5+ Mẫu bài diễn văn khai mạc lễ hội Đền Hùng
Tổng hợp các mẫu bài diễn văn khai mạc lễ hội Đền Hùng hay, trang trọng, ý nghĩa. Lễ hội Đền Hùng là lễ hội truyền thống thiêng liêng của người Việt, diễn ra vào ngày Giỗ Tổ mùng 10 tháng 3 Âm lịch.
Mẫu 1 diễn văn khai mạc Lễ hội Đền Hùng
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu,
Kính thưa đồng bào và du khách gần xa thân mến!
Trong tiết trời tháng Ba, khi cả nước hướng về đất Tổ thiêng liêng, hôm nay chúng ta lại cùng tụ hội về mảnh đất Phú Thọ anh hùng, nơi khởi nguồn của dân tộc Việt Nam, để kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ và tri ân các bậc tiền nhân – các Vua Hùng đã có công khai thiên lập quốc, dựng xây cơ đồ giang sơn tươi đẹp.
Lễ hội Đền Hùng từ lâu đã trở thành ngày hội lớn của dân tộc, là nét đẹp văn hóa mang tính biểu tượng sâu sắc, thể hiện truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn," "ăn quả nhớ người trồng cây" mà bao thế hệ người Việt đã gìn giữ và phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử.
Thưa toàn thể quý vị!
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là dịp để chúng ta hướng lòng về tổ tiên, mà còn là dịp để mỗi người Việt Nam tự soi chiếu bản thân, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Tinh thần đoàn kết, ý chí tự cường và lòng tự hào dân tộc được lan tỏa mạnh mẽ trong ngày hội đặc biệt này, góp phần tạo nên sức mạnh to lớn để Việt Nam tiếp tục vững bước hội nhập và phát triển.
Với ý nghĩa sâu sắc ấy, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm nay. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, đồng bào và du khách xa gần mạnh khỏe, an khang, có những trải nghiệm ý nghĩa, khó quên trong ngày hội lớn của dân tộc.
Xin trân trọng cảm ơn!
Mẫu 2 diễn văn khai mạc Lễ hội Đền Hùng
Kính thưa các quý vị đại biểu,
Thưa toàn thể đồng bào và du khách thập phương thân mến!
Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và tràn đầy tự hào, chúng ta lại tụ hội về đây, dưới chân núi Nghĩa Lĩnh linh thiêng, để cùng nhau hướng lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao trời biển của các Vua Hùng đã có công dựng nước và giữ nước.
Giỗ Tổ Hùng Vương từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng thiêng liêng, là sợi dây gắn kết tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đây là dịp để mỗi người con đất Việt, dù đang sinh sống ở đâu, đều hướng về cội nguồn, cùng chung một lòng thành kính biết ơn công đức tổ tiên.
Thưa quý vị và các bạn!
Lễ hội Đền Hùng không chỉ là dịp để chúng ta thực hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", mà còn là cơ hội quý giá để quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc, giới thiệu hình ảnh con người Việt Nam hiếu khách, nghĩa tình đến bạn bè quốc tế. Qua lễ hội, mỗi chúng ta thêm tự hào về đất nước mình, để từ đó cùng nỗ lực, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh, văn minh.
Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm nay. Kính chúc các quý vị đại biểu, đồng bào và du khách sức khỏe, hạnh phúc và một mùa lễ hội ý nghĩa, đầy niềm vui.
Xin trân trọng cảm ơn!
Mẫu 3 diễn văn khai mạc Lễ hội Đền Hùng
Kính thưa các vị đại biểu, các vị khách quý,
Thưa toàn thể đồng bào và du khách thập phương thân mến!
Hôm nay, giữa không gian núi rừng Nghĩa Lĩnh uy nghi, linh thiêng, chúng ta tụ hội về đây để cùng thực hiện nghi thức trọng đại, thành kính dâng lên tổ tiên, tưởng nhớ và tri ân công đức các Vua Hùng – những người đặt nền móng cho đất nước Việt Nam trường tồn và phát triển.
Hàng nghìn năm trôi qua, nhưng đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” vẫn luôn là giá trị trường tồn trong tâm thức mỗi người con đất Việt. Đền Hùng đã trở thành biểu tượng sống động của tinh thần đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời là dịp quý giá để mỗi chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những người đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ non sông, đất nước.
Thưa toàn thể quý vị!
Về dự lễ hội hôm nay, mỗi người Việt Nam lại càng thêm tự hào về lịch sử vẻ vang, về bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. Đồng thời, đây cũng là dịp để thế hệ trẻ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm lớn lao của mình, tiếp tục kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống quý báu, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, sánh vai với các quốc gia trên thế giới.
Với ý nghĩa thiêng liêng ấy, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm nay. Kính chúc các quý vị đại biểu, đồng bào và du khách xa gần dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và có một mùa lễ hội an toàn, ý nghĩa và tràn đầy niềm vui.
Xin chân thành cảm ơn!

Mẫu 4 diễn văn khai mạc Lễ hội Đền Hùng
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân thân mến!
Trong không khí thiêng liêng và đầy tự hào của ngày Giỗ Tổ, hôm nay, trên mảnh đất Phú Thọ linh thiêng, nơi hội tụ tinh hoa và hồn thiêng sông núi, chúng ta cùng trang trọng tổ chức Lễ tôn vinh sự kiện "Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ" được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đồng thời long trọng khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm nay. Thay mặt lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền địa phương, tôi xin gửi tới quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể đồng bào lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc!
Thưa toàn thể quý vị!
Người xưa đã dạy: "Con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn." Qua hàng ngàn năm lịch sử, hình ảnh các Vua Hùng - những người đặt viên gạch đầu tiên xây dựng nên non sông đất Việt - luôn sống mãi trong tâm thức mỗi người dân Việt Nam. Dòng máu "Con Lạc cháu Hồng" chính là nguồn mạch thiêng liêng gắn kết hàng triệu trái tim người Việt, dù ở đâu, dù làm gì, vẫn luôn hướng về nguồn cội với lòng biết ơn vô hạn và niềm tự hào sâu sắc.
Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương không đơn thuần là một hoạt động tâm linh, mà còn là một biểu tượng cao quý của tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Đó là tiếng gọi thiêng liêng thúc giục mỗi chúng ta luôn ghi nhớ công ơn tổ tiên, luôn đoàn kết một lòng, yêu thương, đùm bọc nhau để vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đưa dân tộc Việt Nam ngày càng vươn xa, vươn cao hơn nữa.
Trải qua biết bao thăng trầm lịch sử, trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam thân yêu, đâu đâu cũng có đền thờ các Vua Hùng. Nhưng chính vùng đất Phú Thọ linh thiêng, với ngọn núi Nghĩa Lĩnh uy nghiêm, vẫn luôn là trung tâm, là trái tim của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Chính tại nơi đây, hàng ngàn năm qua, biết bao thế hệ đồng bào các dân tộc đã chung tay gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của di sản thiêng liêng này, để hôm nay di sản ấy trở thành niềm tự hào, là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
Kính thưa các vị đại biểu khách quý,
Thưa toàn thể nhân dân!
Hôm nay, trong niềm vinh dự lớn lao khi tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO vinh danh, chúng ta càng thấm thía sâu sắc hơn giá trị nhân văn cao quý mà cha ông để lại. Niềm vinh dự ấy cũng chính là trách nhiệm lớn lao đặt lên vai chúng ta, những người kế thừa và tiếp nối truyền thống vẻ vang của dân tộc. Mỗi người dân Việt Nam nói chung và đồng bào Phú Thọ nói riêng hãy cùng nhau nỗ lực hơn nữa, phát huy giá trị di sản quý báu này để xây dựng một nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, giàu bản sắc, để văn hóa Việt Nam luôn tỏa sáng rạng rỡ trong cộng đồng quốc tế.
Chúng ta nguyện luôn khắc sâu và thực hiện thật tốt lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu: "Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước," để đất nước Việt Nam mãi mãi vững mạnh, dân tộc Việt Nam mãi mãi vẻ vang, sánh vai cùng bạn bè quốc tế.
Với tinh thần đầy tự hào và trách nhiệm cao cả đó, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm nay. Kính chúc các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân một mùa lễ hội thật ý nghĩa, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc!
Xin trân trọng cảm ơn!
Mẫu 5 diễn văn khai mạc Lễ hội Đền Hùng
Kính thưa quý vị đại biểu, các vị khách quý, cùng đồng bào và du khách gần xa thân mến!
Giữa không gian uy nghiêm của đất Tổ, dưới bóng cây ngàn tuổi của núi Nghĩa Lĩnh hùng vĩ, hôm nay chúng ta vinh dự và xúc động tụ hội về đây để cùng dâng lên Quốc tổ những tình cảm thành kính và tri ân sâu sắc nhất trong ngày lễ hội Đền Hùng – một ngày lễ thiêng liêng và cao quý nhất của dân tộc Việt Nam ta.
Thưa toàn thể quý vị!
Trong dòng chảy hàng nghìn năm lịch sử, tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng đã thấm sâu vào trái tim và tâm thức mỗi người dân đất Việt. Dù ở bất cứ nơi đâu trên khắp mọi miền đất nước hay trên thế giới, mỗi người Việt Nam đều nhớ rõ mình là “Con Lạc cháu Hồng,” là hậu duệ của những người đã khai sơn phá thạch, đặt nền móng đầu tiên cho quốc gia dân tộc. Tín ngưỡng thiêng liêng này là biểu tượng bất diệt của sức mạnh đoàn kết, là lời nhắc nhở mỗi chúng ta phải sống xứng đáng với công ơn tổ tiên, cùng nhau xây dựng đất nước vững mạnh và trường tồn.
Trong thời khắc đặc biệt này, chúng ta hãy cùng nhau nguyện tiếp nối truyền thống cha ông, giữ gìn và lan tỏa giá trị văn hóa quý báu này đến muôn đời sau. Hãy để sức mạnh tinh thần từ cội nguồn dân tộc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, tạo nên sức mạnh to lớn để đất nước Việt Nam tiếp tục vươn xa, rạng danh trong thời đại mới.
Với tinh thần thiêng liêng ấy, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm nay! Xin kính chúc các quý vị đại biểu, khách quý và toàn thể nhân dân dồi dào sức khỏe, an khang, thịnh vượng và cùng nhau tận hưởng trọn vẹn ý nghĩa thiêng liêng của ngày hội lớn này!
Xin chân thành cảm ơn!
Mẫu 6 diễn văn khai mạc Lễ hội Đền Hùng
Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân thân mến!
Hôm nay, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Ba lịch sử, giữa đất trời thiêng liêng nơi cội nguồn dân tộc, chúng ta trang trọng tổ chức Lễ hội Đền Hùng để tưởng nhớ, tri ân các Vua Hùng – những bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Thay mặt lãnh đạo địa phương, tôi trân trọng gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất tới toàn thể quý vị đại biểu, khách quý và đồng bào đã có mặt tại đây.
Thưa toàn thể quý vị!
Câu ca dao từ ngàn xưa vẫn vang vọng đến hôm nay: “Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng Ba.” Đây là lời nhắc nhở chân thành và thiêng liêng nhất về đạo lý uống nước nhớ nguồn, khẳng định tinh thần đoàn kết, gắn bó của cả dân tộc Việt Nam chúng ta. Đến với Lễ hội Đền Hùng hôm nay, mỗi người dân Việt Nam đều mang theo lòng biết ơn sâu sắc, lòng tự hào vô hạn và ý thức trách nhiệm lớn lao với quê hương, đất nước.
Trên vùng đất Tổ Phú Thọ linh thiêng này, hàng ngàn năm qua, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương đã trở thành một giá trị văn hóa sống động, là nguồn sức mạnh tinh thần bất diệt để dân tộc ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách và luôn tiến về phía trước. Chính tại nơi đây, ngọn lửa yêu nước, tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam mãi mãi được thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ.
Với niềm tự hào ấy, tôi xin tuyên bố chính thức khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm nay! Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đoàn kết và cùng nhau xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
Xin trân trọng cảm ơn!