Bà ngoại tuổi 80 với ước mơ giữ lại mái nhà và ánh sáng đôi mắt cho cháu gái
Trong căn nhà cấp 4 nhỏ hẹp ở thôn Thành Công, phường Quỳnh Mai (Nghệ An), bà Hồ Thị Định đang sống những ngày tháng đầy lo lắng. Một mái nhà xuống cấp theo năm tháng và đôi mắt của bé Linh Chy có nguy cơ khép lại nếu không được can thiệp kịp thời - đó là 2 nỗi trăn trở lớn nhất của người bà đã ngoài 80 tuổi.
Mái nhà chật hẹp và ước mơ cuối đời của người bà
Ngôi nhà nơi 3 bà cháu sinh sống đã cũ kỹ sau nhiều năm không được sửa sang. Những bức tường ẩm, mái đã xuống cấp, không gian chật chội và thiếu khu vệ sinh khép kín khiến cuộc sống vốn đã khó khăn càng thêm bất tiện. Với một gia đình có 2 người thị lực suy giảm, mỗi góc nhà hẹp lại càng trở nên bất an.
.jpg)
Bà Hồ Thị Định năm nay đã ngoài 80 tuổi. Lưng đã còng, bước chân chậm dần theo năm tháng, nhưng mọi sinh hoạt của con gái và cháu ngoại vẫn trông vào bà. Mỗi buổi sáng, bà lặng lẽ ra vườn, buộc từng bó rau mang ra chợ bán, chắt chiu từng đồng đắp đổi từng bữa cơm qua ngày.
Điều bà day dứt nhất không phải là tuổi già hay bệnh tật của chính mình, mà là tương lai của con và cháu nếu một ngày bà không còn đủ sức chống đỡ. Bà chỉ mong trước khi nhắm mắt có thể dựng lại một căn nhà vững chãi hơn, để con gái và cháu ngoại có chỗ ở an toàn, không còn thấp thỏm mỗi khi mưa gió kéo về.
Một mái nhà lúc này không đơn thuần là chỗ che mưa nắng, mà là điểm tựa cuối cùng của cả gia đình.

Ánh sáng mong manh của đứa trẻ
Hơn 20 năm trước, chị Nguyễn Thị Hoan - con gái bà Định bắt đầu mất thị lực khi vừa tròn 18 tuổi. Từ những vệt trắng mờ trong mắt, ánh sáng dần rời xa chị theo thời gian. Khi không còn nhìn thấy, chị từng rơi vào tuyệt vọng, rồi học cách sống chung với bóng tối.
Ở tuổi 22, chị rời quê theo chúng bạn để mưu sinh, chị từng cố gắng tự nuôi mình bằng việc đi bán tăm. Nhưng trong một lần đi xa, do không nhìn thấy, chị đã bị kẻ xấu lợi dụng. Trở về quê khi đang mang thai, chị chọn ở lại bên mẹ già, sinh con và lặng lẽ làm mẹ trong bóng tối.

Sự xuất hiện của bé Linh Chy từng là niềm hy vọng lớn nhất trong cuộc đời chị. Đứa trẻ ra đời mang theo niềm vui và cả khát khao được nhìn thấy con lớn lên từng ngày. Thế nhưng, khi trong mắt bé xuất hiện những vệt trắng bất thường, nỗi lo lại một lần nữa phủ bóng lên căn nhà nhỏ.
Gia đình đã đưa bé đi khám. Bác sĩ cho biết, đây có thể là bệnh bẩm sinh về mắt và việc can thiệp chỉ có hiệu quả trong một giai đoạn nhất định. Nếu quá thời điểm, khả năng phục hồi sẽ rất hạn chế. Thời gian vì thế trở nên quý giá hơn bao giờ hết.
.jpg)
Trong khi đó, mọi nguồn thu của gia đình chỉ trông vào mảnh vườn nhỏ và sức lực của người bà đã bước sang tuổi xế chiều. Việc xây lại nhà để đảm bảo an toàn sinh hoạt và đưa bé đi khám, can thiệp chuyên sâu vượt quá khả năng của 3 mẹ con, bà cháu.
Chính quyền địa phương xác nhận gia đình bà Định thuộc diện đặc biệt khó khăn và rất cần sự chung tay của cộng đồng, để 3 bà cháu có một mái nhà vững chãi hơn, đồng thời không bỏ lỡ cơ hội can thiệp cho đôi mắt của bé Linh Chy khi thời gian vẫn còn cho phép.

Bà Nguyễn Thị Duyên - Trưởng thôn Thành Công cho biết, bà Định hiện sống cùng con gái Nguyễn Thị Hoan và cháu ngoại Linh Chy; những người con khác của bà do cũng mang bệnh, cuộc sống riêng chật vật nên không thể san sẻ thêm cho mẹ già. “Hoàn cảnh của bà thực sự rất éo le. Ở tuổi này lẽ ra bà phải được nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải gồng mình làm chỗ dựa cho con cháu”, bà Duyên chia sẻ.
Giữa bộn bề khó khăn ấy, điều gia đình cần lúc này không chỉ là sự cảm thông, mà là một cơ hội cụ thể để thay đổi thực tại.
Ba mẹ con bà cháu không mong điều gì lớn lao. Người bà chỉ mong có một mái nhà đủ vững chãi để không còn thấp thỏm mỗi mùa mưa bão, người mẹ chỉ mong con mình còn cơ hội được nhìn thấy ánh sáng khi vẫn còn kịp can thiệp. Trong căn nhà nhỏ ấy, thời gian lặng lẽ trôi qua từng ngày, và mỗi sự sẻ chia hôm nay có thể trở thành điểm tựa để gia đình có thêm hy vọng cho chặng đường phía trước.
Mọi sự hỗ trợ dành cho hoàn cảnh 3 bà cháu xin được gửi về:
- Người tiếp nhận: Bà Lê Thị Duyên – Trưởng thôn Thành Công, phường Quỳnh Mai, Nghệ An
- Số tài khoản: 107 880 994 975
- Ngân hàng: VietinBank (Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam)
Do bà Định tuổi cao, không sử dụng điện thoại và không có tài khoản ngân hàng, chính quyền địa phương đứng ra tiếp nhận và cam kết chuyển tận tay gia đình.
Độc giả có thể liên hệ phóng viên phụ trách chương trình – Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng (SĐT 0913.064.060) để biết thêm thông tin, hoặc theo dõi lại chương trình tại website: (https://baonghean.vn/xa-hoi/nhip-cau-nhan-ai)


