Ấm áp “Vì tiếng cười trẻ thơ” tại làng trẻ SOS Vinh

(Baonghean.vn) - Đúng như tên gọi của chương trình "Vì tiếng cười tuổi thơ", các em học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã mang đến một chương trình đầy ắp tiếng cười, niềm vui cho các em ở làng SOS, thành phố Vinh.
Bắt đầu từ ngày 10/2, các em tình nguyện viên là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có mặt tại làng trẻ SOS Vinh để chuẩn bị cho chương trình thường niên “Vì tiếng cười trẻ thơ” năm 2018. Không chỉ tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi thú vị, các em học sinh còn làm vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa giúp 15 gia đình ở làng SOS đón Tết.
Là năm thứ 3 trong chuỗi sự kiện thường niên, năm nay, chương trình “Vì tiếng cười trẻ thơ 2018” một lần nữa được các em học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổ chức cho các em ở làng trẻ SOS nhân dịp Tết đến, xuân về. Ảnh: Chu Thanh
Bắt đầu từ ngày 10/2, các em tình nguyện viên là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có mặt tại làng trẻ SOS Vinh để chuẩn bị cho chương trình thường niên “Vì tiếng cười trẻ thơ” năm 2018. Không chỉ tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi thú vị, các em học sinh còn làm vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa giúp 15 gia đình ở làng SOS đón Tết. Ảnh: Chu Thanh
Bắt đầu từ ngày 10/2, các em tình nguyện viên là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có mặt tại làng trẻ SOS Vinh để chuẩn bị cho chương trình thường niên “Vì tiếng cười trẻ thơ” năm 2018. Không chỉ tổ chức nhiều tiết mục văn nghệ, trò chơi thú vị, các em học sinh còn làm vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa giúp 15 gia đình ở làng SOS đón Tết. Ảnh: Chu Thanh

Bắt đầu từ ngày 10/2, các em tình nguyện viên là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu đã có mặt tại làng trẻ SOS Vinh để chuẩn bị cho chương trình thường niên “Vì tiếng cười trẻ thơ” năm 2018. Không chỉ tổ chức các tiết mục văn nghệ, các em học sinh còn làm vệ sinh, dọn dẹp nhà cửa giúp các gia đình ở làng SOS đón Tết/ Chương trình là hoạt động đầy ý nghĩa, nhân văn của các em học sinh với mong muốn mang lại một cái Tết ý nghĩa, ấm cúng cho các em ở làng trẻ SOS.
Chương trình là hoạt động đầy ý nghĩa, nhân văn của các em học sinh với mong muốn mang lại một cái Tết ý nghĩa, ấm cúng cho các em ở làng trẻ SOS. Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Thiện Khiêm, lớp 11C5 - Trưởng BTC chương trình chia sẻ, các thành viên đã mất 1 tháng để chuẩn bị cho chương trình. Trong vòng 1 tháng qua, các bạn tình nguyện viên của chương trình đã sang làng SOS giao lưu, hướng dẫn cho các em nhỏ ở làng phát triển các năng khiếu như vẽ tranh, múa hát, đóng kịch… tham gia chương trình “Vì tiếng cười trẻ thơ”. Trong ảnh, một vở kịch do chính các em của làng SOS thể hiện. Ảnh: Chu Thanh
Em Nguyễn Thiện Khiêm, lớp 11C5 - Trưởng BTC chương trình chia sẻ, các thành viên đã mất 1 tháng để chuẩn bị cho chương trình. Trong vòng 1 tháng qua, các bạn tình nguyện viên của chương trình đã sang làng SOS giao lưu, hướng dẫn cho các em nhỏ ở làng phát triển các năng khiếu như vẽ tranh, múa hát, đóng kịch… tham gia chương trình “Vì tiếng cười trẻ thơ”. Trong ảnh, một vở kịch do chính các em của làng SOS thể hiện. Ảnh: Chu Thanh
Các em ở làng trẻ SOS thích thú theo dõi màn biểu diễn kết hợp giữa các tình nguyện viên trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các bạn trong làng. Ảnh: Chu Thanh
Các em ở làng trẻ SOS thích thú theo dõi màn biểu diễn kết hợp giữa các tình nguyện viên trường THPT chuyên Phan Bội Châu và các bạn trong làng. Ảnh: Chu Thanh
Chương trình mang lại tiếng cười, niềm vui cho các em và còn muốn giúp các em tự tin hơn vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Chu Thanh

Chương trình mang lại tiếng cười, niềm vui cho các em và còn muốn giúp các em tự tin hơn vào chính mình, vươn lên trong cuộc sống. Ảnh: Chu Thanh

Tại chương trình, các tình nguyện viên đã tặng gần 180 suất quà cho các mẹ và các em thuộc 15 nhà của làng SOS. Ảnh: Chu Thanh

Tại chương trình, các tình nguyện viên đã tặng gần 180 suất quà cho các mẹ và các em thuộc 15 nhà của làng SOS. Ảnh: Chu Thanh

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.