Sáng mãi hình ảnh dân quân Làng Đỏ anh hùng

(Baonghean) Ơi cô gái sông Lam ta đó, nơi xưa quê em Làng Đỏ, căm thù như biển lửa đã đứng lên...". Hình ảnh đẹp về cô dân quân Làng Đỏ trong những năm tháng chống Mỹ cứu nước được nhạc sỹ Nguyên Nhung phác hoạ qua bài hát "Cô dân quân làng Đỏ"trở thành chứng tích về một thời hào hùng của Trung đội dân quân trực chiến phòng không Hưng Dũng (TP Vinh).


Năm 1964, khi đế quốc Mỹ lấy sự kiện Vịnh Bắc Bộ tiến hành leo thang bắn phá miền Bắc bằng không quân, Trung đội dân quân trực chiến phòng không của Hưng Dũng được thành lập và tham gia cùng các lực lượng khác đánh trả máy bay Mỹ, bảo vệ các trọng điểm như: phà Bến Thủy, nhà máy điện, kho xăng, Thành ủy Vinh... Cũng từ những năm đó, những o dân quân làng Đỏ, tay cày tay súng không rời mảnh đất quê hương, trực tiếp cùng bộ đội địa phương, bộ đội chủ lực tham gia đánh máy bay Mỹ bằng các loại pháo 12ly7, 14ly5.

Sáng mãi hình ảnh dân quân Làng Đỏ anh hùng ảnh 1

Nữ dân quân Nguyễn Thị Dần bên khẩu 12ly7 từng bắn cháy máy bay Mỹ.
                                                                     Ảnh: Tư liệu

Trong đó, chiến công nổi bật nhất là năm 1968, o dân quân làng Đỏ Nguyễn Thị Dần cùng với đồng đội đã trực tiếp bắn rơi máy bay Mỹ trên bầu trời Thành phố Vinh bằng khẩu 12ly7. Ghi nhận những chiến công vẻ vang đó, năm 1971, Đảng và Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho dân quân làng Đỏ.


Sau ngày hòa bình lập lại, lực lượng dân quân làng Đỏ - Hưng Dũng tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần quan trọng giữ gìn an ninh trật tự và làm tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự trên địa bàn phường. Trong 5 năm qua, lực lượng dân quân phường Hưng Dũng liên tục được UBND tỉnh tặng bằng khenvề thành tích thực hiện xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự.


Hôm chúng tôi đến thăm tiểu đội nữ dân quân làng Đỏ, trong cái nắng gắt của buổi chiều đầu hạ, tại thao trường, Tiểu đội trưởng Nguyễn Thị Thành đang cùng chị em đang thực hành tháo lắp súng. Tranh thủ giờ giải lao, chị phấn khởi cho chúng tôi biết: "Được khoác lên mình màu áo nâu đỏ của đội nữ dân quân tự vệ làng Đỏ, chị em chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì được tiếp bước truyền thống anh hùng của những cô, những bác đã làm rạng danh quê hương. Để xứng đáng với niềm vinh dự, tự hào đó, tiểu đội chúng tôi tự nhận thấy mình cần phải nỗ lực rèn luyện để đủ đức đủ tài, xứng đáng là những người tiếp bước truyền thống năm xưa".


Ông Nguyễn Đức Trung - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường Hưng Dũng cho biết: "Năm 2011, theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố, Đảng ủy phường xây dựng lại một tiểu đội dân quân nữ mang tên "Tiểu đội nữ dân quân làng Đỏ" để nhằm tái hiện, lưu giữ hình ảnh của o dân quân Làng Đỏ năm xưa. Ngay trong mùa huấn luyện 2012, tiểu đội nữ dân quân Làng Đỏ đã tham gia bắn đạn thật ban đêm đạt tỷ lệ khá, giỏi cao, được Ban chỉ huy quân sự thành phố đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có mô hình hệ thống liên hoàn và chỉ huy bắn ban đêm đạt giải Nhất hội thao mô hình học cụ năm 2012. Điều đó khẳng định sự cố gắng nỗ lực của chị em khi vinh dự được đứng trong hàng ngũ của lực lượng dân quân tự vệ làng Đỏ, họ tiếp tục phát huy tốt truyền thống của lớp người đi trước để hoàn thành tốt nhiệm vụ hôm nay.


Với những nỗ lực và quyết tâm đó, Nguyễn Thị Thành đang cùng các đồng đội tái hiện nên hình ảnh cô gái dân quân làng Đỏ dũng cảm ngoan cường trong thời kỳ mới, xứng đáng với truyền thống Anh hùng của dân quân làng Đỏ "nắng dù sém má em, mưa gió dãi dầu lòng vẫn vui như pháo hoa đỏ rọi".

Đức Dũng

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.