3 anh em mồ côi và nỗi lòng của người bà
Ở xóm Bắc Sơn (xã Hải Lộc), cụ Ngô Thị Tần gần 80 tuổi vẫn là chỗ dựa duy nhất của 3 cháu ngoại mồ côi. Sau khi mua thuốc mỗi tháng, cụ chỉ còn lại khoảng 150.000 đồng để lo cho 4 miệng ăn.

Trăm bề thiếu thốn
Những ngày đầu năm, khi nhiều gia đình còn vương hơi ấm đoàn viên, căn nhà nhỏ của 4 bà cháu cụ Ngô Thị Tần vẫn lặng lẽ như bao ngày. Ngôi nhà được dựng năm 2019, trong đó, cụ vay ngân hàng 25 triệu đồng, phần còn lại nhờ nhà hảo tâm hỗ trợ. Đến nay, khoản vay ấy vẫn chưa thể trả hết.
3 cháu ngoại của cụ, cháu lớn 13 tuổi, cháu nhỏ chưa vào lớp 1. Mẹ các em rời quê nhiều năm trước, không còn tin tức; các cháu chưa từng biết cha là ai. Các em lớn lên trong căn nhà chật hẹp, quẩn quanh bên chiếc giường cũ, những tấm áo sờn vai và vài cuốn sách cũ đặt đầu giường. Trong căn nhà ấy, thứ duy nhất không thiếu là tình thương của bà. Còn lại, mọi sinh hoạt đều trông vào đôi tay của bà, nay bà đã gần 80 tuổi.
Cụ Tần hiện hưởng trợ cấp người cao tuổi 500.000 đồng/tháng. Riêng tiền thuốc bổ não đã hết khoảng 350.000 đồng. Số còn lại 150.000 đồng phải lo ăn uống, điện nước và các chi phí lặt vặt cho 4 người. Vì vậy, bữa cơm thường ngày chủ yếu là gạo hỗ trợ và rau trồng sau vườn; thịt, cá chỉ xuất hiện khi có người cho hoặc khi bán được chút rau, chút ngao.

Gia đình cụ hiện thuộc diện cận nghèo. Ngoài trợ cấp, cụ tranh thủ trồng rau bán, mỗi lần được vài chục nghìn đồng. Cháu lớn thỉnh thoảng theo người dân ra biển mò ngao, bán lấy tiền phụ bà mua thêm gạo.

Điểm tựa 13 tuổi trong căn nhà nhỏ
Trong căn nhà ấy, cháu Cao Văn Thắng (13 tuổi) sớm hiểu hoàn cảnh của gia đình mình, trở thành chỗ dựa cho bà và 2 em. Ngoài giờ học, em theo người lớn ra biển mò ngao, phụ nhổ rau, kiếm củi, làm bất cứ việc gì có thể để kiếm thêm vài chục nghìn đồng.
Căn bếp nhỏ từng bị bão đánh sập vẫn chưa có điều kiện sửa lại. Nhiều hôm, Thắng tự nhóm lửa nấu cơm, chắt chiu từng lon gạo để 3 anh em không phải bỏ bữa. Làm việc quần quật từ sáng đến chiều, cậu bé đã quen với vai trò một người anh cả trong nhà - lặng lẽ nhưng luôn đứng ra gánh việc khi bà mệt.

Đằng sau dáng người nhỏ thó ấy là cậu bé 13 tuổi lấm lem bùn đất sau buổi mò ngao, ánh mắt vẫn sáng và cứng cỏi. Từ bãi biển trở về, em lại phụ bà lo bữa tối cho các em.
Khi được hỏi về ước mong, Thắng chỉ nói muốn học hết phổ thông để sau này có nghề nghiệp ổn định, có thể chăm sóc bà và các em. Ước mơ của cậu bé không lớn, nhưng với hoàn cảnh hiện tại, đó là một hành trình dài.

Ông Cao Văn Hùng - Xóm trưởng xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, cho biết: Địa phương và các đoàn thể đã nhiều lần quan tâm, hỗ trợ trong khả năng, song nguồn lực hạn chế nên chưa thể giúp gia đình cải thiện căn cơ cuộc sống. Gia đình hiện thuộc diện hộ cận nghèo.
Ở tuổi gần 80, mỗi sáng cụ Tần vẫn phải dậy sớm nhổ rau mang ra chợ bán. Sau khi mua thuốc, cụ gấp số tiền còn lại cho cả tháng, đặt vào chiếc hộp nhỏ đầu giường. Số tiền ấy phải chia cho 3 bữa ăn của 4 người trong suốt 30 ngày.
Chia tay 4 bà cháu, rời căn nhà dựng bằng tiền vay từ 7 năm trước, tiếng trẻ nhỏ vẫn ríu rít ngoài hiên. Người bà ngồi bên bếp, lặng lẽ mở hũ gạo trong góc nhà, đong đếm cho tuần mới. Hũ gạo ấy quyết định từng bữa ăn của 4 con người.
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:
Bà Ngô Thị Tần: Xóm Bắc Sơn, xã Hải Lộc, tỉnh Nghệ An.
Hoặc thông qua:
Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Lộc;
Người đại diện: Bà Đậu Thị Minh Hồng - Chủ tịch Hội
Số điện thoại: 0899628793;
Số tài khoản: 120000150747
Chủ tài khoản: Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Lộc
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank)
Liên hệ xác minh thông tin:
Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, số điện thoại: 0913.064.060.


