Nhân viên khổ sở tìm nhẫn kim cương khách đánh rơi xuống toilet máy bay

Hai nhân viên sân bay Trung Quốc cho biết họ đã tắm hàng tiếng đồng hồ sau nhiều giờ dầm mình trong bể phốt để tìm nhẫn cho hành khách nhưng vẫn cảm thấy bẩn.

Trả lời với báo chí, hai nhân viên sân bay cho biết họ vẫn cảm thấy có mùi xú uế trên cơ thể sau nhiều giờ lội trong bể phốt và chui vào thùng chứa thải, dù đã tắm và kỳ cọ hàng tiếng đồng hồ. Ảnh: Weibo.
Hai nhân viên sân bay cho biết họ vẫn cảm thấy có mùi xú uế trên cơ thể sau nhiều giờ lội trong bể phốt và chui vào thùng chứa thải, dù đã tắm và kỳ cọ hàng tiếng đồng hồ. Ảnh: Weibo.

Trên chuyến bay từ Doha đến thành phố Hàng Châu, hành khách Trung Quốc họ Shen đã dùng nhà vệ sinh và làm rơi nhẫn kim cương 2 karat xuống bồn cầu. Chiếc nhẫn này có giá 300.000 tệ (gần 990 triệu đồng), Hangzhou Daily đưa tin ngày 24/5.

Người đàn ông tỏ ra rất lo lắng vì bị mất nhẫn và vội vàng tìm kiếm sự trợ giúp sau khi hạ cánh. Thông thường, chất thải trên máy bay sẽ được hút vào một thùng chứa và đổ vào bể phốt. Hai nhân viên sân bay đi chân trần lội vào bể chứa nước thải, dùng máy dò kim loại để tìm nhẫn nhưng không đạt kết quả.

Nghi ngờ món đồ mắc kẹt trong thùng chứa, họ quyết định chui vào thùng và tìm kiếm bằng đèn pin trên điện thoại.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, hai công nhân cũng trông thấy chiếc nhẫn và đem trả cho chủ nhân. Shen rất vui mừng và ngỡ ngàng khi nhận lại đồ. Ông bày tỏ sự biết ơn đối với hai nhân viên đã không ngại bước vào bể nước thải vì mình.

Đây không phải lần đầu các công nhân Trung Quốc phải dầm mình trong môi trường bẩn thỉu để tìm đồ có giá trị. Tháng 3, nhóm công nhân vệ sinh ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang đã mất 6 tiếng đào bới và dọn dẹp 8 tấn rác để tìm nhẫn cưới đính kim cương cho một phụ nữ.

Theo VNE

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.