Á hậu Kha Thị Thơ: Tự hào được quảng bá nét đẹp dân tộc Thái xứ Nghệ
Đêm chung kết Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam năm 2025, Kha Thị Thơ - cô gái đến từ Tương Dương, xã miền núi Nghệ An đã được xướng tên ở vị trí Á hậu 2. Gần 1 tháng tranh tài, Thơ tạo được ấn tượng không chỉ bởi vẻ đẹp mộc mạc, ở phần trả lời ứng xử thông minh bằng chính tiếng nói của dân tộc mình, mà còn bởi sự nghiêm túc khi đến với cuộc thi này.
Danh hiệu gắn liền với trách nhiệm cộng đồng
Ngay sau đăng quang, thay vì xuất hiện ở các sự kiện giải trí, Á hậu Kha Thị Thơ trở về Tương Dương trong chuyến “Tình nguyện mùa đông”. Em cùng đoàn trao quà cho bà con vùng lũ, trở lại ngôi trường Tiểu học và Mầm non Xá Lượng - nơi em đã học từ ngày nhỏ.
Đi trên những con đường quen thuộc, gặp lại bà con với những nụ cười hiền hậu, Thơ thấy vui bởi em đang được góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ bà con. Khoảnh khắc khiến Thơ xúc động nhất là ánh mắt rụt rè nhưng lấp lánh niềm vui của những em nhỏ khi nhận áo ấm, sách vở. “Em từng là một đứa trẻ như thế, từng thiếu sách, thiếu điều kiện học tập. Vì vậy, em hiểu tri thức chính là con đường bền vững nhất để thay đổi cuộc sống”, Thơ nói.

Trước đó, trong đêm trao giải, trả lời các đơn vị truyền thông, Thơ cũng tâm sự, em ấp ủ sử dụng danh hiệu Á hậu như một cầu nối để kêu gọi nguồn lực xã hội, hỗ trợ giáo dục và an sinh cho trẻ em vùng cao Tương Dương.
Kha Thị Thơ sinh ra trong một gia đình người Thái ở xã Xá Lượng (nay là xã Tương Dương). Tuổi thơ của em gắn liền với những nếp nhà sàn đơn sơ, những buổi theo mẹ lên nương, theo cha đến trạm y tế xã. Dù hoàn cảnh khó khăn, gia đình có 4 người con nhưng chị em Thơ may mắn được bố mẹ tạo điều kiện để được học hành đầy đủ. Mẹ của Thơ luôn nhắc các con phải cố gắng học, bởi bà hiểu hơn ai hết cái thiệt thòi của người không được đến trường. “Ngày xưa ông ngoại nghèo nên không được đi học, chỉ biết làm nương rẫy. Mẹ không muốn con mình lặp lại điều đó”, Thơ chia sẻ.

Chính tình yêu thương và sự hi sinh thầm lặng của cha mẹ đã trở thành động lực lớn nhất để Thơ bền bỉ theo đuổi con chữ. Không phải là học sinh xuất sắc nổi trội, nhưng Kha Thị Thơ là cô học trò chăm chỉ và giàu ý chí. Năm lớp 6, em thi đậu vào Trường Phổ thông DTNT huyện Tương Dương. Đến lớp 10, em là một trong ít học sinh của trường trúng tuyển vào Trường Phổ thông DTNT tỉnh.
Xa gia đình từ sớm là thử thách không nhỏ với một cô bé miền núi. Những ngày đầu lớp 6, Thơ từng khóc rất nhiều vì nhớ nhà. Cuộc sống nội trú với kỷ luật nghiêm khắc, ít được ra ngoài, không điện thoại, không mạng xã hội… buộc em phải học cách tự lập, tự quản lý bản thân từ rất sớm.
Bây giờ nhìn lại, em thấy những năm tháng nội trú đã rèn cho em bản lĩnh, sự kiên trì và khả năng thích nghi – những điều rất quan trọng cho hành trình sau này.
Á hậu Kha Thị Thơ
Lan tỏa vẻ đẹp của người con gái Thái
Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên những năm THPT, có thời điểm Thơ nghĩ rằng, nghỉ học rồi đi nước ngoài, vừa học, vừa làm. Nhưng rồi, sau đó, Kha Thị Thơ lựa chọn theo học tại Trường Đại học Kinh tế Nghệ An (nay là Đại học Nghệ An) vì không muốn gián đoạn con đường học tập của mình.
Môi trường đại học đã giúp Thơ từ một cô gái rụt rè, ít nói trở nên năng động, mạnh dạn hơn khi em bắt đầu tham gia các hoạt động Đoàn, phong trào sinh viên. Một lần tình cờ đọc được thông tin tuyển người mẫu trình diễn tại phố đi bộ, em mạnh dạn đăng ký. Dù không có cát-xê, nhưng lần đầu đứng trên sân khấu đã giúp Thơ nhận ra: Em thích được trình diễn, thích lan tỏa vẻ đẹp và năng lượng tích cực.

Từ sau cuộc thi đó, em được thầy cô động viên tham gia Miss Vinh, lọt vào top 20 – một kết quả ngoài mong đợi. Không lâu sau, khi trở về quê, Thơ tiếp tục được động viên dự thi Người đẹp Cửa Rào và giành giải Nhất. Những “sân chơi nhỏ” ấy không chỉ mang lại danh hiệu, mà còn giúp cô gái người Thái nhận ra giá trị bản thân và dám mơ những giấc mơ lớn hơn.
Năm 2024, khi đang là sinh viên năm thứ 3, Kha Thị Thơ lần đầu thử sức ở một cuộc thi nhan sắc quy mô lớn – Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam – và dừng chân ở top 16. Kết quả ấy chưa trọn vẹn, nhưng không khiến em nản lòng.

Ngược lại, Thơ coi đó là cơ hội để nhìn lại chính mình: Trau dồi kỹ năng, học hỏi văn hóa, rèn luyện sự tự tin và phong thái. Một năm sau, em quyết định quay trở lại và đăng ký tham gia Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025 – cuộc thi mang sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của phụ nữ 54 dân tộc anh em. Nói về cuộc thi này, Thơ cho biết: Em từng rất đắn đo vì mình chỉ là cô gái đến từ một tỉnh lẻ, điều kiện không thể so sánh với nhiều thí sinh khác. Nhưng em bị thuyết phục bởi ý nghĩa của cuộc thi – nơi tôn vinh phụ nữ dân tộc. Em muốn thử sức một lần bằng tất cả sự quyết tâm.

Hành trình chinh phục cuộc thi này kéo dài trong gần 1 tháng. Ngoài phần thi trên sân khấu, các thí sinh cũng đã tham gia các chương trình thực tế với nhiều hoạt động giao lưu, quảng bá du lịch và nét đẹp văn hóa của các dân tộc. Trong đêm chung kết, phần thi ứng xử của Kha Thị Thơ để lại dấu ấn đặc biệt khi em lựa chọn trả lời bằng tiếng Thái trước khi trình bày bằng tiếng Việt. Sau này, Thơ cho biết, đó không phải là sự chuẩn bị kỹ lưỡng, mà là một “bất ngờ nhỏ” em mang đến cuộc thi này. Qua tiếng nói quê hương, Thơ gửi gắm thông điệp về văn hóa Thái, về du lịch cộng đồng và vẻ đẹp của miền Tây Nghệ An.
Nhìn lại hành trình đã qua, từ một cô học trò luôn e ngại với chiều cao quá khổ 1m70 đến danh hiệu Á hậu, Thơ nói rằng đó như một giấc mơ. Nhưng em tự tin nói rằng, em hãnh diện với thành quả mà mình đã đạt được. Đến với cuộc thi này, Kha Thị Thơ cũng muốn gửi gắm một thông điệp ý nghĩa: Hãy tự hào về nơi mình sinh ra, gìn giữ bản sắc dân tộc và đừng ngừng ước mơ. Đường lên núi có thể dốc, nhưng tương lai thì luôn rộng mở…Kha Thị Thơ nói thêm.
Kha Thị Thơ (2004) tại xã Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Hiện đang là sinh viên năm thứ 4, khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Nghệ An.
Kha Thị Thơ từng lọt top 20 cuộc thi Miss Vinh, Người đẹp Cửa Rào, lọt tốp 16 cuộc thi Hoa hậu Du lịch bản sắc Việt Nam.
Năm 2025, Kha Thị Thơ là Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu du lịch dân tộc Việt Nam. Cuộc thi do Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển SMT tổ chức, được UBND tỉnh Sơn La chấp thuận theo công văn số 5050/UBND-KGVX ký ngày 5/9/2025.
Cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức với sứ mệnh tôn vinh vẻ đẹp, trí tuệ và bản lĩnh của người phụ nữ 54 dân tộc Việt Nam trong sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, đồng thời quảng bá giá trị văn hóa, du lịch, bản sắc 54 dân tộc anh em đến bạn bè quốc tế.


