Ngôi làng có trăm hộ dân phải dùng nước mương

(Baonghean.vn) - Chuyện thật như đùa khi hàng trăm hộ dân của một xóm đồng bằng phải sử dụng nước mương để uống, hằng ngày sống trong sợ hãi khi có hàng chục người đã chết vì bệnh nan y.

Cả xóm uống nước mương

Ông Trần Khắc Kiên, xóm trưởng xóm Ngọc Hạ (Công Thành, Yên Thành) tiếp chúng tôi bằng một tiếng thở dài: "Mương nước dẫn từ ba-ra Đô Lương chảy qua xóm vừa là nước tưới nông nghiệp lại vừa là nguồn nước ăn, uống, sinh hoạt của 117 hộ dân trong xóm. Nhiều khi, phía đầu nguồn trâu đi qua ngụp lặn, xác động vật trôi nổi nhưng phía cuối nguồn không biết vẫn múc nước về nhà đợi lắng để nấu ăn".

Một phần của hệ thống mương dẫn nước đi qua xóm Ngọc Hạ (Công Thành, Yên Thành). Ảnh: Thanh Quỳnh.
Một phần của hệ thống mương dẫn nước đi qua xóm Ngọc Hạ (Công Thành, Yên Thành). Ảnh: Thanh Quỳnh.

Nói đoạn, ông dẫn chúng tôi đến con mương của làng. Hiện tại vẫn chưa đến mùa hạn nhưng nước trong mương khá cạn, dòng nước yếu, đục và có mùi hơi tanh.

Qua quan sát thấy phần lớn diện tích của mương nằm sát hệ thống ruộng lúa của bà con mà không có phần ngăn cách. Trong khi đó, việc phun thuốc trừ sâu, diệt cỏ...vẫn được tiến hành thường xuyên vào mỗi vụ lúa. Các dụng cụ phun thuốc cũng được xóc rửa tại đây.

Đầu con mương, cách ruộng lúa chừng 20 m, bà con trong xóm xây một bể xi măng nhỏ để lắng nước. Từ chiếc bể nhỏ này một đường ống được lắp đặt để dẫn nước mương về ao lắng. Từ ao, bà con tiếp tục lắp các đường ống nhỏ để dẫn nước về nhà mình. 

dfjjyti
Đầu con mương, người dân lắp đặt hệ thống ống dẫn ngầm chảy về ao lắng. Ảnh: Thanh Quỳnh.

Tuy nhiên, khi mùa hạn đến, ba-ra Đô Lương dừng cấp nước thì mương cũng khô cạn.

Thiếu nước, bà con đã tiến hành khoan giếng. Khổ nỗi hàng chục chiếc giếng khoan ở đây đều không thể sử dụng vì nguồn nước bị nhiễm phèn, đóng váng, rất chua và mặn.

Biện pháp cuối cùng là xây bể nước. Tuy nhiên lượng nước mưa này cũng chỉ đủ để ăn, uống chứ không đủ để phục vụ các nhu cầu sinh hoạt khác. "Có phải nhà ai cũng đủ tiền để xây bể to mô, bao nhiêu khoản chi tiêu chỉ dựa vô mấy sào ruộng. Cả xóm tổng tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo lên đến 25%, cao gần nhất xã rồi", ông Kiên ngậm ngùi cho biết. 

frhtyi
Từ ao lắng, nước được dẫn về bể chứa của các hộ dân. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo chia sẻ của người dân trong xóm, từ khi lập làng thì nguồn nước mương chảy qua xóm là nguồn nước chính để bà con sản xuất, sinh hoạt. Thời gian trước nguồn nước rất trong, mát và sạch. Chỉ hơn chục năm nay là nước mới dần cạn kiệt và dần mất vệ sinh. 

Khi người dân sợ...bệnh viện  

Ông Trần Khắc Ngạn, từng là Y sỹ trong quân đội, năm nay đã về hưu gần 6 năm nhưng hằng ngày vẫn phải làm bác sỹ "bất đắc dĩ" cho lũ trẻ trong xóm. Ông cho biết, tháng nào cũng có gần chục cháu đến khám vì mắc các bệnh về tiêu hóa, viêm đường hô hấp trên và các loại bệnh ngoài da. 

Ông còn cho biết thêm: "Chỉ trong 5, 6 năm trở lại đây đã có hơn 10 người chết vì bệnh ung thư. Đa phần đều chết trẻ, trong đó có cháu Lương Thị Tâm cũng mới qua tuổi 21 được vài tháng…Trong xóm hiện vẫn có đến 4 thanh niên đang phải nằm viện để điều trị ung thư. Người dân cho rằng chính ô nhiễm nguồn nước là tác nhân chính gây nên căn bệnh này ".

ghku
Chị Đặng Thị Trường (sinh năm 1973) hiện đang điều trị bệnh ung thư tử cung. Nguồn nước của gia đình được dẫn từ ao chứa của làng và lắng qua bể cát nhỏ. Ảnh: Thanh Quỳnh

Theo chỉ dẫn của ông Ngạn, chúng tôi đến nhà của chị Đặng Thị Trường, hiện tại chị đang điều trị bệnh ung thư tử cung. 

Chị cho biết,  4 năm trở lại đây sức khỏe suy giảm nhiều. Nếu như trước đó việc đồng áng một tay chị lo lắng thì giờ đến việc nhà chị cũng không làm nổi. Đầu năm nay chị quyết định đi khám thì phát hiện ung thư. 

Chị kể, trong làng giờ nhiều người ốm đau nhưng không dám đi... bệnh viện khám, vì đi rồi lại sợ mình mắc bệnh ung thư. Vậy nên chấp nhận sống yên ổn được ngày nào thì sống...

Chính quyền địa phương nói gì?

Làm việc với xã Công Thành, ông Hồ Phi Hòe, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Công Thành là một trong những địa phương thiếu nguồn nước sạch trầm trọng nhất của huyện Yên Thành. Hiện toàn bộ 22 xóm của xã đều phải sử dụng những nguồn nước không đảm bảo vệ sinh. Hệ thống giếng khoan, giếng đào cũng rất khó sử dụng do nhiễm phèn. Đặc biệt tại các xóm như Ngọc Hạ, Đồng Hiền, Ngã Tư...thì tình hình càng gay gắt.

Trước thực trạng trên, xã đã xây dựng kế hoạch trình lên UBND huyện để xây dựng nhà máy nước để cung cấp nước sạch cho người dân trong xã và các vùng lân cận. Tuy nhiên, vấn đề chưa thể giải quyết trong ngày một, ngày hai bởi nguồn kinh phí khá hạn hẹp.

Do vậy, trước mắt chính quyền địa phương đang tiến hành hướng dẫn bà con cách lọc, lóng nước đúng kỹ thuật. Nghiêm cấm việc xóc rửa các dụng cụ phun thuốc đầu nguồn nước và thường xuyên tiến hành khơi thông, vệ sinh dòng chảy tại các kênh, mương cấp nước. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là biện pháp tạm thời và chưa cải thiện được nhiều thực trạng hiện nay."

dhgrtu
Người dân chủ yếu tự lọc nước qua các vật liệu cát, sỏi mà trước khi sử dụng. Ảnh: Thanh Quỳnh.

Theo ông Phan Duy Thanh - Giám đốc Nhà máy nước Thị trấn (trực thuộc UBND huyện Yên Thành) thì chỉ lóng nguồn nước thô qua các vật liệu như cát, sỏi mà không có chất trợ lắng và khử trùng thì nước vẫn tồn tại nhiều tạp chất nguy hiểm cho sức khỏe người dùng. Đặc biệt, càng nguy hiểm hơn khi có ngày càng nhiều các cơ sở sản xuất xả thải trực tiếp ra môi trường hoặc người dân xử lý các công đoạn phun hóa chất cho cây trồng chưa đúng quy trình khiến chúng hòa lẫn vào các mạch nước ngầm hoặc kênh, mương liền kề.  

Mùa hè năm nay đã cận kề và được dự đoán sẽ nắng nóng gay gắt hơn những năm trước, bà con xóm Ngọc Hạ cũng như nhiều địa phương khác lại bắt đầu trăn trở cùng nỗi lo thiếu nước. Hy vọng, trong tương lai gần các cấp chính quyền sẽ sớm chung tay cùng người dân để nỗi lo ấy không còn hiện hữu.

Được biết, toàn huyện Yên Thành có trên 10 nhà máy nước lớn nhỏ trực thuộc UBND huyện, Trung tâm Nước sạch & VSMTNT hoặc trực thuộc các xã trong chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhưng hiện tại chỉ có 7 nhà máy đang vận hành hiệu quả, cung cấp nước cho khoảng 16 xã trong tổng số 39 xã và thị trấn của huyện. 

Bên cạnh một số xã có đủ nguồn nước tự nhiên để sử dụng thì nổi bật lên một số địa phương như Công Thành, Mỹ Thành, Khánh Thành, Bảo Thành...tình trạng thiếu nước luôn xảy ra thường xuyên. 

Thanh Quỳnh

tin mới

Bâng khuâng... làng nồi Trù Sơn

Bâng khuâng... làng nồi Trù Sơn

(Baonghean.vn) - Hội tụ đầy đủ tiềm năng, lợi thế để phát triển mô hình du lịch trải nghiệm, nhưng để nghề làm nồi đất Trù Sơn (Đô Lương) vươn xa thì còn cần rất nhiều yếu tố…

Lưu giữ điệu ru của người Thái cổ

Lưu giữ điệu ru của người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Để lưu giữ những làn điệu ru con của dân tộc Thái, các thành viên CLB Bảo tồn bản sắc văn hóa Thái tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu) đã thay nhau tìm hiểu, ghi chép lại các điệu hát ru, đồng thời tổ chức các lớp học để truyền dạy cho con cháu.

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

Điểm tựa của những người phụ nữ vùng biển

(Baonghean.vn) - Thấu hiểu nỗi đau của những người vợ mất chồng, của con mất cha nơi biển lớn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tại vùng biển Quỳnh Lưu đã tích cực đồng hành với những người phụ nữ yếu thế, tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn.

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

Làng khoa bảng ở Nghệ An làm du lịch

(Baonghean.vn) - Hiếm có một vùng quê nào lại có nhiều người đỗ đạt thành danh và có nhiều di tích được xếp hạng như xã Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Nắm bắt lợi thế đó, gần đây địa phương này đã tiên phong phát triển du lịch, với những tour du lịch mang nhiều ý nghĩa.

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

Cùng Mường Chiêng Ngam vui hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Lễ hội Hang Bua ở huyện Quỳ Châu là một sinh hoạt văn hóa tâm linh của cộng đồng người Thái phía Tây Bắc Nghệ An. Sinh hoạt văn hóa này cũng là không gian lưu giữ những nét truyền thống của cư dân bản địa vừa góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của người dân địa phương

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

Trai làng biển vác 'kiệu bay' trong màn chạy ói, chen nhau 'cướp' lộc tại Lễ hội Đền Cờn

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Cờn năm 2024 có nhiều hoạt động, trò chơi dân gian, nhưng đặc sắc nhất là tục chạy ói với màn rước kiệu, tung kiệu bay trên biển. Tục chạy ói thường được tổ chức vào sáng ngày 21 tháng Giêng Âm lịch hàng năm, là nghi lễ quan trọng với ngư dân vùng biển.

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào: Tưởng nhớ công lao của Đốc tướng Đoàn Nhữ Hài và quân binh thời Trần

(Baonghean.vn) - Nằm ở ngã ba sông, nơi hợp lưu của dòng Nậm Nơn và Nậm Mộ để hình thành nên dòng sông Cả kỳ vĩ bồi đắp cho vùng hạ du, đền Vạn - Cửa Rào được xem là ngôi đền linh thiêng nhất miền Tây xứ Nghệ. Sáng 1/3 (20 tháng Giêng), người dân muôn phương đã nô nức dự Lễ hội đền Vạn - Cửa Rào.

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

Sẵn sàng cho Lễ hội Hang Bua

(Baonghean.vn) - Hang Bua là thắng cảnh tự nhiên nằm trong dãy núi đá vôi “Phà Én” thuộc xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu, cách thành phố Vinh 170km về phía Tây Bắc. Lễ hội Hang Bua là một trong những lễ hội lớn nhất của đồng bào các dân tộc của huyện nói riêng và vùng Tây Bắc Nghệ An nói chung.

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

Lưu mãi nét đẹp văn hoá Thổ ở làng Mo Mới

(Baonghean.vn) - Gìn giữ và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống cho thế hệ trẻ là việc được các cấp ngành cùng đồng bào vùng Tây Bắc Nghệ An chú trọng. Ở làng Mo Mới, xã Nghĩa Xuân (Quỳ Hợp), bà con dân tộc Thổ tích cực sưu tầm, trao truyền những làn điệu dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ.

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

Người 'giữ lửa' nghề rèn truyền thống của người Mông

(Baonghean.vn) - Là thế hệ thứ 3 trong gia đình người Mông gắn bó với nghề rèn truyền thống, ông Và Tông Dê (Tương Dương) ngày ngày thổi lửa làm ra không biết bao nhiêu dụng cụ lao động cho bà con. Lò rèn không chỉ nuôi sống gia đình ông mà còn là nơi lưu giữ nghề truyền thống của đồng bào Mông.

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

Sắc Xuân trên trang phục phụ nữ dân tộc Mông

(Baonghean.vn) - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, lên các bản làng vùng cao, đặc biệt là đến các bản có đồng bào Mông sinh sống, nhiều khách du lịch rất ấn tượng bởi sắc màu trên những bộ trang phục của người phụ nữ, dường như thấy được sắc Xuân trong đó...

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

Về miền Tây xứ Nghệ khám phá trang phục người Thái cổ

(Baonghean.vn) - Tại bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến, huyện Quỳ Châu), người dân nơi đây vẫn lưu giữ một bộ trang phục của người Thái cổ. Với những họa tiết, hoa văn được thêu một cách tỉ mỉ, kỳ công, bộ trang phục sau hơn 100 năm vẫn giữ được vẹn nguyên giá trị vốn có.

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

Chuyện 'giữ' cá mát ở Nặm Cướm

(Baonghean.vn) - Qua một thời gian dài khai thác tận diệt, nguồn cá mát dần cạn kiệt. Trước thực trạng đó, năm 2023, chính quyền xã Diên Lãm (Quỳ Châu) đã ban hành đề án “Bảo tồn và phát triển nguồn lợi cá mát Nặm Cướm”…

Ngõ phố thắm tình dân

Ngõ phố thắm tình dân

(Baonghean.vn) - Các ngõ phố được trang hoàng sạch, đẹp để đón Tết nguyên đán Giáp Thìn 2024. Rất nhiều công trình, phần việc in dấu tình đoàn kết của các hộ dân. Điều đó càng tô thắm thêm tình dân trên mỗi ngõ phố ở thành Vinh. 

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

'Tôi tự hào là một người Nghệ'

(Baonghean.vn) - Mắc chứng teo cơ tủy sống từ nhỏ, chị Nguyễn Thị Vân (SN 1986), quê Nghi Lộc, được biết đến là một nhân vật có tầm ảnh hưởng tới xã hội, nhất là trong cộng đồng người khuyết tật. Trò chuyện với phóng viên Báo Nghệ An, chị tự hào nhận mình có những “cá tính” đặc trưng rất Nghệ.

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

Hoa 'tớ dày' xao xuyến miền rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - "Tớ dày" là cách gọi của đồng bào Mông về loài hoa anh đào. Những ngày này các bản làng ở xã Mường Típ, huyện rẻo cao Kỳ Sơn rực sắc "tớ dày". Bất cứ ai cũng trở nên bồi hồi xao xuyến trước loài hoa tuyệt đẹp này.

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

Tỉ mẩn nghề đan lưới lồng ở Nghi Long

(Baonghean.vn) - Gắn bó với nghề đan lưới lồng bè, những người làm nghề ở Trung Sơn (xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc) luôn trăn trở nâng cao tay nghề. Mỗi đường đan, nút thắt là cả sự tỉ mẩn gửi vào đó sự bền chắc của sản phẩm, giúp người nuôi trồng thuỷ sản thêm bội thu…