Ấn tượng đêm nhạc Lương Tuyển “Khát vọng đại ngàn”

(Baonghean.vn) - Đêm nhạc Lương Tuyển “Khát vọng đại ngàn” diễn ra vào tối ngày 19/1 mang đến một không gian âm nhạc vừa vui nhộn, vừa sâu lắng.
Dự đêm nhạc có ông Lương Thanh Hải, Tỉnh ủy viên, Trưởng ban dân tộc tỉnh; bà Võ Thị Minh Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy; ông Nguyễn Như Khôi, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Nghệ An; ông Hồ Mậu Thanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc sở Văn hóa & thể thao tỉnh Nghệ An và đông đảo lãnh đạo các huyện, các nhạc sỹ, ca sỹ mến mộ cố nhạc sỹ Lương Tuyển.
Dự đêm nhạc có ông Lương Thanh Hải - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh; ông Hồ Mậu Thanh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa & Thể thao và đông đảo lãnh đạo các huyện, các nhạc sỹ, ca sỹ mến mộ cố nhạc sỹ Lương Tuyển.
Ca khúc hội cầu mùa mở màn đêm nhạc. Clip: Đức Anh
Ca khúc "Hội cầu mùa" do Quang Luyến cùng tập thể Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An thể hiện mở màn cho đêm nhạc của người nhạc sỹ tài hoa. Ảnh: Hồ Phương
Ca khúc "Hội cầu mùa" do Quang Luyến cùng tập thể Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An thể hiện mở màn cho đêm nhạc của người nhạc sỹ tài hoa. Ảnh: Hồ Phương
Đêm nhạc Lương Tuyển “Khát vọng đại ngàn” là dịp để tri ân những đóng góp của ông đối với dòng âm nhạc các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. Trong ảnh, Tuấn Thưởng, con trai của cố nhạc sỹ Lương Tuyển thể hiện ca khúc "Mùa xuân - xến bản, xến mường" do bố mình sáng tác. Ảnh: Đức Anh

Đêm nhạc Lương Tuyển “Khát vọng đại ngàn” là dịp để tri ân những đóng góp của ông đối với dòng âm nhạc các dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An. Trong ảnh, Tuấn Thưởng, con trai của cố nhạc sỹ Lương Tuyển thể hiện ca khúc "Mùa xuân - xến bản, xến mường" do bố mình sáng tác. Ảnh: Đức Anh

Cố nhạc sỹ Lương Tuyển (1955-2008) sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Môn Sơn - Mường Quạ (Con Cuông, Nghệ An). Nhạc sỹ Lương Tuyển được ví là một trong những “nhạc sỹ của núi rừng”. Cố nhạc sỹ mang trong mình dòng máu của người con đồng bào Thái ở Môn Sơn, Con Cuông có nhiều sáng tác đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ. Trong ảnh, ca sỹ Thế Anh thể hiện bài hát "Lời của rừng", một sáng tác nổi tiếng của nhạc sỹ Lương Tuyển. Ảnh: Hồ Phương
Cố nhạc sỹ Lương Tuyển (1955-2008) sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Môn Sơn - Mường Quạ (Con Cuông, Nghệ An). Nhạc sỹ Lương Tuyển được ví là một trong những “nhạc sỹ của núi rừng”. Cố nhạc sỹ mang trong mình dòng máu của người con đồng bào Thái ở Môn Sơn, Con Cuông có nhiều sáng tác đậm đà bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái ở miền Tây xứ Nghệ. Trong ảnh, ca sỹ Thế Anh thể hiện bài hát "Lời của rừng", một sáng tác nổi tiếng của nhạc sỹ Lương Tuyển. Ảnh: Hồ Phương
Ca khúc Âm điệu Tăng Boong Bu do Đoàn nghệ thuật của Bộ đội biên phòng tỉnh thể hiện. Ảnh: Hồ Phương
Ca khúc Âm điệu Tăng Boong Bu do Đoàn nghệ thuật của Bộ đội biên phòng tỉnh thể hiện. Ảnh: Hồ Phương
Trong đêm nhạc Lương Tuyển “Khát vọng đại ngàn”, nhiều ca khúc nổi tiếng của ông như: Hội cầu mùa, Mùa xuân - xến bản, xiến mường, Lời của rừng, Hội Xăng Khan, Em về làm dâu núi rừng, Trai Mông Lềnh - Gái Mông Đơ… được các ca sỹ, các đoàn văn hóa nghệ thuật thể hiện thành công, đặc sắc. Trong ảnh, tiết mục hát múa Trai Mông Lênh - Gái Mông Đơ do Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An thể hiện. Ảnh: Hồ Phương
Trong đêm nhạc Lương Tuyển “Khát vọng đại ngàn”, nhiều ca khúc nổi tiếng của ông như: Hội cầu mùa, Mùa xuân - xến bản, xiến mường, Lời của rừng, Hội Xăng Khan, Em về làm dâu núi rừng, Trai Mông Lềnh - Gái Mông Đơ… được các ca sỹ, các đoàn văn hóa nghệ thuật thể hiện thành công, đặc sắc. Trong ảnh, tiết mục hát múa Trai Mông Lênh - Gái Mông Đơ do Đoàn ca múa nhạc dân tộc Nghệ An thể hiện. Ảnh: Hồ Phương
Trong đêm nhạc, đồng chí Lương Thanh Hải, các nhạc sỹ: Trần Hưng Thuận, Phan Thanh Chương, Lê Hoàng… được mời tham gia tọa đàm về phong cách âm nhạc cũng như những đóng góp của nhạc sỹ Lương Tuyển đối với dòng nhạc dân tộc ở Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương
Trong đêm nhạc, đồng chí Lương Thanh Hải, các nhạc sỹ: Trần Hưng Thuận, Phan Thanh Chương, Lê Hoàng… được mời tham gia tọa đàm về phong cách âm nhạc cũng như những đóng góp của nhạc sỹ Lương Tuyển đối với dòng nhạc dân tộc ở Nghệ An. Ảnh: Hồ Phương
Ca khúc "Em về làm dâu núi rừng" được ca sỹ Thu Hoàng thể hiện thành công trong đêm nhạc. Ảnh: Hồ Phương
Ca khúc "Em về làm dâu núi rừng" được ca sỹ Thu Hoàng thể hiện thành công trong đêm nhạc. Ảnh: Hồ Phương
Có 8 sáng tác của Cố nhạc sỹ Lương Tuyển được thể hiện trong Đêm nhạc Lương Tuyển "Khát vọng đại ngàn". Đây là những sáng tác đã và sẽ sống mãi với thời gian. Trong ảnh, ca khúc "Tìm về bên nhau" do Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nghệ An thể hiện, khép lại đêm nhạc tưởng nhớ và tri ân cố nhạc sỹ Lương Tuyển. Ảnh: Hồ Phương
Có 8 sáng tác của Cố nhạc sỹ Lương Tuyển được thể hiện trong Đêm nhạc Lương Tuyển "Khát vọng đại ngàn". Đây là những sáng tác đã và sẽ sống mãi với thời gian. Trong ảnh, ca khúc "Tìm về bên nhau" do Đoàn Ca múa nhạc dân tộc Nghệ An thể hiện, khép lại đêm nhạc tưởng nhớ và tri ân cố nhạc sỹ Lương Tuyển. Ảnh: Hồ Phương
Các đại biểu đến dự đêm nhạc trao tặng hoa cho người thân Cố nhạc sỹ Lương Tuyển khi chương trình sắp sửa khép lại. Ảnh: Hồ Phương.
Các đại biểu đến dự đêm nhạc trao tặng hoa cho người thân Cố nhạc sỹ Lương Tuyển khi chương trình sắp sửa khép lại. Ảnh: Hồ Phương.
Ca khúc Hội Xăng Khan trong đêm nhạc Lương Tuyển. Clip: Đức Anh

tin mới

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

Những câu chuyện hào hùng về một thời để nhớ…

(Baonghean.vn) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng ký ức về những năm tháng hào hùng của một thời hoa lửa vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí những người lính năm nào. Nhớ về tình đồng đội là động lực để họ viết tiếp bản hùng ca trên chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

Các CLB dân ca ví, giặm ở Nghệ An 'đi tắt đón đầu' khi tiếp cận chính sách hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Nghị quyết 29/ 2021/NQ – HĐND, ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể được ban hành như một "bầu nước mát" đối với những người hoạt động trong các CLB dân ca trên địa bàn tỉnh.

Bản đồ

Hướng về các ngày lễ lớn của dân tộc, thế hệ trẻ gửi nhiều thông điệp về tình yêu đất nước

(Baonghean.vn) - Những ngày tháng Tư lịch sử, đất nước hướng về các ngày lễ trọng đại: Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, những hình ảnh hào hùng đó một lần nữa lại được thế hệ trẻ tái hiện với nhiều thông điệp ý nghĩa.

Có một miền xanh Diên Lãm

Có một miền xanh Diên Lãm

(Baonghean.vn) - Thăm rừng bản Hốc, cá mát khe Cướm, làng bản bên những ruộng bậc thang, những cây thị, cây xoài cổ thụ nghìn năm..., nhưng ấn tượng nhất trong chúng tôi vẫn là màu xanh của Diên Lãm, thấy nơi đây xứng để gọi là miền xanh.