Nghỉ lễ 30/4: Nơi đông đúc, chỗ vắng tanh

Ngay tại Quảng Bình, lượng khách đổ đến Suối Moọc rất đông nhưng biển Nhật Lệ lại đìu hiu, vắng vẻ.

Chiều 30/4, lượng lớn khách du lịch khắp nơi đổ về Sa Pa khiến một số tuyến đường trong trung tâm thị trấn bị tắc nghẽn dù huyện đã chuẩn bị thêm các bãi đỗ xe và điểm đỗ trong dịp lễ. Trái với cảnh đông đúc tại thác Bạc, núi Hàm Rồng thì các bản du lịch xa trung tâm vẫn giữ được vẻ yên bình với lượng khách không quá tập trung.

Lượng xe và người lớn, một số chạy lấn làn là một trong những nguyên nhân kẹt xe ở Sa Pa. Ảnh: Việt Phan.

Lượng xe và người lớn, một số chạy lấn làn là một trong những nguyên nhân kẹt xe ở Sa Pa. Ảnh: Việt Phan.

Tại Hạ Long, cũng từ chiều 30/4 lượng khách bắt đầu đông lên trông thấy dẫn đến tình trạng “cháy” phòng và giá bị đội lên chóng mặt. Một hướng dẫn viên ở đây cho biết phòng ngày thường 400.000 đồng/đêm thì nay bị đẩy lên 1,5 triệu đồng, nhưng cung vẫn không đủ cầu, trong khi không ít người chủ quan không đặt trước. 20h, hàng nghìn người dân và du khách đổ về quảng trường 30/10 ở phường Hồng Hải để xem chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa. Tuy nhiên, rất đông người không có vé vào và ngồi ngoài xem trên màn hình lớn.

Phú Yên ngày hôm qua cũng ghi nhận lượng khách tăng đột biến. Chỉ tính riêng hai khu vực có thu phí là Gành Đá Đĩa và Bãi Môn – Mũi Điện, tổng số lượt ngày đầu nghỉ lễ đã là 5.000 khách, bằng một nửa lượng khách đợt nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương. Các hàng hải sản ven biển luôn tấp nập ôtô đưa khách đến thưởng thức. Một số nơi có thời điểm cũng xảy ra kẹt xe nhưng không kéo dài.

Phí tham quan Gành Đá Đĩa là 10.000 đồng/người lớn, 5.000 đồng/trẻ em. Ảnh: Thiên Lý

Phí tham quan Gành Đá Đĩa là 10.000 đồng/người lớn, 5.000 đồng/trẻ em. Ảnh: Thiên Lý

Gần 14.000 lượt khách đến đồi Mộng Mơ, 10.000 lượt khách đến vườn hoa thành phố Đà Lạt ngày 30/4. Nhiều dòng xe cũng nối dài nườm nượp vào Thung lũng Tình yêu, Đà Lạt Sử quán. Đây cũng là một trong những điểm nóng nhất cả nước về tình trạng “cháy” phòng khi luôn rơi vào cảnh khan hiếm chỗ nghỉ mỗi dịp lễ.

Tại TP HCM, nhiều điểm tham quan ở khu vực trung tâm như nhà thờ Đức Bà, chợ Bến Thành, Dinh Độc Lập tấp nập khách tham quan. Trong đó, phòng làm việc của Phó Tổng thống Nguyễn Cao Kỳ lần đầu được mở cửa thu hút lượng lớn khách đến Dinh Độc Lập, trong đó không ít là người nước ngoài. Ngoài ra, đường đi Cần Giờ cũng bị kẹt xe hàng cây số từ sáng sớm. Nhân viên soát vé phà Bình Khánh cho biết đơn vị phải tăng cường thêm 8 chiếc phà để chạy liên tục trong 2 ngày 30/4 và 1/5.

Tuy nhiên, bên cạnh sự đông đúc ở nhiều điểm du lịch trong cả nước, các bãi biển Bắc Trung Bộ như Thiên Cầm, Nhật Lệ lại rơi vào cảnh vắng vẻ. Tại Thiên Cầm (Hà Tĩnh), bãi biển dài 700 m cát trắng mịn nhiều chỗ đìu hiu giữa cao điểm nghỉ lễ. Nhiều du khách không xuống biển mà tập trung ở các ghềnh đá. Các hoạt động vui chơi, thể thao cũng diễn ra trên bờ.

Ảnh hưởng từ hiện tượng cá chết hàng loạt, nhiều khách đã hủy bỏ điểm đến Nhật Lệ trong tour Quảng Bình.

Ảnh hưởng từ hiện tượng cá chết hàng loạt, nhiều khách đã hủy bỏ điểm đến Nhật Lệ trong tour Quảng Bình.

Tình cảnh tượng tự cũng diễn ra ở Nhật Lệ (Quảng Bình). Theo đại diện du lịch tỉnh, nhiều khách đổi lịch trình, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp rồi đi thẳng đến Phong Nha, bỏ qua biển Nhật Lệ. Tuy nhiên, cũng có sự đối lập về lượng khách trong chính các điểm tham quan ở Quảng Bình. Ông Lê Thanh Tịnh – Giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng cho biết, hơn 9.550 lượt khách đến đây trong ngày đầu nghỉ lễ, tăng 26% so với cùng ngày năm ngoái. Trong đó, suối nước Moọc ghi nhận lượng khách tăng trưởng ấn tượng nhất.

Dự kiến, lượng khách đến các điểm du lịch sẽ tiếp tục tăng trong ngày 1/5.

Theo VNE

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.