AFF Cup 2022: Đội tuyển Việt Nam đang đi đúng hướng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đội tuyển Việt Nam vừa lần thứ 3 liên tiếp vượt qua vòng bảng các kỳ AFF Cup 2018, 2020 và 2022 mà không để lọt lưới bàn nào.

Đáng chú ý ở AFF Cup 2022 này, trong trận đấu với đối thủ số 1 vòng bảng là Malaysia, dù Văn Toàn bị thẻ đỏ ở phút 33 nhưng thầy trò ông Park Hang-seo vẫn cùng nhau vượt qua khó khăn khi giữ vững thế trận phòng ngự, đồng thời phản công xuất sắc, buộc đối thủ phải phạm lỗi, nhận thẻ đỏ (kèm án phạt nặng sau đó), quân bình quân số và nâng tỷ số lên 2-0, rồi kết thúc với tỷ số 3-0 rất thuyết phục.

Để thấy, ở các vòng đấu bảng trong khu vực, hiện chưa có đối thủ thực sự có thể buộc Đội tuyển Việt Nam gặp khó hay phải chấp nhận kết quả không mong muốn, dù những đội bóng như Myanmar, Indonesia hay Singapore từng chơi phòng ngự tử thủ để cầm hòa đội bóng của ông thầy người Hàn Quốc. Vấn đề chỉ thực sự gay cấn, hồi hộp và khó đoán là ở vòng knock-out bán kết, dù thi đấu 2 trận đi/về.

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Tuyển Việt Nam thắng thuyết phục Myanmar. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Xét ở 2 kỳ AFF Cup gần nhất, cũng như từ trong lịch sử AFF Cup, Đội tuyển Việt Nam thực ra chưa bao giờ dễ dàng đạt kết quả mong muốn, dù từng có 2 lần vượt qua bán kết, thậm chí cả ở 2 trận chung kết ở các kỳ AFF Cup 2008 và 2018 trước đây.

Tất nhiên, nói cho cùng lịch sử là để tham khảo, vì thế không thể đánh mất hy vọng khi Đội tuyển Việt Nam lại lên đường đi Indonesia để thi đấu vòng bán kết lượt đi. Lịch sử không ủng hộ Đội tuyển Việt Nam khi đối đầu ở AFF Cup (chỉ hòa và thua), nhưng ở các sân đấu khác thì mọi việc không đến nỗi tệ, nhất là dưới tay ông Park Hang-seo. Dẫu sao, gặp Indonesia ở bán kết, dù khó khăn thì câu chuyện cũng sẽ cởi mở hơn so với gặp kình địch Thái Lan, một đối thủ luôn khiến các chàng trai áo đỏ thi đấu không thực sự thăng hoa như vốn có. Vấn đề là khi vượt qua được bán kết, tinh thần thi đấu của mỗi tuyển thủ sẽ được nâng lên, mọi việc sẽ ở thế 50/50 và khi đó, Đội tuyển Việt Nam sẽ có đủ cơ hội để làm nên chuyện như họ từng làm được ở AFF Cup 2008 thời Calistore với những hảo thủ Công Vinh, Minh Phương, Hồng Sơn…

Do lịch thi đấu dày đặc, phải di chuyển qua lại nên các ông thầy buộc phải tính toán kỹ lưỡng về lực lượng ngay từ đầu giải. Đến nay, qua 4 trận vòng bảng, Đội tuyển Việt Nam đã tung hầu hết quân số vào trận, trừ các thủ môn Nguyên Mạnh, Văn Toản. Dù phải thay đổi liên tục quân số ở hàng thủ, trừ Văn Lâm, nhưng Đội tuyển Việt Nam vẫn không để thủng lưới, đồng thời còn tham gia kiến tạo, ghi bàn như Ngọc Hải hay Văn Hậu, Tấn Tài đã làm được. Ông Park Hang-seo đã thử lửa hầu hết các trung vệ, các hậu vệ cánh, các tiền vệ, các tiền đạo ở các thời điểm khác nhau, vừa để kiểm tra, vừa để giữ sức cho chặng đường dài khốc liệt, cam go phía trước.

Sự xuất hiện của Văn Hậu ở cánh trái tạo ra sức tấn công mạnh mẽ hơn cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Sự xuất hiện của Văn Hậu ở cánh trái tạo ra sức tấn công mạnh mẽ hơn cho Đội tuyển Việt Nam. Ảnh tư liệu Hải Hoàng

Ở trận đấu cuối vòng bảng gặp đối thủ hết cơ hội Myanmar, ông Park Hang-seo tung một đội hình gồm các cầu thủ Hà Nội FC cộng với Văn Lâm, Tấn Tài và Tiến Linh. Bàn thắng mở tỷ số sớm có công của 4 cầu thủ Hà Nội FC gồm Hùng Dũng, Văn Hậu, Văn Quyết và Tuấn Hải (khiến hậu vệ đối phương đá phản lưới nhà). Nhưng sau đó các trụ cột đều được cho ra nghỉ để lần lượt Văn Đức, Hoàng Đức, Hồng Duy, Văn Thanh, Ngọc Quang… được vào sân để không đánh mất cảm giác thi đấu và vẫn đảm bảo thể lực cho các trận tới. Vì các lý do khác nhau, Ngọc Hải, Thanh Bình và Tiến Dũng được nghỉ cả trận đấu thứ 4 mới đây. Quang Hải, Tiến Linh... cũng chỉ thi đấu một hiệp rồi được cho nghỉ sớm. Chắc chắn họ sẽ được ra sân từ đầu trong trận bán kết lượt đi sắp tới ở Indonesia.

Dù đối thủ Indonesia vắng thủ môn số 1 Argawinata nhưng chắc chắn người đồng hương Shin Tae-yong sẽ “đón tiếp” Park Hang-seo một cách quyết liệt, không hề khách sáo. Đá rắn, không khoan nhượng, phá lối chơi của đối thủ, tấn công biên lẫn trung lộ, cộng với áp lực trên khán đài, thậm chí có thể sự nương tay của trọng tài sẽ khiến mọi việc vượt ra ngoài tầm với nếu ông Park Hang-seo không chuẩn bị kỹ về tinh thần, lực lượng, các biện pháp đối phó hoàn hảo.

Ông Park Hang-seo chưa bao giờ thua người đồng hương danh tiếng và rất có thể mọi việc chưa kết thúc ở trận lượt đi. Vì vậy, chỉ cần giữ được thế trận, một trận hòa có tỷ số chẳng hạn là Đội tuyển Việt Nam có thể yên tâm chờ đối thủ đến sân Mỹ Đình. Tất nhiên, một trận thắng trên sân khách như thời Công Vinh, Quang Hải làm được trên đất Thái Lan hồi 2008 thì câu chuyện sẽ phấn chấn, bùng nổ và đáng nói hơn nhiều. Ai đó nói, ở AFF Cup 2022 này, Đội tuyển Việt Nam vẫn đang đi đúng hướng, đang làm chủ cuộc chơi, là vì thế./.

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

Nhìn lại trận thua của tuyển U23 Việt Nam trước Jordan

(Baonghean.vn) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã có trận giao hữu với Đội tuyển U23 Jordan trong đợt tập huấn trước thềm Vòng chung kết U23 châu Á 2024. Kết quả, 2 đội bất phân thắng bại sau 2 hiệp đấu chính và đội bạn giành chiến 4-3 trong loạt sút luân lưu 11m.