Ca sỹ Duy Ninh: 'Khi sân khấu là mạng xã hội'

(Baonghean) - Mỗi khi đứng trên sân khấu một phòng trà nào đó, Duy Ninh đều nhận được những tiếng vỗ tay không ngớt, nhận được yêu cầu hát thêm của khán giả. Với chàng ca sỹ lớn lên từ làng, đó là hạnh phúc, là món quà mà cuộc sống ưu ái ban tặng.

Duy Ninh tên thật là Hoàng Văn Ninh (SN 1988), quê ở Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu). Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, từ nhỏ Duy Ninh đã biết làm thuê làm mướn để bố mẹ bớt khổ, anh em có thêm miếng ăn.

Mới 8 tuổi, hàng ngày Ninh cùng bố đi phụ hồ. Rồi bố ngã bệnh, mất sớm, Duy Ninh thực sự là chỗ dựa cho cả gia đình khi mẹ quanh năm đau yếu, các em còn nhỏ dại. Mới 14 tuổi nhưng Ninh đã biết làm đủ nghề, từ phụ hồ đến gặt lúa thuê để kiếm thêm bữa ăn cho gia đình.

Nhưng trong những ngày ấu thơ vất vả khốn khó đó, người ta vẫn thấy Duy Ninh hay hát và hát rất hay. Ninh kể, cậu được thừa hưởng dòng máu nghệ thuật từ bố, vì sinh thời bố em là thành viên CLB nghệ thuật xứ Quỳnh. Bố Ninh từng đi hát cải lương khắp nơi, với giọng hát quyến rũ đến độ “mỗi lần bố cầm đàn sáo ra khỏi nhà là mẹ em lại lo lắng, sợ cô nào mê giọng hát rồi mê luôn cả ông”. 

Duy Ninh trong MV “Người mang tâm sự” sắp ra mắt khán giả. Ảnh: Thanh Nga
Duy Ninh trong MV “Người mang tâm sự” sắp ra mắt khán giả. Ảnh: Thanh Nga

Ninh hát như một cách quên đi những vất vả, mệt nhọc của cuộc sống thường nhật. Cậu cất tiếng hát trong khi phụ hồ, khi trên đồng cấy lúa, khi cày ruộng thuê... Giọng hát của cậu bé mới 14 tuổi nhưng đã vang và ngọt lắm. Không hiểu vì phải sớm bươn chải với đời nên những ca khúc mà cậu ngấm được thường là những bản tình ca buồn, những bài hát có nhiều nỗi niềm tâm sự, những bài hát giàu tính triết lý.

Rồi giọng hát rất “mùi” ấy đã đưa Ninh đi hát trong các đám cưới khắp làng trên xóm dưới. “Ca sỹ làng” Duy Ninh hát không có cát-sê nhưng đến đâu người ta cũng yêu thích giọng hát ngọt ngào, già trước tuổi ấy, để rồi “trong làng, trong xã hễ đâu có đám cũng mời em, để cuộc vui kéo dài mãi” - Ninh kể.

Cuộc sống cứ thế trôi đi và người ta cứ tưởng Duy Ninh chỉ mãi mang danh “ca sỹ làng”, khi vừa đi hát vừa phải bươn chải đủ thứ nghề để nuôi sống gia đình. Nhưng rồi số phận đã cho cậu gặp Châu Tuấn - ca sỹ nổi tiếng với dòng bolero trên đất Hà Thành, khi cậu đang là nhân viên Ban quản lý chợ Cầu Giát. Chính ông bầu rất mát tay với những ca sỹ mới vào nghề này đã phát hiện tố chất trong giọng hát của Duy Ninh, cảm nhận được chất lửa đam mê trong Ninh và dẫn cậu đến với nghiệp ca hát. 

Được Châu Tuấn chiêu mộ vào “gánh hát” của anh, Duy Ninh được nhiều nhà tổ chức sự kiện, chương trình để ý, mời cộng tác. Dù sự kiện ở TP. Vinh hay Thủ đô Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, hễ không trùng ngày trực là Duy Ninh tất tả đi hát. Cát-sê cho những ca sỹ chưa thành danh thậm chí không đủ tiền tàu xe, nhưng Ninh vẫn không bỏ sự kiện nào nếu không trùng với lịch làm việc.

Với Duy Ninh được hát, được đứng trên sân khấu là có tất cả, hạnh phúc, niềm vui sống.

Ca sỹ Duy Ninh. Ảnh: Thanh Nga
Ca sỹ Duy Ninh. Ảnh: Thanh Nga

Vài năm gần đây, người ta thấy Duy Ninh rất tích cực tham gia những cuộc thi nhỏ do các đài truyền hình phía Nam tổ chức, bởi lẽ không hiểu duyên nợ gì mà Duy Ninh hát những ca khúc vọng cổ “rất mùi”, và không ít lần cậu được xướng tên lên bục nhận giải, trong đó có giải Nhì dòng nhạc dân gian tại Đài PT-TH Trà Vinh, giải Ba Liên hoan giọng hát hay Đài PT-TH Ninh Thuận...

Tuy sau mỗi cuộc thi, món quà của Ban tổ chức chỉ mang tính chất động viên, khuyến khích nhưng qua đó cho Duy Ninh cảm nhận được môi trường hoạt động âm nhạc chuyên nghiệp khó khăn đến nhường nào. Bởi không chỉ có giọng hát hay, ca sỹ khi đã lên sân khấu còn phải thể hiện được cá tính, sở trường âm nhạc và đặc biệt là năng khiếu diễn xuất.

Hát nhiều dòng nhạc như dân ca, trữ tình... nhưng việc tìm cho mình một dòng nhạc đúng với sở trường thì không phải ngay từ đầu Ninh đã được định hình. Mới đây, trong một sô diễn, tình cờ Ninh gặp và được Hồ Quang Tám – ca sỹ nổi tiếng với những tình khúc bolero khuyên đi theo dòng nhạc này. Bởi theo ca sỹ Hồ Quang Tám, dòng nhạc ấy tuy chỉ có “đất sống” trong các phòng trà, quán cà phê nhưng bolero có một đời sống, một lượng khán giả hùng hậu, bền vững. 

Theo đuổi bolero, Duy Ninh cũng đã kịp ra mắt nhiều ca khúc bằng những MV mà nhiều phòng thu nổi tiếng như Phòng thu Xuân Lâm, Phòng thu của ca sỹ Hồ Quang Tám... hoà âm phối khí. Đáng chú ý là “Mẹ”, “Ký ức về mẹ”, “Bà Năm”, “Người mang tâm sự”. Ninh cũng đang gấp rút hoàn thiện những bài hát mới của nhạc sỹ Trung Hà - người chuyên viết những tình khúc bolero, nổi tiếng trong giới nhạc xưa tại TP. Hồ Chí Minh, để ra album đầu tay. Những ca khúc mà Duy Ninh chọn đa phần là những ca khúc viết về mẹ, bởi vậy chỉ mới bật youtube người nghe đã được chạm vào cảm xúc ngay từ những nốt nhạc đầu tiên.

Với Duy Ninh được hát, được đứng trên sân khấu là có tất cả, hạnh phúc, niềm vui sống. Ảnh: Thanh Nga
Với Duy Ninh được hát, được đứng trên sân khấu là có tất cả, hạnh phúc, niềm vui sống. Ảnh: Thanh Nga

Trên facebook của Duy Ninh, người ta thấy mỗi bài hát có tới hàng nghìn lượt like. “Có lẽ em hợp với thị trường mạng xã hội, hoặc những phòng trà nhỏ, nên em rất chăm chút cho những sân khấu này”. Nói dự định trong thời gian tới, Duy Ninh vẫn mong muốn được đi hát nhiều hơn, và được nhiều người biết đến, yêu quý.

Đĩa đơn đầu tay của Ninh sẽ tiếp cận được với nhiều khán giả. Đó là những nấc thang đầu tiên trên chặng đường phấn đấu trở thành ca sỹ chuyên nghiệp. “Em biết em không được gọi là “ca sỹ” vì em không được đào tạo bài bản nhưng bằng trái tim âm nhạc, bằng sự trải nghiệm trên nhiều sân khấu, em tin rằng mình sẽ có được một lượng fan riêng”. 

Thanh Nga

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.