gia số 1 đạt được luôn gắn liền với công lao và những thành tích của cá nhân ông. 5 năm liền ông là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Hội viên hội người cao tuổi đạt danh hiệu "tuổi cao gương sáng", hội viên Hội cựu chiến binh tiên tiến xuất sắc.

Phương Thảo - Như Lành

 Bản để in    Thảo luận    Gửi tới bạn   Đầu trang

Các tin bài khác:

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa người có công (28/7/2010)

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ (27/7/2010)

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An dâng hương tại Nghĩa Trang Hàng Dương (huyện Côn Đảo) (27/7/2010)

Một ngày ở Nghĩa trang Điện Biên (27/7/2010)

Lễ tấn phong Giám mục Giáo phận Vinh (27/7/2010)

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa người có công với nước (27/7/2010)

Còn đó, những trăn trở của thương bệnh binh (26/7/2010)

Đô Lương với phong trào xây dựng đời sống văn hóa (26/7/2010)

Tiếng hát yêu thương từ Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An (26/7/2010)

Hoạt động hướng về Ngày thương binh liệt sỹ 27-7 (26/7/2010)

Về đầu trang  |  Các tin tiếp theo »

TIN NỔI BẬT

  
Diễn đàn quốc tế ASEM ứng phó biến đổi khí hậu
  
Giá trị của Độc lập - Tự do
  
Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà người có công với nước
  
Báo Công an TP Hồ Chí Minh tặng bò cho bà con Đan Lai
  
Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các lão thành cách mạng và gia đình người có công với nước
  
Quỳnh Lưu vận động ủng hộ quỹ nạn nhân chất độc da cam
  
Thấy gì qua kiểm tra công tác bảo vệ môi trường ở 34 cơ sở tại thành phố Vinh ?
  
Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà các gia đình có công với nước
Tắt Telex Vni

Weblink

Phóng sự - Tư liệu

Dành
cho
Quảng
cáo

Nghệ An online - Hoan nghênh bạn đọc góp ý xây dựng báo

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An. Giấy phép số: 301/GP-BC Cục Báo chí Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 27-9-2006
Phó tổng biên tập phụ trách:: Phạm Thị Hồng Toan. Admin: Nguyễn Minh Thông. Tòa soạn: Số 03 - Đại lộ Lê Nin - TP. Vinh - ĐT: 038.3846363 - 3588138; Liên hệ quảng cáo: 0388600006; Emai: ngheandientu@vnn.vn
® Ghi rõ nguồn "Báo Nghệ An" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.