Xã hội

Bài 1: “Hạt giống” đoàn kết nơi biên giới Việt – Lào

Thành Chung, Thành Cường, Hoài Thu, Hải Thượng 22/12/2025 15:21

Sau cơn bão số 3, nhiều bản làng của nước bạn Lào giáp biên giới Nghệ An bị thiệt hại nặng nề, hàng chục ngôi nhà bị lũ cuốn trôi, nhiều bản làng bị cô lập, đói rét. Trong hoạn nạn, người dân và chiến sĩ biên phòng Nghệ An là người đầu tiên xuất hiện. Hàng chục suất quà khẩn cấp gồm gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, vật dụng thiết yếu được chuyển sang … không chỉ cứu bà con vượt qua cơn nguy khốn mà còn tăng thêm tình hữu nghị keo sơn Việt – Lào.

cover2.jpg

Na Mương gọi - Mường Típ trả lời

Dòng sông Nậm Mộ từ bao đời nay đã là mạch sống của cư dân hai nước Việt - Lào. Dòng sông ấy vốn hiền hoà mang nặng phù sa, tôm cá nuôi dưỡng biết bao bản làng sống ven hai bên bờ. Thế nhưng, vào những ngày 21-22/7/2025, cơn bão số 3 ập đến, dòng sông Nậm Mộ bỗng dâng trào, hung hãn. Ở bờ Đông, xã Mường Típ (tỉnh Nghệ An) chìm trong biển nước. Hơn trăm ngôi nhà bị hư hỏng, đường sá tan nát. Bản Ta Đo nằm ven sông chịu thiệt hại nặng nhất, với 7 ngôi nhà bị cuốn trôi, 21 nhà bị hư hỏng, 37 nhà bị ngập.

Cùng chung cảnh ngộ, phía bên kia bờ Tây, bản Na Mương (cụm bản Noọng Hét Tạy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào) cũng bị lũ cuốn trôi 3 ngôi nhà, cùng nhiều diện tích hoa màu, phương tiện. Cả bản rơi vào cảnh cô lập, đói khát.

Gương mặt Trưởng bản Na Mương Xiêng Khăm Phăn chợt hiện nét thoảng thốt khi kể về trận bão lũ kinh hoàng đã qua: “Bản có 44 hộ, với 200 nhân khẩu. Bão đổ về, bản tan hoang, ruộng nương bị vùi lấp, nhà nào cũng bị thiệt hại. Con đường đất độc đạo ra trung tâm huyện bị sạt lở. Bị cô lập, dân bản chia nhau từng hạt gạo chống đói. Đến ngày thứ mười thì không còn gì ăn nữa. Khi đó, chúng tôi họp dân bàn cách sang Việt Nam cầu cứu, vì biết anh em Đồn Biên phòng Mường Ải vẫn thường giúp đỡ tặng thực phẩm, cây con giống; hướng dẫn bà con trồng lúa, trồng ngô, chăn nuôi...”.

Chính quyền và nhân dân xã Mường Típ chia sẻ người dân bản Na Mương (Lào)-1
Người dân bản Na Mương vượt sông sang Mường Típ xin cứu trợ. Ảnh: CSCC
Bộ đội giúp dân-22

Nước mạnh cứ xô đẩy, cuốn lấy người. Bơi sang đến nơi, thấy các anh biên phòng và cán bộ xã Mường Típ tới đón mà rưng rưng nước mắt

Anh Xiêng Khăm Phăn bản Na Mương (cụm bản Noọng Hét Tạy, huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng, Lào)

Sáng 31/7, mặc cho nước sông Nậm Mộ cuộn xiết, anh Xiêng Khăm Phăn cùng mấy người đàn ông bản Na Mương liều mình bơi vượt qua sông. “Ai cũng sợ, nhưng không đi thì dân chết đói” - ông Xênh Xiêng Khăm, người dân bản Na Mương cùng tham gia chuyến vượt sông nhớ lại. “Nước mạnh cứ xô đẩy, cuốn lấy người. Bơi sang đến nơi, thấy các anh biên phòng và cán bộ xã Mường Típ tới đón mà rưng rưng nước mắt”.

Tin người dân Lào vượt lũ cầu cứu nhanh chóng được báo cáo tới lãnh đạo xã Mường Típ và Đồn Biên phòng. Dù lúc này xã Mường Típ cũng đang trong cảnh tan hoang sau bão, Bí thư Đảng ủy xã Vi Thị Quyên vẫn chỉ đạo “phải cứu bạn ngay”. Chỉ vài giờ sau, 40 suất quà khẩn cấp gồm gạo, mì tôm, nước uống, quần áo, vật dụng thiết yếu được chuyển sang sông. Những chiếc thuyền lướt qua làn nước đục ngầu, chở theo tấm lòng nghĩa tình của người dân Mường Típ gửi đến bà con bên kia biên giới.

Chính quyền và nhân dân xã Mường Típ chia sẻ người dân bản Na Mương (Lào)
Chính quyền và nhân dân xã Mường Típ chia sẻ người dân bản Na Mương (Lào). Ảnh: CSCC

Ngay hôm sau (ngày 1/8), cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Ải lại tiếp tục mang quà sang bản Na Mương, bao gồm gạo, nước, đồ gia dụng, dụng cụ lao động trị giá hơn 20 triệu đồng. Từng túi quà nghĩa tình được chuyển tay qua sông, từng cái nắm tay thật chặt, ánh nhìn cảm thông giữa người lính Việt và người dân Lào khiến nhiều người chứng kiến xúc động mãi.

Không chỉ những ngày đó, hoạt động kêu gọi, cứu trợ cho bản Na Mương còn được Đồn Biên phòng Mường Ải tiếp tục triển khai, thực hiện ở nhiều ngày sau đó. Và không chỉ Na Mương mà đơn vị thực hiện công tác biên phòng của nước bạn cũng nhận được sự hỗ trợ. Đại uý Lầu Già Nênh - Đội trưởng Đội công tác Ta Đo, Đại đội Biên phòng 221, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng xúc động tâm tình: “Không chỉ cứu dân, các anh còn chia cả phần lương thực của mình cho chúng tôi. Giữa lúc khó khăn, tình nghĩa ấy càng đáng quý hơn vàng".

Bộ đội giúp dân-26
Cán bộ Trạm Biên phòng Tha Đo trao quà hỗ trợ cho Đội công tác Ta Đo, Đại đội Biên phòng 221, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng. Ảnh: Thành Cường

Trung tá Ngô Quang Hiếu - Chính trị viên Đồn Biên phòng Mường Ải chia sẻ: “Năm 2025, chúng tôi đã ba lần tổ chức đoàn sang thăm, tặng quà cho lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân Lào. Tổng cộng 25 suất quà cho đơn vị bạn, 125 suất cho bà con giáp biên, nhận đỡ đầu một học sinh Lào - hỗ trợ 6 triệu đồng mỗi năm. Tình đoàn kết Việt - Lào đâu chỉ ở lời nói, mà ở chính những việc giản dị như vậy”.

Câu chuyện nghĩa tình bên dòng Nậm Mộ nhanh chóng lan khắp dải biên cương. Từ bên này sang bên kia, những chuyến thuyền nghĩa tình vẫn xuôi ngược nối đôi bờ, như sợi dây vô hình gắn kết hai dân tộc từ bao đời.

Vun đắp mối đoàn kết sắt son

Không riêng Na Mương, trong cơn bão số 3, còn có nhiều bản làng khác của nước bạn cũng nhận được sự giúp đỡ từ quân dân Nghệ An. Tại Cụm bản Bò Nhìa (huyện Noọng Hét, tỉnh Xiêng Khoảng) - Nơi có hàng chục ngôi nhà bị cuốn trôi do lũ quét, chính quyền xã Keng Đu và Đồn Biên phòng Keng Đu đã kêu gọi quyên góp, chuyển gạo, nhu yếu phẩm, tiền mặt sang tặng cho cụm bản “hàng xóm” và cả Đại đội Biên phòng 223 của bạn.

Thượng tá Khă

Trong hoạn nạn, các anh bộ đội Việt Nam là người đầu tiên xuất hiện. Những phần quà không chỉ cứu bà con vượt qua cơn nguy khốn mà còn sưởi ấm lòng người.

Thượng tá Khăm Mừng Cong Vị Lay - Chính trị viên Đại đội Biên phòng 223, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng

Nhận được những món quà nồng ấm, Thượng tá Khăm Mừng Cong Vị Lay - Chính trị viên Đại đội Biên phòng 223, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng xúc động bày tỏ: “Trong hoạn nạn, các anh bộ đội Việt Nam là người đầu tiên xuất hiện. Những phần quà không chỉ cứu bà con vượt qua cơn nguy khốn mà còn sưởi ấm lòng người”.

Tương tự, giúp đỡ bản Phiêng Khun, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn vượt qua bão lũ, Đồn Biên phòng Thông Thụ đã quyên góp, vận động nhà hảo tâm tặng 60 suất quà cho hộ dân, 90 suất cho lực lượng biên phòng, công an Lào. Trung tá Hoàng Thế Tài - Chính trị viên Đồn Biên phòng Thông Thụ cho biết: “Mỗi suất quà chỉ 700 nghìn đồng thôi nhưng là tấm lòng của bộ đội và nhân dân Việt Nam thắm nồng tình nghĩa anh em”.

Đồn Biên phòng Thông Thụ tặng quà hỗ trợ Đại đội Biên phòng 216, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn và Trạm Công an huyện Sầm Tớ
Đồn Biên phòng Thông Thụ tặng quà hỗ trợ Đại đội Biên phòng 216, Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn và Trạm Công an huyện Sầm Tớ. Ảnh: Hải Thượng

Sự hỗ trợ, chia sẻ, giúp nhau trong gian khó giữa nhân dân các bản và lực lượng quân sự hai nước Việt – Lào đã trở thành một truyền thống tốt đẹp từ bao đời nay. Tình đoàn kết, sẻ chia ấy đã được nâng tầm, bồi đắp thêm khi vào năm 2013 hai nước triển khai phong trào “kết nghĩa bản - bản” giữa các bản hai bên biên giới. Bản Ta Đo (Nghệ An) và bản Na Mương (Lào) chính là một trong hai cặp bản đầu tiên trên biên giới Việt Nam - Lào qua địa bàn tỉnh Nghệ An tổ chức kết nghĩa nhờ sự kết nối của Bộ đội Biên phòng Nghệ An, khởi đầu cho hành trình vun đắp tình hữu nghị dọc đường biên.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An từng nhiều lần tham dự lễ kết nghĩa bản – bản. Một trong những kỷ niệm khó quên là lễ kết nghĩa giữa 2 bản Pủng Vái, cụm bản Phà Đánh (huyện Mường Quắn, tỉnh Hủa Phăn, Lào) và bản Phà Chiếng (xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An) vào năm 2018. Để đến được Pủng Vái, người dân Mỹ Lý phải mất gần 2 ngày trời vượt đồi núi, sông suối. Đường sá xa xôi, cách trở song ai cũng háo hức, mong được trở thành “người một nhà”. Trong buổi lễ này, trưởng bản Phà Chiếng ôm chặt trưởng bản Pủng Vái: “Chúng ta mãi anh em!”.

Nghệ An có 468,281 km đường biên giới tiếp giáp với 3 tỉnh Hủa Phăn, Xiêng Khoảng và Bô-ly-khăm-xay của Lào. Năm 2013, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Chỉ thị số 12/2013/UBND về việc tổ chức phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên tuyến biên giới Việt - Lào. Đến nay, đã có 21 cặp bản, cụm bản và 9 cặp Đồn Biên phòng và các đơn vị bảo vệ biên giới của bạn Lào kết nghĩa anh em... Sau kết nghĩa, các bản, cụm bản, đơn vị đã cùng giúp nhau phát triển kinh tế, chung tay giữ gìn an ninh, củng cố tình hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.

Tăng cường mối quan hệ đoàn kết giữa hai nước, giữa Nghệ An với các tỉnh có chung đường biên giới nước bạn Lào luôn là nhiệm vụ chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lực lượng quân sự tỉnh Nghệ An đã thực hiện thắng lợi quan điểm, chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần củng cố, tăng cường, mở rộng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tỉnh của nước bạn.

Đoàn công tác xã Mường Típ tặng quà cụm bản Xám Chè
Đoàn công tác xã Mường Típ tặng quà cụm bản Xám Chè. Ảnh: Hải Thượng

Theo Đại tá Phạm Đình Trung – Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An: “Lực lượng quân sự tỉnh đã triển khai hiệu quả nhiều đề án, chương trình để góp phần phát huy tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt - Lào: Tổ chức 16 lớp tập huấn cho sĩ quan Lào; đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị cho ba tỉnh bạn; tổ chức khám, phát thuốc miễn phí; hỗ trợ người dân khi thiên tai, dịch bệnh mà cơn bão số 3 vừa rồi là minh chứng sống động nhất”.

Từ chiến hào năm xưa đến thời bình hôm nay, người lính Cụ Hồ vẫn kề vai sát cánh cùng quân đội và nhân dân Lào để không chỉ giữ đất, giữ mốc giới, mà còn gìn giữ một mối tình hữu nghị bền chặt, thủy chung... tô thắm hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt – Lào – di sản vô giá mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản và Chủ tịch Xu-pha-nu-vông đã dày công vun đắp. Giữa rừng núi biên cương Xứ Nghệ, tiếng chào “Sa - bai - đi!” và “Xin chào!” vẫn vang lên mỗi ngày, giản dị mà ấm áp.

(Còn nữa...)

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

Bài 1: “Hạt giống” đoàn kết nơi biên giới Việt – Lào
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO