Nghệ An online

Thứ 5, ngày  20/6/2013
Nhà báo Hữu Thọ với tiểu phẩm báo chí  Phát động giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết  Gặp gỡ nhân kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam tại Nga  Báo chí phát huy vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén!  Tăng tiền thưởng cho Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII  Liên hoan “Tiếng hát người làm Báo trên quê hương Bác” lần thứ III, năm 2013  Báo chí Nghệ An - Đội quân tiên phong trong binh chủng làm công tác tư tưởng  Khi vợ là nhà báo  

Trang chủ   l  Giới thiệu   l  Tìm kiếm   l  Liên hệ

Trang chủ

 Thời sự
 Quốc tế
 Kinh tế
 Văn hóa - Xã hội
 Quốc phòng - An ninh
 Bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc
 Đời sống tôn giáo
 Dân tộc - Miền núi
 Thể thao
 Thông tin Quảng cáo
 Chuyên đề
 Tư liệu
 Hỗ trợ độc giả
 

Bạn là người truy cập thứ:
42300323


Trang chủ > Chuyên đề > Báo chí - Bạn đọc

Mẹ mất, bố đi mò ốc bị chết đuối, 4 đứa con mồ côi
(Cập nhật lúc 22:11'  14/9/2012)

(Baonghean.vn) - Lúc 9h sáng ngày 13/9, tại xóm 12, xã Quỳnh Trang (huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) xảy ra vụ đuối nước thương tâm, để lại 4 đứa con mồ côi.

Ông Nguyễn Ngọc Bình (SN 1960) cùng con trai út Nguyễn Ngọc Đông rủ nhau vào khe Nước Mắm (cách nhà khoảng 500m) mò ốc để bán lấy gạo. Sau khi mò được một ít, ông Bình cõng con bơi sang bờ bên kia mò tiếp. Khi bơi gần đến nơi thì ông bị chuột rút, đứa con trai trên lưng chới với theo cha, cố gắng hết sức, ông Bình ngoi lên dùng đầu húc mạnh cậu con trai vào bờ còn mình thì bị chìm xuống đáy sâu.

 

Nghe tiếng kêu cứu của Đông, mọi người chạy đến, nhưng đã quá muộn. Một tiếng đồng hồ sau thi thể ông Bình được đưa lên bờ, trên người vẫn đeo một túi ốc nặng và nách kẹp chặt đôi dép trắng.

 

Hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn, ông Bình có 5 người con. Cách đây 4 năm, người con gái đầu (sinh năm 1993) cũng đi mò ốc bị chết đuối ở đoạn khe phía trên. Tháng 12/2010, vợ ông bị ung thư chết, đứa con trai thứ 2 thì bị tâm thần, riêng ông bị tật bẩm sinh, tay trái không cử động được. Hai cô con gái sau tên Phượng (SN 1997) và Phương (SN 2000) cũng ở nhà theo cha mò cua bắt ốc, nhặt củi, làm thuê kiếm sống.

 

Khi sự việc xảy ra, hai em Phượng, Phương đang lên rừng kiếm củi, còn ông Bình và Đông đi mò ốc, không ngờ tai họa xảy ra. Ông mất đi để lại 4 người con bơ vơ trong 2 gian nhà trống không có chút tài sản gì đáng giá, nên chính quyền địa phương và bà con lối xóm đang vận động quyên góp để làm đám tang cho ông.

Xuân Bảy

 Bản để in    Thảo luận    Gửi tới bạn   Đầu trang

Các tin bài khác:

Nhịp cầu bạn đọc (13/9/2012)

UBND Thành phố Vinh giao nhiệm vụ xử lý vấn đề báo nêu (13/9/2012)

Mời viết bài cho Báo Nghệ An Tết Quý Tỵ 2013 (12/9/2012)

Mua và sử dụng báo đảng ở Đặng Sơn (12/9/2012)

UBND Thành phố Vinh trả lời khiếu nại của công dân (12/9/2012)

UBND huyện Quỳnh Lưu trả lời vấn đề báo nêu (11/9/2012)

Phẫu thuật thành công bệnh nhân mang khối u khổng lồ (10/9/2012)

Bệnh nhân có khối u khổng lồ đã được phẫu thuật (10/9/2012)

UBND huyện Đô Lương trả lời kiến nghị của công dân (10/9/2012)

Hơn 100 triệu đồng từ những tấm lòng vàng đã đến với cô Thái Hà (10/9/2012)

Về đầu trang  |  Các tin tiếp theo »

TIN NỔI BẬT

  
Nhà báo Hữu Thọ với tiểu phẩm báo chí
  
Phát động giải báo chí Vì sự nghiệp Đại đoàn kết
  
Gặp gỡ nhân kỷ niệm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam tại Nga
  
Báo chí phát huy vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén!
  
Tăng tiền thưởng cho Giải Báo chí Quốc gia lần thứ VII
  
Liên hoan “Tiếng hát người làm Báo trên quê hương Bác” lần thứ III, năm 2013
  
Báo chí Nghệ An - Đội quân tiên phong trong binh chủng làm công tác tư tưởng
Khi vợ là nhà báo
Tắt Telex Vni

Weblink

Phóng sự - Tư liệu

Dành
cho
Quảng
cáo

Nghệ An online - Hoan nghênh bạn đọc góp ý xây dựng báo

Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An. Giấy phép số: 301/GP-BC Cục Báo chí - Bộ Văn hoá-Thông tin cấp ngày 27-9-2006
Tổng biên tập: Phạm Thị Hồng Toan. Địa chỉ: Số 03 Đại lộ Lê Nin, Thành phố Vinh. Điện thoại: 0383.842203; fax: 0383.847898; QC: 038.8600006; email: bna.pdt@gmail.com
® Ghi rõ nguồn "Báo Nghệ An" khi bạn phát hành lại thông tin từ Website này.