Bài 1: Dân mua đất ở, xã ghi biên lai thuế và thu phí đất công

(Baonghean.vn) Đã nộp tiền mua đất và xây nhà kiên cố, nhưng hơn 10 năm nay, 42 hộ dân ở xóm 4, xã Thanh Hương (huyện Thanh Chương) chưa thể yên tâm bởi "án treo" đất chưa có bìa đỏ. Nỗi lo lắng ấy lớn dần khi mới đây sau khi điều tra, cơ quan thanh tra đã khẳng định đó là đất cho các hộ dân thuê theo hợp đồng đất công có thời hạn...


Đầu năm 2000, để thực hiện Đề án Phát triển kinh tế xã hội của UBND huyện Thanh Chương, đẩy nhanh phát triển công nghiệp nông thôn, xây dựng các cụm thị tứ, UBND xã Thanh Hương đã tổ chức xây dựng quy hoạch khu vực xóm 4 thành khu trung tâm phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Cùng năm đó, xã Thanh Hương tiến hành thành lập Hội đồng Xét duyệt cấp đất cho 42 hộ dân có nhu cầu và đã tổ chức cho các hộ dân bốc thăm từng lô đất theo quy hoạch.

Bài 1:  Dân mua đất ở, xã ghi biên lai thuế và thu phí đất công ảnh 1

Khu đất ở xóm 4, đã được người dân xây dựng nhà kiên cố nhưng lại được xã "hóa phép" thành đất công


Theo người dân thì các lô đất này được cấp cho các hộ dân là đất ở, nhưng không hiểu vì lý do gì từ năm 2002 đến nay đã bao nhiêu lần người dân ở đây viết đơn lên xã, huyện để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đều bị từ chối.

Sau nhiều lần yêu cầu không thành, người dân đã gửi đơn kiến nghị lên huyện Thanh Chương và thật bất ngờ, ngày 11/12/2008, trong Thông báo số 2515/TB - UBND huyện đã kết luận kết quả thanh tra và cho biết: Việc công dân tố cáo UBND xã Thanh Hương bán 42 lô đất vùng Cửa Trường là chưa chính xác. 42 lô đất nói trên UBND xã Thanh Hương cho các hộ dân thuê theo hợp đồng thuê đất công. Việc các hộ dân hợp đồng thuê đất tại vùng Cửa Trường để sản xuất kinh doanh (làm ốt, quán) trong thời hạn 5 năm (từ năm 2002 đến năm 2007), nhưng khi hết hạn hợp đồng UBND chưa thu hết số tiền thuê, không thanh lý hợp đồng, quản lý không chặt chẽ để cho 20 hộ dân làm nhà kiên cố".

Đến lúc này, những hộ dân được cấp đất tại vùng quy hoạch xóm 4, xã Thanh Hương mới ngỡ ngàng vì nhận ra bấy lâu nay các hộ dân đang bị "xã" lập lờ, bằng chứng là chủ trương cấp đất ở của xã là thật, bắt thăm, bình xét là thật. Khi dân đến nộp tiền xã lập lờ, không nói rõ là đất thuê lâu dài hay được cấp đất ở và biên lai thu tiền ghi 2 nội dung khác nhau gồm: biên lai thu ngân sách xã và biên lai thu lệ phí do Bộ Tài chính phát hành cùng với một nội dung là thu phí đất công, đất ốt, quán. "Đất công, đất ốt, quán là đất thuê, điều này cũng đồng nghĩa với việc không được cấp sổ đỏ. Tại sao lúc cấp đất, chính quyền xã lại bảo với chúng tôi là đất ở lâu dài ?" - chị Lê Thị Mậu bức xúc.


Ông Nguyễn Trọng Lam ở xóm 7 thì cho đến nay vẫn giữ giấy mời của UBND xã Thanh Hương mời gia đình ông đến "bốc thăm nhận đất xây nhà ở" tại "khu vực đất vùng trung tâm xóm 4" như một bằng chứng để chứng minh: "Mình đã đóng tiền và mua đất ở chứ không phải đất công như trong biên lai ghi".


Hỏi ông Hoàng Văn Thanh - cán bộ địa chính, vì sao thời điểm ấy xã "chủ trương một đàng nhưng thực hiện một nẻo" thì được trả lời: Ông cũng không biết, vì khi xã triển khai thì ông đang đi học và bàn giao lại công việc cho anh Đậu Đình Trí - cán bộ Tư pháp của xã kiêm nhiệm.

Do anh Trí không có chuyên môn về đất đai, địa chính nên hồ sơ, giấy tờ bị tồn đọng. Năm 2007, khi có Quyết định 146 của UBND tỉnh và Nghị định 84/NĐ-CP, chúng tôi tiến hành đo đạc lại để trình cấp trên cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho bà con. Tuy nhiên, khi đó vì nhận được đơn thư tố cáo khiếu nại về đất đai nên huyện chưa cấp bìa đỏ được.


Khi chúng tôi hỏi: "Vì sao đã cấp đất ở mà xã lại thu phí đất công?", thì được ông Nguyễn Bá Lý, Bí thư Đảng uỷ xã Thanh Hương (nguyên Chủ tịch xã Thanh Hương), trả lời: "Đất 5% là đất của xã, khi quy hoạch khu dân cư lại quy hoạch trên đất 5% của xã, bởi thế xã phải thu phí đất công để lấy tiền xây dựng công trình phúc lợi địa phương và nộp vào kho bạc. Huyện cũng đang giao cho xã thu 23 hộ còn lại để nộp vào kho bạc. Có lẽ vì nguyên nhân này nên huyện chưa cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho dân?".


Sự việc nhùng nhằng, kéo dài gần chục năm qua khiến người dân xóm 4, xã Thanh Hương không khỏi lo lắng. Người dân cũng bắt đầu hoài nghi về số tiền gần 200 triệu đồng mà người dân khi đó nộp có về đúng địa chỉ hay không. Điều này, ông Nguyễn Bá Lý, Bí thư Đảng ủy xã và ông Nguyễn Văn Tư, Chủ tịch xã khẳng định đã nộp vào kho bạc theo đúng quy định của Nhà nước, nhưng khi chúng tôi hỏi biên lai thì cả ông Tư, ông Lý đều lần lữa và bảo ông Hoàng Văn Tuấn, cán bộ tài chính xã giữ và hẹn chúng tôi vào buổi làm việc khác.


Tuy nhiên, buổi chiều khi chúng tôi đến theo lời hẹn thì không gặp được đại diện tài chính xã và không liên lạc được với ông Tuấn. Đến lúc này, chúng tôi bắt đầu đặt câu hỏi có hay không việc chính quyền xã Thanh Hương "làm xiếc" với 42 lô đất trên và có hay không những khuất tất sau kết luận thanh tra của UBND huyện Thanh Chương? Hơn bao giờ hết, người dân ở đây chờ một câu trả lời chính xác để sớm đem lại quyền lợi cho các hộ dân đã đóng tiền mua đất ở tại xóm 4, xã Thanh Hương.


Song Hoàng - Gia Huy

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.