Báo Hàn Quốc sợ đội nhà thua Việt Nam ở lượt đấu cuối Panda Cup 2025; Hà Lan dự World Cup 2026
Báo Hàn Quốc sợ đội nhà thua Việt Nam ở lượt đấu cuối Panda Cup 2025; Hà Lan dự World Cup 2026; MU muốn nổ "bom tấn" từ Real Madrid; Tranh cãi về Ronaldo... là những thông tin thể thao đáng chú ý 24h qua.
Báo Hàn Quốc sợ đội nhà thua Việt Nam ở lượt đấu cuối Panda Cup 2025
Thất bại trước U22 Trung Quốc khiến truyền thông Hàn Quốc không khỏi lo ngại rằng, đội nhà có thể tiếp tục sảy chân khi đối đầu U22 Việt Nam ở lượt trận cuối của giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2025.
Mặc dù khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 2-0 trước U22 Uzbekistan ở lượt trận mở màn, U22 Hàn Quốc lại bất ngờ sảy chân trước đội chủ nhà U22 Trung Quốc ở lượt trận thứ hai. Kết quả này khiến cục diện giải đấu trở nên vô cùng khó lường, khi cả bốn đội đều đang có 3 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh chức vô địch Panda Cup 2025.
Vốn được xem là ứng viên nặng ký nhất giải đấu, U22 Hàn Quốc giờ đây phải đối mặt với không ít hoài nghi từ truyền thông xứ kim chi. Thất bại trước Trung Quốc không chỉ khiến họ đánh mất lợi thế, mà còn làm dấy lên câu hỏi về phong độ thực sự của đoàn quân HLV Lee Min Sung.
Trước thềm trận đấu then chốt gặp U22 Việt Nam, tờ Chosun nhận định rằng, U22 Hàn Quốc đang đứng trước nguy cơ phải đón nhận thêm một thất bại, nhất là khi Việt Nam cho thấy sự bản lĩnh và lối chơi vô cùng khó chịu.
“Thất bại với lối đá bạc nhược như vậy trước Trung Quốc là điều không thể chấp nhận được, bất kể tính chất trận đấu. Nếu vẫn giữ nguyên mọi thứ như hiện tại, U22 Hàn Quốc sẽ khó lòng vượt qua U22 Việt Nam. Đội bóng này chính là tập thể đã khiến U22 Trung Quốc ‘ôm hận’ ở lượt ra quân bằng lối đá phòng ngự – phản công cực kỳ linh hoạt. Ở một giải giao hữu như Panda Cup, mọi kết quả bất ngờ đều có thể xảy ra”, tờ Chosun viết.
Trong khi tờ Xportsnews tỏ ra bất ngờ với lực lượng trẻ trung, đồng đều và đầy khao khát của U22 Việt Nam. "U22 Việt Nam là đội tuyển tương đối mạnh. Họ có nhiều cầu thủ chất lượng và sẵn sàng trừng phạt sai lầm của U22 Hàn Quốc. Ở giải giao hữu như Panda Cup, mọi kết quả đều có thể xảy ra... Mọi thứ còn có thể tồi tệ hơn nếu U22 Hàn Quốc thất bại trước U22 Việt Nam trong trận đấu vào ngày 18/11".
U22 Việt Nam đã thắng U22 Trung Quốc và thua U22 Uzbekistan. Một chiến thắng cùng một thất bại cũng diễn ra tương tự với các đối thủ Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc. Sau hai lượt, cả 4 đội đều có cùng 3 điểm, với hiệu số bàn thắng bại không quá chênh lệch. Điều đó khiến cho cơ hội giành chức vô địch giải giao hữu Panda Cup 2025 của U22 Việt Nam là có thể.
Về điều kiện cần, Văn Trường cùng các đồng đội phải thắng U22 Hàn Quốc. Ở điều kiện đủ, U22 Việt Nam cần chờ đợi kết quả có lợi giữa U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan. Trong trường hợp U22 Trung Quốc và U22 Uzbekistan hòa nhau, “Những chiến binh trẻ sao vàng” chắc chắn vô địch giải năm nay, nếu thắng Hàn Quốc.
Hà Lan dự World Cup 2026
Ở trận đấu giữa Hà Lan vs Lithuania tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu, đội chủ nhà dễ dàng có thắng lợi 4-0 để đoạt vé chính thức.
Hà Lan tung ra sân những hào thủ chất lượng ở cuộc đối đầu với đối thủ yếu Lithuania trên sân nhà. Chính vì vậy, việc "Cơn lốc màu da cam" có bàn mở điểm ngay phút 16 không có gì bất ngờ. Ngôi sao gốc Indonesia là Reijnders - cầu thủ thuộc biên chế Man City - ghi bàn sau khi được De Jong "dọn cỗ".

Sau bàn thắng này, Hà Lan tiếp tục chơi áp đảo Lithuania. Nhưng sự phung phí của các ngôi sao trên hàng công khiến họ không thể ghi thêm bàn trong hiệp đấu đầu tiên.
Bước sang hiệp hai, Hà Lan chơi thăng hoa hơn nhiều và các chân sút cũng tận dụng cơ hội tốt hơn. Phút 58, họ nâng tỷ số lên 2-0 khi Gakpo đá phạt đền thành công.
Chỉ 2 phút sau, chính Gakpo kiến tạo để Simons ghi bàn thứ 3 cho "Cơn lốc màu da cam". Đây là trận đấu của những ngôi sao đang thi đấu ở Ngoại hạng Anh. Sau Reijnders (Man City) Gakpo (Liverpool), Simons (Tottenham) thì tới lượt Malen (Aston Villa) tỏa sáng.
Phút 62, Malen điền tên lên bảng điện tử, đồng thời là bàn thắng ấn định chiến thắng 4-0 của Hà Lan trước Lithuania. Thắng trận, Hà Lan chính thức đến World Cup 2026 với ngôi đầu bảng G. Đội sẽ phải đá play-off là Ba Lan.
MU muốn nổ "bom tấn" từ Real Madrid
MU được cho là theo đuổi mục tiêu chuyển nhượng cực kỳ táo bạo, đủ sức thay đổi ngay lập tức cục diện tuyến giữa dưới thời HLV Ruben Amorim.
Theo nguồn tin từ Defensa Central, "Quỷ đỏ" đưa Aurelien Tchouameni của Real Madrid vào danh sách ưu tiên số một. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bản hợp đồng đình đám nhất của MU trong nhiều năm qua.

Hè 2025, MU chi 215,3 triệu bảng để đưa về Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko, Diego Leon và Senne Lammens. Dù vậy, họ thiếu một mỏ neo đẳng cấp ở tuyến giữa. MU từng nhắm Carlos Baleba của Brighton, nhưng bị hét giá 100 triệu bảng nên thương vụ nhanh chóng sụp đổ. Đội bóng thành Manchester chuyển hướng sang Elliot Anderson và Adam Wharton, nhưng thương vụ chưa đạt tiến triển.
Giờ đây, MU muốn giải bài toán lớn hơn là tìm người kế thừa Casemiro. Tiền vệ người Brazil tưởng như chắc chắn rời Old Trafford, nhưng phong độ ổn định thời gian gần đây khiến MU muốn giữ anh ở lại. Dù vậy, họ kỳ vọng đàm phán lại mức lương từ 350.000 bảng/tuần xuống còn khoảng 130.000 bảng/tuần, con số gần như chắc chắn bị Casemiro từ chối. Điều đó mở ra khả năng anh ra đi sớm hơn dự kiến.
Đó là lý do Tchouameni trở thành mục tiêu then chốt. Tuy nhiên, đây là thương vụ cực khó. Real Madrid không có ý định bán trụ cột, đặc biệt khi tiền vệ người Pháp đang trở thành đầu tàu tuyến giữa dưới thời Xabi Alonso. Tchouameni còn hợp đồng đến năm 2028 và Real muốn gia hạn thêm, đồng thời nâng lương để giữ chân anh lâu dài.
Nguồn tin nhấn mạnh Real chỉ để Tchouameni ra đi nếu chính anh yêu cầu. Còn hiện tại, tất cả các bên đều muốn tiếp tục gắn bó. Tham vọng của MU là rõ ràng, nhưng để lôi kéo một trong những tiền vệ hay nhất La Liga rời Bernabeu là bài toán gần như bất khả thi.
Tranh cãi về Ronaldo
Bộ phận người hâm mộ tin rằng, tuyển Bồ Đào Nha trông mạnh mẽ hơn khi Cristiano Ronaldo bị treo giò.
Ronaldo không ra sân ở trận đấu gặp Armenia hôm 16/11 tại vòng loại World Cup 2026 do án treo giò sau chiếc thẻ đỏ trong trận thua Ireland. Dù thiếu đi siêu sao 40 tuổi, đội bóng của HLV Roberto Martínez vẫn trình diễn lối chơi áp đảo và ghi đến 9 bàn vào lưới đối thủ.
Bruno Fernandes là người nổi bật nhất với cú hat-trick. Theo nhiều cổ động viên, tiền vệ của MU mới là “ngôi sao số một” trong đội hình hiện tại của Bồ Đào Nha. “Chắc chắn đây không còn là đội của Ronaldo nữa, mà là đội của Bruno Fernandes”, một người viết trên X.

Bên cạnh Bruno Fernandes, Joao Neves cũng đóng góp một cú hat-trick trong trận này, trong đó có bàn sút phạt tuyệt đẹp. Những pha lập công ấy cho thấy chiều sâu lực lượng của Bồ Đào Nha và tiềm năng của lớp cầu thủ trẻ, bất chấp sự vắng mặt của Ronaldo.
Ronaldo sẽ bước sang tuổi 41 vào thời điểm World Cup 2026 khai mạc vào tháng 6 năm sau. Chân sút của Al Nassr từng khẳng định đây sẽ là “cơ hội cuối cùng” để chinh phục danh hiệu duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.


