Quốc tế

Ban bố 'khẩn cấp kinh tế', tốc lực chạy đua với 'giờ vàng' cứu hộ sau động đất ở Colombia

Hoàng Bách 13/08/2026 17:05

Đến chiều 13/8, lực lượng cứu hộ tại Colombia vẫn đang dồn toàn lực chạy đua với thời gian trong những giờ cuối cùng của "thời gian vàng" 72 giờ, nhằm tìm kiếm những phép màu dưới đống đổ nát sau trận động đất mạnh 7,4 độ. Thảm họa tồi tệ nhất thế kỷ tại quốc gia Nam Mỹ này tính đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 265 người.

afp__20260813__c4jc7yb__v3__highres__topshotcolombiaearthquakeaftermath.jpg
Lực lượng cứu hộ huy động máy móc hạng nặng tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát tại thành phố Pereira, Colombia ngày 12/8. Trận động đất 7,4 độ xảy ra trước đó được xem là mạnh nhất thế kỷ tại nước này. Ảnh: AFP

Theo số liệu từ giới chức địa phương, ngoài số nạn nhân tử vong không ngừng tăng, trận động đất đã khiến hơn 3.500 người bị thương và gần 500 người hiện vẫn đang mất tích. Tại các thành phố bị ảnh hưởng nặng nề như Cali và Pereira, lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã làm việc không ngừng nghỉ suốt 3 đêm liền. Họ sử dụng cần cẩu hạng nặng cho đến đào bới bằng tay không, thi thoảng phải yêu cầu tất cả giữ im lặng tuyệt đối để lắng nghe mọi dấu hiệu của sự sống.

Sáng 13/8 (giờ địa phương) đánh dấu mốc 72 giờ kể từ khi thảm họa xảy ra - khoảng thời gian đặc biệt quan trọng được đánh giá là cơ hội cuối cùng để tìm thấy nạn nhân còn sống. Thị trưởng thành phố Cali, ông Alejandro Eder, nhận định các nỗ lực cứu hộ hiện đang "bước vào giai đoạn cuối".

Tại hiện trường, ranh giới giữa hy vọng và tuyệt vọng vô cùng mong manh. Ở Pereira, các đội cứu hộ đang tập trung cao độ tại tàn tích của một tiệm bánh, nơi họ tin rằng một người bán hàng rong tên Pablo Loaiza vẫn đang sống sót. Các thiết bị dò tìm rung chấn đã thu được những tín hiệu khả quan. Theo lời người thân, nạn nhân dường như đã phản hồi bằng cách gõ 2-3 tiếng từ dưới đống đổ nát khi lực lượng cứu hộ yêu cầu, mang lại những tràng pháo tay và niềm vui vỡ òa cho những người có mặt.

Trong khi đó, với nhiều gia đình khác, sự chờ đợi lại trĩu nặng âu lo. Bà Martha Perez, một người dân tại Cali có hai người thân đang mắc kẹt, chia sẻ cảm giác bất lực nhưng vẫn khẳng định cả thành phố sẽ bám víu lấy hy vọng cho đến phút cuối cùng.

Theo thống kê chính thức, thảm họa đã tàn phá hơn 11.000 ngôi nhà, đẩy hàng nghìn gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất. Nhiều người dân đã phải ngủ ngoài đường trong nhiều đêm liền vì nhà cửa hư hỏng nặng và ám ảnh về các dư chấn.

Những cư dân tại khu Providencia của Pereira hay thị trấn Roldanillo vẫn đang bàng hoàng bới tìm tài sản còn sót lại. Chị Yuliana Mendez, một người dân địa phương, ngậm ngùi chia sẻ rằng thảm họa này buộc họ phải "bắt đầu lại từ con số không".

Tân Tổng thống Colombia Abelardo de la Espriella đã ban bố tình trạng "khẩn cấp kinh tế" và tuyên bố quốc tang 3 ngày. Trong thông điệp gửi tới toàn dân, ông cam kết sẽ làm mọi việc cần thiết để đưa đất nước và xã hội tái thiết mạnh mẽ trở lại sau biến cố.

Cộng đồng quốc tế cũng nhanh chóng dang tay hỗ trợ; trong đó, Mỹ đã thông báo gói viện trợ khẩn cấp trị giá 15,5 triệu USD, còn Liên minh châu Âu (EU) cũng cam kết hỗ trợ 2 triệu euro (khoảng 2,3 triệu USD) để giúp Colombia khắc phục hậu quả nặng nề.

Nguồn AFP
Copy Link
0 0 0
x
Ban bố 'khẩn cấp kinh tế', tốc lực chạy đua với 'giờ vàng' cứu hộ sau động đất ở Colombia
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO