(Baonghean.vn) - Chiếc áo dài và nón lá truyền thống, trang phục thổ cẩm của đồng bào dân tộc Thái… cùng những lời ca, điệu nhạc đậm chất Việt xuất hiện trên nhiều sân khấu lớn, nhỏ của nước Nga xa xôi. Những sự kiện ý nghĩa ấy được góp phần tạo nên bởi tâm sức của một chàng trai người Nghệ - Lò Pa Panh (SN 1996), sinh ra và lớn lên ở huyện vùng cao Tương Dương.
(Baonghean.vn) - Có một sự trùng hợp thú vị, tháng 4 là tháng sản sinh ra rất nhiều tài năng bậc nhất của bóng đá Việt Nam và những thành công vang dội trong suốt 2 năm qua đều in đậm dấu giày của những Trọng Hoàng, Quang Hải hay Phan Văn Đức.
(Baonghean) - Trên hành trình xuyên giữa miên man những cánh rừng bạch dương của nước Nga trong những ngày Kỷ niệm 72 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 2017), chúng tôi - đoàn cán bộ, phóng viên Báo Nghệ An thường gặp hình ảnh xúc động khi người dân Nga đang chăm chút cho các đài tưởng niệm nhỏ ở khu nông trại, trấn lỵ lẻ. Tại mỗi nơi, ngọn lửa vĩnh cửu được thắp lên bên thắm đỏ những bông hồng trang trọng tri ân các chiến binh công nông đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại.
Theo cách hiểu của nhiều người, con búp bê trong cùng xấu nhất vì nó là con bé nhất, họa sĩ khó có thể trang trí cho nó đẹp. Tuy nhiên nhiều du khách cho rằng trái tim của bộ Matryoshka nằm ở con búp bê cuối cùng.