Mặc dù trận đấu ngày 12/6 diễn ra vào lúc 17h00 nhưng HLV Ngô Quang Trường quyết định đẩy giờ tập lên 16h00 để các cầu thủ SLNA làm quen với không khí nóng bức tại Thanh Hóa. Ảnh: Trung Kiên |
Trước một đội bóng thi đấu với 3 ngoại binh, 1 cầu thủ nhập tịch nhưng lại vắng thủ quân Văn Khánh nơi hàng thủ, trọng trách tiếp tục đặt lên vai những cầu thủ trẻ như Thái Bá Sang. Ảnh: Trung Kiên |
Rất may cho SLNA là phong độ của Phan Văn Đức đang rất tốt sau khi chấn thương. Cầu thủ sinh năm 1996 là người ghi cả 2 bàn thắng cho SLNA đến thời điểm này. Ảnh: Trung Kiên |
Ở tuyến tiền vệ, mọi kỳ vọng vẫn tiếp tục đổ dồn về Bùi Đình Châu và Đặng Văn Lắm. Ảnh: Trung Kiên |
Ở trận đấu trước đó, Hồ Tuấn Tài đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội và lần này khi gặp Thanh Hóa, anh rất quyết tâm ghi bàn thắng đầu tiên tại V.League 2020. Ảnh: Trung Kiên |
Sau 3 trận bất bại và giữ sạch được mành lưới, Đình Đồng và các đồng đội đang tự tin hướng đến một kết quả tốt trên sân khách. Ảnh: Trung Kiên |
Mặt cỏ của sân Thanh Hóa không được đẹp như sân Vinh và cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Ảnh: Trung Kiên |
Khi buổi tập của SLNA bắt đầu kết thúc cũng là lúc đội chủ nhà Thanh Hóa bước ra sân tập. HLV Quang Trường và đồng đội cũ Nguyễn Thành Công cười đùa, bắt tay nhau với tư cách là đối thủ trong trận đấu ngày 12/6. Ảnh: Trung Kiên |
HLV phó của Thanh Hóa là cựu trung vệ Mai Xuân Hợp cũng chọc ghẹo người đồng đội cũ tại ĐT U23 Việt Nam là Nguyễn Huy Hoàng - HLV phó của SLNA. Ngày mai sẽ là trận đấu đầy duyên nợ và không khoan nhượng bởi SLNA đã 8 năm chưa thắng tại xứ Thanh. Ảnh: Trung Kiên |