9X bế con một tháng tuổi lên xe hoa về nhà chồng

Theo Hà Phương/ngoisao.net

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News

Ngày cưới của vợ chồng Nguyễn Ngọc Trâm ở Bắc Giang thêm đặc biệt khi có sự chứng kiến của phù dâu nhỏ mới chào đời.

Cô phù dâu hơn một tháng tuổi mặc chiếc váy bồng bềnh màu trắng, đôi mắt long lanh, nằm yên trong lòng bà mẹ trẻ ăn sữa bình. Nhìn con gái bé bỏng, Ngọc Trâm không kiềm nổi sự xúc động. Đám cưới của vợ chồng Trâm diễn ra hôm 24/12 thêm đặc biệt và hạnh phúc khi có sự tham dự của phù dâu nhỏ tuổi.

[Caption]

Bé Bông mặc váy phù dâu dự đám cưới của bố mẹ.

Ngọc Trâm, 20 tuổi, là con út trong một gia đình có 4 người con ở huyện Lục Nam. Cô gái tuổi đôi mươi từng tự nhủ với lòng mình, rằng sau này sẽ kết hôn với một chàng trai thành đạt, lãng mạn. Trâm cũng ước có màn cầu hôn sến sẩm trên nóc tòa nhà cao nhất Hà Nội, đi Sapa chụp ảnh cưới rồi vào Đà Lạt hưởng tuần trăng mật... Cuối cùng, duyên phận đưa Trâm đến với chàng trai bằng tuổi, Nguyễn Đức Trí, có tính cách ngược lại hoàn toàn với mong đợi của cô.

Trí và Trâm ở cùng huyện nhưng cách nhà nhau 30 km. Cả hai biết nhau từ năm lớp 9 khi cùng xuống trường huyện học ôn thi. Gần Tết năm 2016, Trí kết bạn với Trâm trên trang cá nhân vì tình cờ thấy cô dễ thương trong một video. Hai người nhắn tin, thấy hợp rồi mang lòng thương nhớ. Đúng đêm giao thừa, Trâm bất ngờ nói "tớ thích cậu" với Trí, và tin rằng tỏ tình với chàng trai mình thích đúng khoảnh khắc giao thời sẽ được cưới người ấy. Hai người trở thành một nửa của nhau kể từ khi đó.

Ngày đó, Trâm và Trí đều đang học dưới Hà Nội. Thấy hai con dính nhau như sam, sợ chúng đi quá giới hạn rồi có hành động dại dột, nhà trai quyết định xuống nhà gái dạm ngõ. Không lâu sau buổi gặp gỡ giữa hai gia đình, Trâm có bầu. Suốt thời gian Trâm mang thai, Trí đưa đón cô đi học và giành hết việc nhà; tối ngủ còn massage cho vợ rồi kể chuyện cho con gái nghe.

Sống xa gia đình, vợ chồng Trâm phải tự xoay xở và chăm sóc nhau mỗi khi ốm đau. Trâm nhớ mãi lần Trí sốt cao mà không có cách nào hạ. Cô cảm thấy bất lực nên đã khóc. Nhìn thấy vợ nước mắt ngắn, dài, Trí cũng bật khóc ngon lành.

Mang thai đến tuần thứ 34, Trâm về Bắc Giang để chuẩn bị sinh nở. Tháng 6 vừa qua, gia đình hai bên tổ chức đón dâu lấy ngày và đợi Trâm "mẹ tròn con vuông" mới tổ chức cưới. Khi bé Bống được một tháng 13 ngày tuổi, đám cưới được mong đợi diễn ra trong niềm vui của người thân và bạn bè Trâm - Trí.

Trâm dự định sẽ quay lại học tiếp tiếng Trung khi con gái cứng cáp hơn.

Trâm dự định sẽ quay lại học tiếp tiếng Trung khi con gái cứng cáp hơn.

Vài ngày kể từ hôm cùng con gái bước lên xe hoa, Trâm vẫn nhớ như in từng khoảnh khắc đặc biệt. Trâm mua cho con gái bộ váy màu trắng để cùng mẹ xinh đẹp trong ngày trọng đại.

"Hôm cưới, bố vào đón mẹ, còn con được một bà bên nội tới bế. Lúc ông xã đưa Bông ra giới thiệu với mọi người, không hiểu sao tôi khóc như mưa. Tôi chuẩn bị sẵn một bình sữa cho con. Dọc đường về nhà trai, bé ngủ một đoạn xong dậy ăn", Trâm kể.

Bà mẹ trẻ bật cười khi nhắc đến kỷ niệm vui về con gái. Khi đoàn rước gần tới nhà, phù dâu nhí ị đùn làm bà nội phải đón vội vào phòng để thay rửa mà không kịp ra lúc chủ hôn giới thiệu. Trâm ít sữa nên con gái được uống thêm sữa ngoài. Những hôm chồng bận học ngoài Hà Nội, mẹ con Trâm ngủ cùng bà nội để có người đỡ đần pha sữa đêm hôm. 

Lúc mang bầu, Trâm tăng 21 kg và mới giảm được 10 kg sau sinh. Đám cưới diễn ra đúng lúc Trâm thấy mình "xấu xí nhất", còn chồng cô đang ở thời kỳ "nhan sắc lên ngôi". 

"Tôi tủi thân đến mức nhắn cho chồng: 'Tôi gửi con cho anh, anh trả lại tôi tuổi thanh xuân'. Ông xã chỉ nhắn: 'Anh biết vợ vất vả. Vợ cố lên nhé' rồi lảng chuyện khác. Đêm tân hôn, bố ôm mẹ, mẹ ôm con khiến bao nhiêu hờn tủi trong tôi bay biến hết", Trâm kể.

Nhắc tới người chồng bằng tuổi, Trâm gói gọn bằng hai chữ "chân thành". Không biết mua quà cho vợ vào những dịp đặc biệt, lại nhút nhát nhưng Trí luôn quan tâm hỏi vợ muốn đi đâu, ăn gì. 

"Ngoài xã hội, anh rất chững chạc nhưng về với vợ con thì lại như đứa trẻ, nhõng nhẽo không ai bằng. Hôm cưới, anh ấy thỏ thẻ khen: 'Cô Quy (thợ makeup) trang điểm đẹp nhỉ', còn lại chẳng nói được câu nào ngôn tình. Nhưng tôi yêu con người của anh ấy, và muốn cảm ơn anh về tất cả, dù đôi lúc anh khiến tôi buồn", Trâm tâm sự. 

Hiện tại, chồng Trâm đang là sinh viên năm thứ ba đại học. Những hôm được về nhà, Trí giúp vợ chăm sóc con gái. Nhiều hôm, ông xã Trâm bế con sang phòng khác để vừa học, vừa ngắm bé. Trước đây, Trâm học cao đẳng nhưng được một thời gian thì nghỉ để chuyển sang học tiếng Trung. Bà mẹ trẻ đợi con được 6 tháng tuổi cứng cáp sẽ xuống Hà Nội học tiếp để thi chứng chỉ.

"Tôi không biết sau này ra sao, nhưng nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn bố của con gái mình", Trâm nói.

Bộ ảnh cưới của Trí - Trâm được thực hiện sau khi cô sinh con được một tháng. 

Bộ ảnh cưới của Trí - Trâm được thực hiện sau khi cô sinh con được một tháng. 

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.