Bão "ngầm" World Cup: Kỳ 1: Vào vòng xoáy

07/07/2014 10:39

(Baonghean) - Không như các kỳ World Cup trước đây, với sự hỗ trợ của các loại công nghệ cao, các nhà cái và dân chơi cá độ mùa World Cup này đang dấu mình khá kỹ để lẩn tránh sự trừng phạt của pháp luật. Để có cái nhìn cận cảnh trò đỏ đen mùa World Cup 2014, chúng tôi buộc phải “nhập cuộc” như những dân chơi "xịn"...

NHẬP MÔN

Trên địa bàn tỉnh, Thành phố Vinh luôn là nơi sôi động nhất trong những mùa World Cup. Vào 11h đêm, thời điểm các trận đấu bắt đầu khởi tranh, ghé vào các quán cà phê lớn, không khó để chúng tôi nhận ra đâu là dân chơi cá độ. Tuy nhiên, hầu như họ đều chăm chú xem, biểu lộ sự vui sướng hoặc thất vọng chứ không thấy xuống tiền cho nhau như các kỳ World Cup trước. Có chăng, thi thoảng họ hí hoáy bên những chiếc điện thoại...

Tin nhắn của P.h gửi kèo trận Ác hen ti na gặp Thụy sỹ ngày 1/7/2014.
Tin nhắn của P.h gửi kèo trận Ác hen ti na gặp Thụy sỹ ngày 1/7/2014.

Sau nhiều cuộc đi đêm, đến tận cuối vòng bảng World Cup, trước trận Bồ Đào Nha gặp Ghana vài tiếng đồng hồ, chúng tôi may mắn được Đ, là một thanh niên người Huế, hành nghề cắt tóc trên đường Đinh Công Tráng giới thiệu với P.h- một nhà cái "có bảo hành". Gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Hồng Bàng, P.h khoảng 45 tuổi, dân TP. Vinh, có vóc người khá thư sinh. Đ giới thiệu: Các anh đây làm ở công ty B, mê bóng đá, nên muốn "làm một tí" để "tăng cảm xúc". Nghe vậy, P.h khá hồ hởi. Anh ta nói: "Giới cán bộ, công chức cũng tham gia nhiều, chơi tinh vi lắm nên ít khi họ mất. Dân “cổ cồn” các chú cũng chơi hay lắm đấy". Rồi P.h giới thiệu từng thể thức cá độ. Từ cách độ cả trận, độ từng hiệp, cách đánh bóng rung (đánh cược ghi bàn những phút cuối trận), đánh tỉ số...

Tóm lại, có vô thiên lủng các hình thức "kèo". Đồng thời, P.h còn không quên hướng dẫn cách "lật" kèo để "thua ít mỗi khi đội mình đặt cược có cơ thua trắng". Chừng thấy chúng tôi đã thấm nhuần các thể thức, P.h nói: "Nhu cầu các chú thế nào. Chơi chỗ anh thì đảm bảo. Được thua đúng cuối ngày hôm sau thanh toán. Anh chỉ làm công ăn lương cho chủ chứ cũng chẳng dám ham hố gì nhiều...". Mỗi lần được chơi bao nhiêu? "Tùy khả năng của các chú. Thấp nhất mỗi trận 1 "củ" (một triệu đồng - PV). Nhưng tốt nhất là chơi vừa thôi, đừng để ảnh hưởng tới gia đình, phiền lắm. Bọn anh cũng chẳng muốn có việc lằng nhằng. Với dân "xã hội" nó khác..." - P.h tỏ vẻ thật lòng khuyên. Và chúng tôi đã thống nhất đánh 1 "củ" cho Bồ Đào Nha với kèo chấp Ghana 3/4, 10/8. Tức là Bồ Đào Nha thắng 1 - 0 được nửa tiền độ (500.000 đồng); thắng 2 - 0 ăn đủ tiền (1 triệu đồng); hai đội hòa nhau thì mất trọn tiền.

Đêm hôm đó, chúng tôi đã sống trong cảm giác hồi hộp, lo lắng của những kẻ nghiện trò đen đỏ cho đến phút chót của trận đấu. Và, nhờ có cú sút đầy bực dọc, và có phần cẩu thả cuối trận của Ronaldo, Bồ Đào Nha thắng Ghana 2 -1, đồng nghĩa chúng tôi ăn được nửa tiền, 500.000 đồng. Cũng ngay lúc trận đấu kết thúc, P.h nhắn tin từ một số sim rác: + 500. ok. Chiều ngày hôm sau, P.h gọi điện thoại: Chú được 500.000 đồng, lúc nào lấy thì hẹn để anh cho người mang lại. Chúng tôi trả lời: Để đấy hôm sau chơi tiếp. Ok. P.h nói và cúp máy.

Nghỉ một ngày, khi World Cup vào vòng 16 đội đấu loại trực tiếp, qua điện thoại, chúng tôi tiếp tục nhắn tin cho P.h để nhận kèo và chơi thêm 5 trận, gồm Braxin gặp Chi Lê, Hà Lan gặp Mexico, Pháp gặp Nigeria, Argentina gặp Thụy sỹ và Bỉ gặp Mỹ. Kết quả, được 2 thua 3, và tổng âm 650 nghìn đồng. Lúc này, quan hệ của chúng tôi với P.h đã trở nên "mặn" hơn nhiều. Trong cuộc chuyện trò trước ngày World Cup vào vòng tứ kết, P.h nói: "Nếu các chú thích chơi trực tiếp thì anh cho mật khẩu vào mạng của anh mà chơi. Nếu có anh em nào thân quen thì rủ họ cùng chơi chứ thế này mãi không tiện cho cả anh và các chú". Như vậy là sao? "Thì trên trang mạng của anh có đủ kèo các loại. Thích chơi như thế nào thì cứ điền điểm (số tiền chơi), nhấp chuột vào đấy, rồi Enter.

Thắng thua chuyển qua tài khoản. Sau này giải Ngoại hạng Anh, Ý, Tây Ban Nha vào mùa cũng vẫn chơi được như vậy..." Rồi P.h gạ: "Chủ của anh ở Hà Nội, họ tạo tài khoản và lúc nào cũng đẩy vào đấy tròn 100 triệu đồng. Dân chơi thắng vượt số tiền đó họ sẽ chuyển tiếp vào. Còn nếu người chơi thua, cứ vài hôm anh lại chuyển vào cho họ. Tóm lại, rất sòng phẳng, tiện lợi và an toàn. Chú chơi cũng được, mà thích làm kiếm tí chút anh sẽ phân bảng cho". Làm vậy thì em được như thế nào? "Người chơi mà thắng, ai thểu thảo họ cho chút lộc chứ mình không được gì từ nhà cái. Nhưng nếu người chơi thua, cứ một triệu mình được 20.000 đồng. Như bọn anh làm mùa World Cup này, trận nào cũng có ít nhất vài chục người chơi. Vòng loại có những người chơi xuyên cả 4 trận/đêm. Trận nào họ kết thì xuống vài chục triệu nên công của bọn anh mỗi đêm thức trắng cũng được đôi triệu đồng...". Thế chẳng may họ chạy làng thì làm sao. Hơn nữa, chẳng may công an biết thì chết? Đang vui vẻ, nghe nhắc đến công an, giọng P.h chợt trở nên lạnh lẽo: "Chơi cũng có luật chứ chú...".

Nghe P.h nói, biết không thể dính sâu thêm nữa, chúng tôi vờ tiếc rẻ rằng sắp tới phải vào Nam tập huấn nên không thể nhận lời.

99% "RA ĐÊ"

Rất nhiều người đã khẳng định, không chơi thì "lành", nhược bằng đã dính cá độ thì phần lớn "ra đê mà ở". Và chúng tôi đã xác thực chuyện này ở thị trấn Diễn Châu từ "hướng dẫn" của một chủ quán ăn sáng. Trong một chuyến đi về mạn Diễn - Yên - Quỳnh, khi ghé vào một quán ăn sáng gần đối diện với UBND huyện Diễn Châu, chúng tôi nghe bà chủ quán thở dài nói: "World Cup, World kiếc. Làm hàng họ ế ẩm hết". Hỏi tại sao vậy bác, nhìn mọi thứ vẫn ổn đấy chứ? "Trông thì bình lặng vậy nhưng thực chất sôi lên cả rồi đấy chú. Thức trắng đêm, có đồng nào thì nướng hết vào cá độ. Đâu có lo làm lụng, ăn uống gì nữa..." - bà quán bực bội. Rồi chép miệng: “Mà ở đâu chả thế, riêng gì Diễn Châu. Cứ mùa World Cup thể nào cũng "chết" như ngả rạ ấy mà. Chỉ "béo" nhà cái với hội cầm đồ thôi. Không tin cứ vào hiệu cầm đồ là biết, xe máy ken dày bãi...".

Hiệu cầm đồ S.H tại thị trấn Diễn Châu.
Hiệu cầm đồ S.H tại thị trấn Diễn Châu.

Nhờ một thành viên của Công an xã Diễn Thành, chúng tôi có được địa chỉ của hiệu cầm đồ S.H, ngụ tại ngay trung tâm Thị trấn Diễn Châu. Bước chân vào hiệu, nơi đây trông giống như một cửa hàng kinh doanh điện thoại di động. Thấy có khách đi ô tô, chị chủ quán sốt sắng: Các anh cần gì?

- Đây có phải hiệu cầm đồ không?

- Phải, bọn em chủ yếu làm dịch vụ cầm đồ.

- Cho bọn tôi cầm đồ lấy ít tiền nhé. Mà sao đây không thấy các đồ cầm cắm?

- Kho sau nhà đầy xe, hết cả chỗ. Bây giờ có ai cầm xe máy bọn em cũng chẳng có chỗ mà để!

- Thế ở đây cầm như thế nào?

- Thì cầm các đồ vật có giá trị.

- Là tôi muốn hỏi là lãi bao nhiêu ấy.

- Một triệu ngày 3.000 đồng.

- Cho bọn tôi cầm giấy tờ xe nhé.

- Không. Ở đây không cầm giấy tờ, ô tô thì được.

- Thôi đành vậy. Cho bọn tôi cầm 10 triệu đồng. Chiều có tiền chuyển vào thẻ chúng tôi quay lại lấy lại xe.

- Vay ngày 10 triệu đồng phải trả 200.000 đồng!.

- Lãi suất đến 60% tháng à. Sao bắt bí nhau thế?.

- Vay nóng thì phải thế. Anh không vay thì thôi, quyết định ngay đi để em làm thủ tục...

Đầu mảnh biên lai vay nóng với lãi suất 2% ngày tại hiệu cần đồ S.H, thị trấn Diễn Châu.
Đầu mảnh biên lai vay nóng với lãi suất 2% ngày tại hiệu cần đồ S.H, thị trấn Diễn Châu.

Cao Trọng Tài và các tang vật công an Diễn Châu thu giữ.
Cao Trọng Tài và các tang vật công an Diễn Châu thu giữ.

Tiền và các tang vật Công an Diễn Châu thu giữ trong vụ cá độ của Cao Trọng Tài.
Tiền và các tang vật Công an Diễn Châu thu giữ trong vụ cá độ của Cao Trọng Tài.

Trong khi chủ quán S.H hý hoáy viết biên lai, chúng tôi đã hỏi thăm được không ít điều để khẳng định hệ lụy từ World Cup đã và đang xẩy ra trên địa bàn này. Theo chủ hiệu S.H, tại các cửa hiệu cầm đồ trên địa bàn Diễn Châu, dân cá độ đã phải cầm rất nhiều những đồ vật có giá trị như xe máy, điện thoại di động... và khẳng định có nhiều đối tượng sẽ không thể chuộc lại nổi. Để chứng minh lời nói của mình, chị ta cho chúng tôi xem phòng cất rộng chừng 40 m2 đã chật cứng xe máy các loại. "Đấy. Khi cầm đồ tất cả đều phải làm giấy cam kết. Nếu quá hạn vay, chúng tôi có quyền bán..." - chủ quán S.H nói. Vài tiếng sau quay trở lại, chủ quán S.H "hào phóng" bớt cho chúng tôi 50.000 đồng, giao trả xe, đồng thời không quên mượn lại biên lai, xé bỏ nội dung vay và nói: “Nếu các anh có nhu cầu mua xe cầm cắm thì sau mùa Wolrd Cup cứ gọi theo số điện thoại trên đầu biên lai đây nhé. Khi ấy tha hồ chọn...”.

Quán Intenet ở xóm Hưng Xuân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, nơi đối tượng Nguyễn Văn Công tổ chức cá độ bóng đá.
Quán Intenet ở xóm Hưng Xuân, xã Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, nơi đối tượng Nguyễn Văn Công tổ chức cá độ bóng đá.

Làm việc với Công an huyện Diễn Châu, các cán bộ, chiến sỹ nơi đây cho biết, diễn biến cá độ bóng đá trên địa bàn này diễn ra khá phức tạp và tình trạng những người tham gia cá độ phải cầm cắm đồ vật, vay nóng với lãi suất "cắt cổ" là không hiếm. Cũng trong thời điểm này, chúng tôi nhận được tin, ở khu vực thị tứ 3-2 huyện Quỳ Hợp, các lực lượng công an đã úp được một ổ nhóm đánh bạc khá lớn bằng hình thức cá độ bóng đá...

(còn nữa)

Hà Giang - Lê Việt

Bão "ngầm" World Cup: Kỳ 1: Vào vòng xoáy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO