|
(Baonghean) - Theo nhiều nguồn tin thì vụ hỏa hoạn xảy ra tại xưởng may Yegoryevsk (Nga) khiến cho 14 lao động Việt Nam tử nạn, trong đó có 5 người quê Nghệ An, bước đầu được xác định danh tính là: Đặng Quang Ngọc, Đặng Quang Thành, Vũ Văn Hồng (Yên Thành), Phan Thị Nhâm (Nghĩa Đàn), Châu (nữ, chưa rõ họ, quê Nam Đàn).
Cái tin vụ cháy xưởng may tại Yegoryevsk (cách Moscow, Nga hơn 100km) khiến hai anh em họ là Đặng Quang Thành và Đặng Quang Ngọc mới 19, 20 tuổi đời bị thiêu cháy khiến người dân xóm 8, Bảo Thành (Yên Thành) bàng hoàng. Chúng tôi có mặt trong số bà con đang đến nhà ông Đặng Quang Võ (bố nạn nhân Đặng Quang Ngọc) và Đặng Quang Văn (bố nạn nhân Đặng Quang Thành) để hỏi han, chia buồn, động viên những người thân trong gia đình 2 thanh niên trẻ.
Trong nỗi đau đớn tột cùng, ông Võ cho hay, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Ngọc chỉ học hết cấp 2 rồi nghỉ phụ giúp bố mẹ làm nghề mộc nuôi các em ăn học. Vì nghề mộc, ông Võ mất nửa bàn tay khi bị máy cuốn, Ngọc cũng bị nạn ở tay trong một lần làm nghề nên không trúng tuyển vào quân ngũ dịp đầu năm nay. Vừa qua, Ngọc thuyết phục bố mẹ cho mình sang Nga làm thợ may như nhiều anh em trong xóm, trong xã. Ông bà Võ đã cắm sổ đỏ tại ngân hàng để vay 50 triệu đồng cho con làm thủ tục sang Nga. Ngày 28/8, Ngọc cùng anh (con bác ruột) là Đặng Quang Thành lên xe đi Hà Nội và bay sang Nga. Ông Võ nói trong nước mắt: “Nó gọi điện về nhà tới 10 lần, kể rằng sang đến nơi, hai anh em được một số bạn bè, người quen trong xã đón về nhà ở, cho đi chơi hơn 10 ngày rồi được đưa đến xưởng may ở thị trấn. Nó kể, xưởng may nơi nó làm việc có 3 tầng, tầng trên là nơi để công nhân nghỉ ngơi và chứa đồ. Hai tầng dưới là xưởng may. Suốt ngày ông chủ khóa trái cửa ở ngoài, đến giờ thì đưa đồ ăn đến. Tháng học việc đầu tiên sẽ được trả 500 USD, sau này tay nghề thành thạo thì được khoảng 1000 USD tùy vào lượng đơn hàng. Nó mới đi làm được 3, 4 ngày thì xảy ra cơ sự”.

Nỗi đau buồn của người thân anh Đặng Quang Ngọc ở xóm 8 (Bảo Thành, Yên Thành)
Khi được hỏi, từ đâu mà gia đình có thông tin về cái chết của Ngọc, ông Võ cho biết: Hôm 11/9, ông đang làm tại xưởng mộc thì nghe qua đài về vụ cháy ở xưởng may bên đó. Sau đó không lâu ông nhận được điện thoại của anh Nguyễn Xuân Tú, người cùng xã, cùng đi làm ăn bên Nga gọi về báo tin xưởng may các cháu làm bị cháy. Đến sáng hôm sau thì cũng chính anh Tú đã gọi về xác nhận hai anh em Ngọc và Thành đã chết cháy. “Nghe nói là chúng nó ngủ trưa trên tầng 3, bị khóa trái cửa ngoài, khi lửa từ tầng 1, tầng 2 len lên không thể chạy thoát”.
Cách nhà anh Võ không xa là nhà của người anh trai Đặng Quang Văn. Không khí đau buồn, tang thương cũng phủ kín ngôi nhà nhỏ này bên bàn thờ của Thành mới được lập vội. Ngồi bên bàn thờ, bà của Thành là cụ Thanh, năm nay 73 tuổi khóc lịm cùng con dâu: Lá xanh rụng trước lá vàng thế này, có ai đau hơn tôi mất 2 đứa cháu?
Người may mắn thoát nạn trong vụ hỏa hoạn, cũng là người gọi điện báo tin cho 2 gia đình là anh Nguyễn Xuân Tú, (sinh năm 1988, xóm 9, Bảo Thành). Tú đã liên lạc và kể về vụ cháy và sự thoát hiểm của mình: Khi vụ cháy xảy ra, Tú đập cửa kính tầng 3, men theo tường nhảy xuống nên thoát nạn. Lúc đó, có rất nhiều người hốt hoảng kêu cứu bên trong. Lúc đi theo cơ quan an ninh và đại diện Đại sứ quán để nhận dạng thi thể, Tú mới biết rằng Thành và Ngọc đã chết.
Được biết, trong số hơn 400 lao động toàn xã Bảo Thành (Yên Thành) đi làm việc tại Nga (hầu hết là thợ may), đã từng có 2 người chết do bệnh tật, phải đưa thi thể về quê. Còn lần này, trận hỏa hoạn đã tước đi sinh mạng của 2 chàng trai mới chân ướt chân ráo sang làm việc được vài ngày. Khi được hỏi về “con đường đi lao động xuất khẩu” của Thành và Ngọc, chúng tôi nhận được câu trả lời từ gia đình: Người nhà cũng không biết. Chỉ biết là người quen, bạn bè bên đó gọi sang rồi chúng nó vay tiền để đi. Hộ chiếu làm rồi cũng gửi ô tô ra Hà Nội cho chúng. Mỗi đứa cầm theo 1.500 USD, khi sang đến nơi mới phải đưa cho “họ”. Xã này có truyền thống đi Nga hàng chục năm nay rồi, người nọ kéo người kia sang... Mong muốn nhất của gia đình hiện nay là sớm đưa thi thể của các con, cháu trở về.
Chúng tôi cũng đã có mặt tại nhà anh Phạm Quốc Danh, là chồng của chị Phan Thị Nhâm, người được cho là đã bị chết trong vụ hỏa hoạn tại xưởng may nói trên, tại xóm 8 xã Nghĩa Thịnh, Nghĩa Đàn. Anh Danh cho hay, vào lúc 4h sáng ngày 12/9, có một cuộc điện thoại từ Nga gọi cho anh, nói rằng trong vụ hỏa hoạn tại xưởng may có nhặt được một chiếc điện thoại của một nạn nhân, thấy trong đó có số của anh nên gọi điện để xác nhận tên tuổi, năm sinh của chủ nhân chiếc điện thoại. Lúc đó, anh không dám tin là vợ mình bị chết, chỉ nghĩ rằng có lẽ chị đang được đưa đi cấp cứu đâu đó, không may làm rơi điện thoại. Thế nhưng hôm sau, anh được tin do Đại sứ quán gọi về xác nhận, anh rụng rời như người mất hồn. “Mới cách đây 4, 5 hôm, vợ tôi còn gọi điện về. Cô ấy nói, cố gắng một vài tháng nữa cho hết năm là về nhà luôn với bố con. Hai con tôi, một cháu đang học 12, một cháu học lớp 10, cô ấy muốn về để chăm cho các con, chứ các con lớn rồi, một đứa cuối cấp, phải cố cho nó học đại học”- anh Danh nghẹn ngào. Chị Nhâm (SN 1972) đã sang Nga được 5 năm. Đầu tiên, chị chỉ làm công nhân may bình thường với lương tháng 4 triệu đồng, nhưng sau này, chị được chuyển sang may mẫu nên lương tăng lên 8 triệu đồng. “Cũng vì là công nhân may mẫu nên vợ tôi nói họ hay khóa trái cửa để mẫu may không bị lộ ra ngoài. Vì vậy nên vợ tôi mới chết cháy”. Mặc dù cho vợ sang Nga làm ăn đã lâu nhưng gia cảnh anh Danh cũng không lấy gì làm sung túc. Anh quanh năm gắn với 2 sào lúa, nuôi mẹ già 84 tuổi cùng hai con đang tuổi ăn, tuổi học. Bố anh mới mất cách đây chưa đầy 100 ngày. Khi hay tin mẹ mất, 2 đứa con anh Danh đã bỏ học, bỏ thi về nhà khóc mẹ. Cả nhà chưa lập bàn thờ. Anh Danh cứ day dứt mãi với lời vợ hứa: “Cuối năm mẹ về”. Gia đình anh cũng chỉ mong muốn bằng cách nào sớm nhất được đưa thi thể chị Nhâm về quê cho các con được nhìn mặt mẹ lần cuối.
Còn chị Trần Thị Mừng ở Hồng Thái, Quỳnh Phương, Quỳnh Lưu thì cho hay, mấy ngày nay, chị đã bao phen chết đi sống lại vì thông tin về tai nạn của chồng. Chồng chị là anh Hồ Xuân Lệ, lúc thì được báo chí đăng tải đã chết trong vụ hỏa hoạn, lúc lại được tin báo là bị thương. Mới đây nhất chị được một người cháu bên đó báo tin rằng anh bị bỏng nặng đang được điều trị tại một bệnh viện ở Moscow. Vừa mừng, vừa lo nóng lòng đợi một thông tin xác nhận chính thức từ phía các cơ quan chức năng.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, ông Nguyễn Đăng Dương- Trưởng phòng Tiền lương- Tiền công, Sở LĐTB&XH cho hay: Hiện nay, Sở đang tìm mọi cách liên lạc với các cơ quan, đơn vị có liên quan để nắm được thông tin rõ ràng nhất và sớm nhất về số lao động Nghệ An bị nạn trong vụ hỏa hoạn trên. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này (16h45’ chiều 13/9), chưa có thông tin xác thực về danh tính các nạn nhân thương vong do hiện trường bên Nga đang được cảnh sát Nga phong tỏa để phục vụ công tác điều tra. Những nạn nhân được xác định tử vong do hỏa hoạn đang được xét nghiệm ADN. Vì vậy, mọi thông tin hiện nay đưa ra đều chưa thể coi là chính thức. Cũng theo ông Dương, hầu hết những trường hợp nạn nhân tại xưởng may thị trấn Yegoryevsk (Nga) là những lao động bất hợp pháp...
Nhóm P.V và CTV
|