Bài học cho cầu thủ trẻ SLNA sau trận thua đầu tiên tại V.League 2020

(Baonghean.vn) - SLNA thua trước một đội bóng như TP HCM không bất ngờ bởi đội khách sở hữu đội hình chất lượng và đẳng cấp hơn. Tuy nhiên, thua với một tỷ số đậm sẽ giúp những cầu thủ trẻ của SLNA học hỏi được nhiều điều từ chính cách chơi của đối thủ và từ những điểm yếu được bộc lộ.

Trả giá vì sự hưng phấn

Không hề có dấu hiệu chủ quan của các cầu thủ SLNA sau trận thắng Hà Nội mà thay vào đó, cách nhập cuộc của đội bóng xứ Nghệ dường như không phù hợp khi đối thủ của họ là CLB TP Hồ Chí Minh - đội bóng vừa đánh bại Viettel 3-0. Nên nhớ rằng, Viettel có hàng phòng ngự gồm nhiều tuyển thủ quốc gia.

Thực tế, các học trò HLV Quang Trường là những người hưng phấn hơn, sở hữu những cơ hội rõ rệt trong 20 phút đầu thay vì trung thành với lối chơi phòng ngự phản công.

Tiền đạo Peter có cơ hội ghi bàn trong thời điểm đầu trận. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Peter có cơ hội ghi bàn trong thời điểm đầu trận. Ảnh: Đức Anh

Không cần dùng đến Hoàng Thịnh, Phi Sơn, đội khách vẫn sở hữu một hàng tiền vệ trung tâm có khả năng cầm nhịp và buộc các tiền vệ trẻ SLNA bị cuốn vào lối chơi của họ. Trong bàn thua đầu tiên, hàng thủ SLNA có thể không gặp may trong tình huống bóng tìm đến Phạm Văn Thành sau quả xoạc của Gustavo Santos nhưng trước đó là pha bóng non nớt về mặt kinh nghiệm của Đặng Văn Lắm.

Nếu BHL SLNA cầu toàn hơn và trung thành hơn trong lối chơi phòng ngự và bố trí thêm tiền vệ để phòng ngự thì, khả năng giữ sạch lưới của SLNA trong hiệp 1 vẫn rất cao. Sự hưng phấn của các cầu thủ trẻ SLNA vô tình đã khiến họ nôn nóng trong từng pha dứt điểm cũng như tổ chức phòng ngự.

Đẳng cấp chênh lệch

CLB TP Hồ Chí Minh rõ ràng là đội bóng có chất lượng đội hình hơn rất nhiều so với SLNA, ngay cả HLV Chung Hae-seong cũng là một nhà cầm quân có đẳng cấp. Chỉ so về chất lượng ngoại binh, đương kim Á quân mùa trước vượt trội so với những cái tên của SLNA như Gustavo Santos, Peter Samuel hay Alagie Soseh.

Ngoại binh Sosseh là nỗi thất vọng lớn của SLNA. Ảnh: Đức Anh
Ngoại binh Sosseh là nỗi thất vọng lớn của SLNA. Ảnh: Đức Anh

Mặc dù trận này, Peter Samuel vẫn có được một trận đấu năng nổ, nhưng khả năng dứt điểm của anh lại chưa được hoàn thiện. Trong khi Amido Baldé vừa tinh quái, lại vừa có khả năng tận dụng thời cơ tốt. Khi thua, BHL SLNA buộc phải tung Alagie Sosseh vào nhưng cầu thủ số 9 của SLNA không có nổi một tình huống, xoay sở, sút bóng thành công.

Nếu như bàn thua thứ 3 đến từ một tình huống phòng ngự thiếu tập trung và có phần kém may mắn khi bóng tìm đến chân Amido Baldé thì ở bàn thua thứ hai nói lên sự khác biệt về đẳng cấp, trình độ của hai đội. Các cầu thủ TP HCM quá già rơ trong cách tổ chức phản công và phá bẫy việt vị.

Trong khi SLNA có đến 8 pha bóng phản công nhưng tất cả đều trở nên công cốc vì những cái bẫy được sập xuống đúng lúc của hàng phòng ngự đối phương. Cũng dễ thông cảm cho hàng phòng ngự SLNA bởi trung vệ đội trưởng Văn Khánh hiện đang chấn thương và Bá Sang có tố chất nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều kinh nghiệm trận mạc.

Phong độ cao của Công Phượng

Có thể nói, sự khác biệt của trận đấu này cũng chính là sự khác biệt của Phan Văn Đức - Nguyễn Công Phượng. Nếu như Văn Đức - cái tên duy nhất có khả năng tạo đột biến bên phía SLNA đã bị kèm cặp, phong tỏa thì Công Phượng lại chơi một trận cực hay và có riêng cho mình một bàn thắng nhờ pha di chuyển thông minh.

Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp mà Công Phượng ghi bàn cho TP HCM và cũng là trận đấu thứ 2 liên tiếp đội bóng của Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng ghi được 3 bàn vào lưới đối thủ. Với phong độ này, chắc chắn sẽ làm vui lòng HLV Park Hang-seo và BHL ĐT Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng sở hữu cho mình một bàn thắng. Ảnh: Đức Anh
Tiền đạo Nguyễn Công Phượng cũng sở hữu cho mình một bàn thắng. Ảnh: Đức Anh

Hình ảnh đẹp nhất trong trận đấu trên sân Vinh vừa qua là tình huống ghi bàn nhưng không ăn mừng bàn thắng của Công Phượng dù anh chưa có một ngày nào xỏ giày thi đấu cho SLNA. Với SLNA, đội bóng xứ Nghệ sẽ phải tìm thêm phương án tấn công thay vì chỉ phụ thuộc vào mỗi Phan Văn Đức.

Trận thua chóng vánh này có thể nói là đến tương đối đúng thời điểm. Nó giúp các cầu thủ trẻ SLNA biết mình đang đứng ở đâu và cần phải cải thiện điều gì. Họ vẫn còn rất nhiều cơ hội để sửa sai trong 7 trận đấu phía trước của lượt đi. Theo thống kê trận vừa qua, SLNA có tỷ lệ kiểm soát bóng 49%, tung ra 3/5 cú sút trúng đích trong khi TP HCM là 5/10.

Mặc dù vậy, SLNA cũng đã làm nên một hiện tượng thú vị ở V.League 2020 dựa trên một dàn cầu thủ “măng non”.

Pha đánh đầu ghi bàn gỡ cho SLNA. Ảnh tư liệu Thành Cường
Pha đánh đầu ghi bàn gỡ cho SLNA. Ảnh tư liệu Thành Cường

Theo đó, kỷ lục của SLNA tạo ra trong năm nay là 480 phút giữ sạch lưới, thua duy nhất 1 trận. Con số 4 bàn thắng sau 6 trận đấu cũng cho thấy hàng công của SLNA kém nhất trong số 14 đội bóng. Thành tích này ngang bằng với các đội Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và còn kém cả đội xếp cuối bảng Nam Định đang có được 5 pha lập công.

Trong 4 bàn thắng của SLNA ghi được thì có đến 2 của Phan Văn Đức, 1 đến từ tiền vệ Đặng Văn Lắm và 1 đến từ Gustavo Santos. Có nghĩa rằng cả 4 bàn thắng này không đến từ hàng tiền đạo trung phong. Nếu không cải thiện được điều này, SLNA sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc giải quyết trận đấu hay chắt chiu điểm số.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.