Bé 3 tuổi ở Nghệ An chạy đi tìm người lớn cứu bạn sắp đuối nước
Thấy đứa bé chơi cùng bị rớt xuống hố công trình, Nam Phong hớt hải chạy vào nhà gọi người lớn đến ứng cứu kịp thời.
Ngày 6/4, trên mạng xã hội lan truyền video bé trai ở xã Nghi Diên (huyện Nghi Lộc), hớt hải chạy vào nhà gọi mẹ đi cứu bạn đang bị đuối nước. Video ngay lập tức nhận được nhiều bình luận từ người dùng mạng.
Anh Nguyễn Văn Thanh (41 tuổi), cho biết bé trai trong clip là Nguyễn Nam Phong (3 tuổi). Ba năm trước, khi mới chỉ vài tuần tuổi, Nam Phong bị bỏ rơi trước cổng nhà anh kèm lá thư nhờ nuôi hộ. Kể từ đó, vợ chồng anh xin chính quyền nhận bé làm con nuôi, dù gia đình đã có tới 4 người con trước đó.

Anh Thanh cho biết, chiều 5/4, con của một người bạn đến nhà anh chơi, bé này mới 5 tuổi. Nam Phong sau đó cùng bé trai này ra ngoài vườn của gia đình chơi đùa. Vài phút sau, bé trai 5 tuổi bị sảy chân xuống hố sâu khoảng một mét, phía dưới có nước xấp xỉ vài chục cm. Hố nước nằm cạnh móng nhà đang xây của hàng xóm.
Phong lập tức chạy vào nhà, đập tay vào mẹ đang ngồi bên thềm nói chuyện cùng mấy người, ngọng nghịu nói: "Mẹ ơi, cứu cứu". Cậu bé chỉ tay về phía ngoài vườn, rồi lại chạy ra ngoài.

Sau vài giây, người lớn hiểu chuyện, lập tức chạy ra ngoài vườn cách nhà khoảng 15 m, cứu bé trai 5 tuổi đang chới với dưới hố công trình đưa lên bờ an toàn.
"Con rất thông minh, nhanh nhẹn và hiểu chuyện. Xem camera, tôi bất ngờ trước hành động cứu bạn của con", anh Thanh nói.