(Baonghean.vn) - H.T là nữ sinh người dân tộc Thái vừa bước sang tuổi 18, em có dáng người mảnh mai, làn da trắng trẻo, gương mặt ưa nhìn. Ít ai ngờ T. 2 lần dũng cảm “chiến đấu” với trai làng để thoát khỏi tục “bắt vợ” – một hủ tục biến tướng tại địa phương để viết tiếp giấc mơ giảng đường đại học.
(Baonghean.vn) - Không có tiền cưới vợ, anh Vừ Gà Hùa đành lấy vợ của người anh trai khi ông anh mất đi. Hai năm sau anh cưới thêm vợ nữa và hiện tại 3 người đang sống chung trong một ngôi nhà.
(Baonghean.vn) – Tục bắt vợ là truyền thống từ lâu đời của người Mông Nghệ An. Khi được sự đồng ý của họ nhà gái, hai gia đình tổ chức lễ cưới với nhiều phong tục tập quán độc đáo. Đây là nét văn hoá truyền thống làm nên bản sắc của cộng đồng dân tộc này.
(Baonghean.vn) - Trước căn nhà nhỏ ở cuối bản Hợp Thành, xã Xá Lượng (Tương Dương), chị Lỳ Y Mò (SN 1982) tỷ mẩn ngồi thêu váy, vừa thêu chị vừa kể lại chuyện năm xưa bị “bắt” về làm vợ.