Cô bé quê lúa giành giải Ba cuộc thi 'Thần tượng tương lai'

(Baonghean.vn) - Sau bao mong chờ của khán giả, đêm 1/7, vòng chung kết cuộc thi “Thần tượng tương lai” đã phát trên HTV7, cô bé quê lúa Quỳnh Như vinh dự giành giải Ba.

Clip 2 ca khúc Quỳnh Như thể hiện tại đêm chung kết:

Tham dự đêm chung kết “Thần tượng tương lai” có 4 thí sinh đến từ 3 miền đất nước: Phạm Linh Phương (Hải Phòng), Hà Quỳnh Như (Nghệ An), Nguyễn Lê Hiền Trân (Cần Thơ), Dương Nghi Đình (Long An), trong đó thí sinh ít tuổi nhất là Nghi Đình (7 tuổi), thí sinh nhiều tuổi nhất là Quỳnh Như (13 tuổi).

Đêm chung kết có 2 phần: phần thi chính và phần thi cộng điểm. Khác những vòng thi trước, vòng này ban giám khảo cho điểm trực tiếp. Quỳnh Như bước vào vòng thi cuối với thể trạng không được tốt lắm, do em đang bị ốm. Tuy nhiên, hai bài hát do Như thể hiện là “Hà Tĩnh quê mình” và “Lời quê" đã nhận được nhiều lời khen của ban giám khảo.

Với lối biểu diễn mộc mạc “chân quê” xuyên suốt cuộc thi, Như được NSND Thu Hiền nhận xét: “Chắc đây là một hình ảnh, hình tượng của người xứ Nghệ”.

Khoảnh khắc vinh danh của Hà Quỳnh Như cùng các thí sinh đạt giải. Ảnh: Fanpage TTTL
Khoảnh khắc vinh danh của Hà Quỳnh Như cùng các thí sinh đạt giải. Ảnh: Fanpage TTTL

Sau hai phần thi, Quỳnh Như có số điểm là 31. Vòng chung khảo khép lại, Hiền Trân giành giải Quán quân, Nghi Đình giành giải Á quân, Quỳnh Như và Linh Phương đồng giải Ba. Mỗi thí sinh được tặng kỷ niệm chương và phần thưởng kèm theo là số tiền từ 50 - 300 triệu đồng.

Cô bé quê lúa Yên Thành học giỏi, hát hay chia sẻ: “Con rất vui vì đã đạt giải Ba “Thần tượng tương lai”. Qua cuộc thi, con học hỏi được nhiều thứ, có thêm nhiều bạn bè ở khắp mọi miền đất nước. Con sẽ cố gắng hơn trong học tập cũng như ca hát để đáp lại sự tin yêu của mọi người”.

Chị Trần Thị Hường - mẹ của Như kể: Sau vòng bán kết, hai mẹ con chị đã ra Hà Nội khoảng 1 tuần để cháu bổ trợ thêm kỹ thuật thanh nhạc chuẩn bị cho vòng chung khảo. Với Như, 2 lần đi thi cuối, khác với những lần đi trước là có bố mẹ đi cùng. Tuy nhiên, ngay buổi chạy chương trình, Như đã bị ốm, chỉ tập được 1 lần. Đêm hôm đó, các fan hâm mộ đã mang nước xông đến tận chỗ ở để Như xông giải cảm, sợ cháu không tham gia chung kết được.

Chị Hường phấn khởi: “Cháu được vô vòng chung kết, giành được giải Ba là mừng rồi. Mong rằng từ cuộc thi này, từ giải thưởng đã đạt được, cháu sẽ nỗ lực rèn luyện, học hỏi, để hát hay hơn, để tiếng hát được bay xa hơn. Xin cảm ơn các nghệ sĩ đã dạy dỗ, cũng như HTV7 đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để các cháu tham gia”.

Hà Quỳnh Như cùng bố mẹ. Ảnh: Huy Thư
Hà Quỳnh Như cùng bố mẹ. Ảnh: Huy Thư

Đưa con đi thi từ những ngày đầu năm 2017,  trên dưới 20 chuyến bay cả đi lẫn về, hết vào TP Hồ Chí Minh lại ra Hà Nội, chị Hường luôn sát cánh cùng con. Vợ chồng chị đã gác lại ruộng vườn để ủng hộ đam mê của con gái. 

Trên sân khấu “Thần tượng tương lai”, với giọng hát  nhẹ nhàng, truyền cảm, hút hồn với những điệu dân ca ví giặm, Quỳnh Như từng bước gây được sự chú ý và niềm tin yêu của khán giả. Từ bài hát đầu tiên “Về Hà Tĩnh người ơi” đến bài hát cuối cùng “Lời quê”, cô bé mang phong cách “đặc sệt miền Trung” đã thật sự để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người.

Có lẽ vì sự yêu mến đó, cùng sự đồng cảm với người mẹ “lam lũ đồng quê”, mà không ít người hâm mộ ở miền Nam đã về tận nhà mẹ con chị Hường ở Yên Thành để tìm hiểu, giúp đỡ. Người cho xe đạp điện, người tặng tivi, người tài trợ đi du lịch… Sau cuộc thi của con, dường như nhiều thứ trong gia đình chị Hường đã thay đổi. 

Kỷ niệm của cuộc thi Thần tượng tương lai được treo trang trọng trên tường nhà Quỳnh Như. Ảnh: Huy Thư
Kỷ niệm của cuộc thi Thần tượng tương lai được treo trang trọng trên tường nhà Quỳnh Như. Ảnh: Huy Thư

Chị Hường “tiết lộ”: Mặc dù được tài trợ chi phí vé máy bay để đi lại, nhưng chuyến về quê sau đêm chung kết của Như, phải đi ô tô vì “quà nhiều quá”, anh em bà con, người hâm mộ tặng quà rất nhiều, đủ thứ lỉnh kỉnh từ nồi, chậu, bình hoa, cây cảnh… Không nhận cũng không được, nên thứ nào chị cũng nhận “để mọi người vừa lòng”, nên lúc về quê phải thuê ô tô để chở.

Sau đêm chung kết, Quỳnh Như và gia đình đã có chuyến du lịch đầu tiên về biển Cửa Lò, cô bé tham gia ngay đêm nhạc từ thiện tại Bệnh viện Hữu Nghị đa khoa Nghệ An cùng NSND Hồng Lựu. Được biết sắp tới Như và các bạn trong “Thần tượng tương lai” sẽ có một đêm hội tụ tại Ngày hội hoa sen ở Yên Thành.

                                                                       Huy Thư

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.