Cập nhật: Đã tìm thấy 1 trong 2 học sinh đi chụp ảnh kỷ yếu bị sóng cuốn

(Baonghean.vn) - Giám đốc Trung tâm cứu hộ TX Cửa Lò cho biết việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn vì khu vực 2 em gặp nạn có dòng chảy phức tạp.

» Nhân chứng kể lại phút gặp nạn của nhóm học sinh đi biển chụp kỷ yếu
 

Lúc 16h30 ngày 10/4, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 1 trong 2 em học sinh đi chụp ảnh kỷ yếu bị sóng cuốn mất tích ở khu vực đảo Lan Châu, phường Thu Thuỷ, TX Cửa Lò. Đó là em Trần Nguyên Chương (lớp 12A6, trường THPT Lê Hồng Phong, Hưng Nguyên). Vị trí tìm thấy nạn nhân ở cách nơi bị nạn khoảng 20m

Các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ số 2, Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò, dân quân tự vệ cùng người dân địa phương đang tiếp tục rà soát tìm kiếm quanh đảo Lan Châu đồng thời mở rộng ra các khu vực lân cận. 

Clip hiện trường tìm kiếm 2 học sinh bị đuối nước ở khu vực đảo Lan Châu:

Người nhà mỏi mòn chờ đợi.
Các lực lượng chức năng đang tìm kiếm các nạn nhân bị sóng cuốn trôi. Ảnh: TC
Người nhà các nạn nhân đang mòn mỏi ngóng tin trên bờ
Người nhà các nạn nhân đang mòn mỏi ngóng tin trên bờ. Ảnh: TC

Ông Nguyễn Doãn Phụng - Giám đốc Trung tâm cứu hộ và phòng chống thiên tai thị xã Cửa Lò cho biết: Khu vực đảo Lan Châu có nhiều mỏm đá ngầm, khi thủy triều rút thường tạo nên những vòng xoáy mạnh hút cát ra ngoài hình thành những hố sâu. Những ai sơ ý bơi ở đây vào thời điểm thuỷ triều xuống rất dễ gặp nạn.

"Đã qua gần 24 giờ kể từ khi có thông tin 2 học sinh bị mất tích tại khu vực bãi đá ngầm phía Nam đảo Lan Châu, con nước đã thay đổi nhiều lần nên việc tìm kiếm càng khó khăn hơn" - ông Phụng cho biết thêm.

Anh Trịnh Văn Chương, một ngư dân lâu năm ở phường Nghi Thuỷ thường xuyên thả lưới gần khu vực 2 em học sinh gặp nạn cho hay: "Khu vực đảo Lan Châu, nhất là phía Đông và phía Nam có nhiều đá ngầm, sôn hàu bám sắc như dao. Mặc dù nguy hiểm nhưng vẫn có không ít người hay ra đây lội tắm và chụp ảnh. Hầu như năm nào cũng có người bị nạn ở khu vực này". 

Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang triển khai các phương án tìm kiếm nạn nhân còn lại là em Trần Văn Thành, học sinh lớp 12A6 trường THPT Lê Hồng Phong, Hưng Nguyên. Trước đó ngày 9/4, 2 nạn nhân cùng lớp đi chụp ảnh kỷ yếu ở biển Cửa Lò và gặp nạn khi nhảy xuống tắm biển ở khu vực đảo Lan Châu.

Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.