1. Vậy là Barcelona không còn cơ hội giành “cú ăn 3” ở mùa giải năm nay. Đây đã là lần thứ 3 liên tiếp “gã khổng lồ xứ Catalan” phải dừng chân ngay tại vòng tứ kết Champions League. Để AS Roma lội ngược dòng thành công sau khi đã giành chiến thắng với tỉ số 4 - 1 trong trận lượt đi, nỗi nhục nhã này khiến Barcelona và các cule không biết đến bao giờ mới nguôi ngoai được.
Tiền vệ Busquets than thở: “Đây là trận thua nặng nề nhất kể từ khi tôi khoác áo Barcelona. Sẽ là dối trá nếu nói rằng thất bại này đem đến cho chúng tôi bài học quý báu, bởi mùa trước chúng tôi cũng bị loại vì thất bại tương tự”.
Còn đội trưởng Iniesta không giấu nổi sự thất vọng với phát biểu: “Đây có thể là trận đấu cuối cùng của tôi ở Champions League, và vì lý do đó, thất bại này càng trở nên đau đớn hơn”.
Các cầu thủ Barcelona thể hiện sự thất vọng sau thất bại trước AS Roma. Ảnh: Internet |
2. Trong cuộc sống thường xuất hiện quy luật: Nỗi buồn của người này lại là niềm vui của kẻ khác. Thất bại của Barcelona trước AS Roma, khiến thầy trò HLV Valverde và những người hâm mộ đội bóng này cảm thấy buồn bã, thất vọng. Tuy nhiên, với AS Roma và những người hâm mộ họ lại cảm thấy vô cùng sung sướng vì kết quả 3 - 0 trên bảng điện tử sân Olimpico.
Bên cạnh niềm vui của BHL, cầu thủ và các cổ động viên AS Roma là niềm vui của Real Madrid, Liverpool và Bayern Munich. Không còn sự hiện hữu của “gã khổng lồ xứ Catalan”, cả Bayern Munich, Liverpool và Real Madrid đều cảm thấy nhẹ nhõm vì đã bớt đi một vật cản nguy hiểm. Đặc biệt, các CĐV Real sẽ thêm một lần nữa được hả lòng hả dạ khi chứng kiến đại kình địch Barcelona bị loại.
Barcelona bị loại sớm, Messi sẽ có nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn. Ảnh: Internet |
Trong tình cảnh hiện tại, Barcelona chỉ còn phải chinh chiến trên 2 đấu trường ở giải quốc nội. Tại La Liga, khoảng cách 11 điểm so với đội xếp thứ 2 là Atletico Madrid, khả năng Barcelona lên ngôi vô địch trước vài vòng đấu là điều hoàn toàn dễ xẩy ra.
Trong khi đó tại sân chơi Cúp Nhà Vua, trận chung kết giữa Barcelona và Sevilla sẽ diễn ra vào ngày 22/4. Như vậy, Messi sẽ có khoảng hơn 1 tháng (cuối tháng 4 - đầu tháng 6) để hồi phục thể lực.
Ai khóc, ai cười từ thất bại của Barcelona, giờ đã rõ ràng./.