3 trận đấu quyết định số phận HLV Solskjaer

(Baonghean.vn) - Sau trận thua mất mặt Liverpool 0-5, số phận HLV Solskjaer dường như đã được định đoạt. Ông chủ người Mỹ Joel Glazer đã giành 3 trận đấu tới để Ole tự quyết định số phận.

Trận đại bại trước đội khách Liverpool 5-0 đã bộc lộ hết năng lực cầm quân của HLV Ole Solskjaer. Nếu HLV Jurgen Klopp không chỉ đạo các học trò “nương chân” thì tỷ số còn có thể đậm hơn bởi Ole Solskjaer và các học trò đã bị mất phương hướng, lại bị thua thiệt quân số.

Hết bài vở

Ole Solskjaer đã không đọc ra được điểm yếu của MU. Ảnh: MUFC

Ole Solskjaer đã không đọc ra được điểm yếu của MU. Ảnh: MUFC

Những trận thắng của MU gần đây đều do nỗ lực cá nhân của cầu thủ nhiều hơn là tạo ra được thế trận tấn công tốt. Ole Solskjaer đã không đọc ra được điểm yếu của MU từ trận thua chủ nhà Leicester 4-2 và những trận đấu trước đó. HLV Brendan Rodgers đã bố trí đội hình chiến thuật 3-4-1-2 và yêu cầu các cầu thủ Leicester chơi gegenpressing, liên tục vây ép MU từ phần sân nhà. Họ đã đã có 260 lần gây áp lực lên Man Utd, con số nhiều nhất được ghi nhận trong một trận ở Premier League mùa này. 

HLV Jurgen Klopp vốn là người Đức, nơi khởi nguồn của chiến thuật gegenpressing, thuật ngữ chuyên môn sân cỏ gốc Đức, theo đó “gegen” theo tiếng Đức là “chống lại, phản lại”. Lối chơi này còn được cựu danh thủ Đức, HLV Juergen Klinsmann lý giải là “giành bóng lại ngay lập tức để tấn công”. Nguyên lý của nó là trong vòng 5 giây sau khi mất quyền kiểm soát, các cầu thủ phải nỗ lực hết sức mình, bằng mọi giá giành lại bóng.

Nếu không thành công, các cầu thủ phải ngay lập tức chuyển về sơ đồ phòng ngự. Còn nếu cướp được bóng, thì phải tấn công vào đúng lỗ hổng mà đối phương vừa nhao lên tấn công. Khi mà HLV Brendan Rodgers đã áp dụng thành công thì chả có lý gì HLV Jurgen Klopp  lại không “giương bẫy” ngay tại Old Trafford.

Chiến thuật của Solskjaer trận này quá tệ. Nhưng cầu thủ Man Utd cũng quá hời hợt nên mới đến nông nỗi này. Nhìn cái cách Greenwood tranh bóng chiếu lệ để Wan-Bissaka phải nhao lên, rồi trung vệ Victor Lindelof phải dạt sang, khiến trung lộ MU xuất hiện nhiều khoảng trống. Cả 3 tiền vệ trong sơ đồ 4-2-3-1, chơi sau lưng Ronaldo đều có chung sự hời hợt như thế và hai tiền vệ trung tâm Fred, Mc Tominay không thể cáng đáng nổi nhiệm vụ phòng ngự.

Ở bàn thua đầu tiên của Man Utd, khi Luke Shaw bị đặt vào thế 1 chọi 3. Salah có tới 3 lựa chọn chuyền bóng, vào cấm địa, cho Keita, Robertson hoặc Alexander-Arnold thì MU không bị thủng lưới mới là điều ngạc nhiên. Với một đội hình dâng cao, lại không có cầu thủ đảm nhận được nhiệm vụ chống phản công thì Quỷ đỏ đã dễ dàng bị Liverpool đưa vào bẫy.

Chờ cái gật đầu của ông chủ Joel Glazer

Ole chưa đủ sức để nắm những đội bóng lớn có những cầu thủ cá tính. Ảnh Sky
Ole chưa đủ sức để nắm những đội bóng lớn có những cầu thủ cá tính. Ảnh Sky

Ole Solskjaer đã đủ điều kiện cần và đủ để nhận quyết định sa thải. Một trận thua bạc nhược được ghi vào kỷ lục sân Old Trafford trước sự chứng kiến của các cựu ngôi sao MU và Sir Alex đáng kính. Ngoài việc thua đậm và nhận 6 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ họ cũng chả tài nào ghi được bàn thắng danh dự. Quan trọng hơn nữa là trận thua đã đẩy MU xuống vị trí thứ 7 và khả năng có vé dự Champion League mùa sau đang bị đe dọa.

Điều kiện đủ là cả HLV Zidane và Conte đều đang hào hứng tiếp quản chiếc ghế nóng tại MU. Cả hai đều đang rảnh rỗi và đã bắn tiếng sẵn sàng tiếp quản MU với những cam kết thành tích chuyên môn rõ ràng. Trong khi đó, tiền đền bù sa thải Solskjaer và các trợ lý chỉ khoảng 10 triệu bảng, một con số không quá chát đối với các ông chủ sân Old Trafford. Điều mà họ đang phân vân chính là 3 trận đấu sắp tới của MU đều gặp những đối thủ quá nặng cân Tottenham (sân khách 30/10),  Alantan (sân khách 3/11) và Man City (sân nhà 6/11).

Tờ The Guardian cho hay, giám đốc phụ trách huấn luyện của MU, Richard Arnold đã hủy toàn bộ cuộc hẹn trong ngày thứ Hai (25/10) để họp bàn cùng Chủ tịch CLB Joel Glazer về số phận của ông thầy Ole. Thậm chí nếu không cải thiện tình hình thì không cần hết 3 trận đấu, Ole Solskjaer đã phải ra đi.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.