Ái nữ ca sĩ Mỹ Lệ: Đỗ 9 trường y châu Âu, chọn về Việt Nam học
Jennifer Ngô, con gái thứ hai của ca sĩ Mỹ Lệ, gây chú ý khi từ chối 5 trường y ở Anh và 4 trường ở Đức để về nước, chứng minh quyết định bằng thành tích học tập xuất sắc.
Quyết định bất ngờ và thành tích ấn tượng
Ca sĩ Mỹ Lệ gần đây đã có những chia sẻ về con gái thứ hai, Jennifer Ngô (sinh năm 2006), người đã đưa ra một quyết định học tập gây bất ngờ. Dù được nhận vào 5 trường y dược tại Anh và 4 trường đại học ở Đức, Jennifer đã chọn trở về Việt Nam để theo đuổi con đường học vấn.
Mỹ Lệ cho biết, ban đầu gia đình không ủng hộ quyết định này, nhưng Jennifer đã quyết tâm chứng minh lựa chọn của mình là đúng đắn. Nữ ca sĩ chia sẻ rằng dù hai mẹ con thường có những quan điểm khác biệt, nhưng con gái vẫn luôn lắng nghe và làm theo lời khuyên một cách thầm lặng.

Để chứng tỏ năng lực, ngay trong năm học đầu tiên tại Việt Nam, Jennifer Ngô đã đạt thành tích đứng đầu khối với điểm số các môn học đều đạt gần 90%. Ngoài thành tích học tập, cô còn phát triển toàn diện các kỹ năng mềm, chơi nhiều môn thể thao và có năng khiếu nghệ thuật.

Trong những năm phổ thông, Jennifer luôn là một học sinh nổi bật. Cô thông thạo tiếng Anh và có thể giao tiếp bằng tiếng Hoa, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Đức.

Hai ái nữ tài năng của gia đình
Ở tuổi 19, Jennifer Ngô sở hữu chiều cao gần 1m7 và theo đuổi phong cách thời trang cá tính. Thỉnh thoảng, cô cùng mẹ tham gia các sự kiện giải trí. Ca sĩ Mỹ Lệ cho biết gia đình không định hướng con theo đuổi sự nghiệp trong showbiz dù con gái có năng khiếu nghệ thuật.

Bên cạnh Jennifer, con gái đầu lòng của Mỹ Lệ là Janet (sinh năm 2005) cũng có thành tích học tập đáng nể. Janet hiện đang là sinh viên y khoa tại Đại học University Targu Mures Medical Campus Hamburg ở Đức. Trước đó, cô đã thành thạo 6 ngoại ngữ ở tuổi 18.

Ngoài hai con gái, vợ chồng ca sĩ Mỹ Lệ và doanh nhân Đức Bình còn có một con trai út sinh năm 2017. Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ về cuộc sống gia đình viên mãn và cho biết cô hài lòng với sự trưởng thành của các con.



