Xã hội

Bên lề sân cỏ: 2 học trò đặc biệt của thầy Phong

Diệp Thanh 10/06/2026 13:27

Có những điều không hiện lên trên bảng tỷ số nhưng lại đọng lại rất lâu sau mỗi mùa giải. Đó là tình thầy trò, tình ông cháu, sự hy sinh của phụ huynh và những ký ức hồn nhiên của tuổi thơ bên trái bóng tròn...

2 học trò đặc biệt của thầy Phong

Sau chiến thắng nghẹt thở trên chấm luân lưu trước đội Thiếu niên Hưng Nguyên, huấn luyện viên đội Thiếu niên Quỳnh Lưu – anh Dương Vũ Phong vẫn chưa hết hồi hộp. Bên lề sân cỏ sau trận đấu, anh cười mà đôi mắt vẫn còn nguyên vẻ căng thẳng: "Trận trước đá luân lưu, trận này cũng đá luân lưu. Mỗi lần như thế thực sự rất đau tim. Lắm lúc không dám nhìn học trò sút luôn!".

Ban huấn luyện và các cầu thủ Thiếu niên Quỳnh Lưu hội ý trước trận. Ảnh: Minh Quân
Ban huấn luyện và các cầu thủ Thiếu niên Quỳnh Lưu hội ý trước trận. Ảnh: Minh Quân

Nhưng điều khiến vị huấn luyện viên của đội Thiếu niên Quỳnh Lưu trăn trở không chỉ là những loạt sút cân não trên sân cỏ.

Để chuẩn bị cho giải đấu năm nay, nhiều cầu thủ trong đội Quỳnh Lưu phải vượt quãng đường 20-30km đến sân tập. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các em, 3 huấn luyện viên của đội đã cho học trò đến ở tập trung ngay trong nhà mình. Mỗi người nhận từ 2 đến 5 em, chăm sóc, ăn ở, sinh hoạt như con, cháu trong gia đình.

Trong số những học trò đang ở cùng nhà thầy Phong, có hai anh em ruột là Hồ Phan Tuấn Phong (12 tuổi) và Hồ Phan Tuấn Phúc (10 tuổi) khiến anh đặc biệt thương yêu.

Gia đình Phong và Phúc thuộc diện cận nghèo. Bố mẹ chia tay, hai anh em hiện ở cùng bà ngoại. Dù hoàn cảnh khó khăn, cả Phong và Phúc đều bộc lộ năng khiếu bóng đá từ rất sớm. Các em chăm chỉ tập luyện, có kỹ thuật tốt nhưng vì thể hình còn nhỏ nên chưa có cơ hội được tuyển chọn vào môi trường đào tạo chuyên nghiệp.

Nhắc đến hai học trò, giọng thầy Phong chùng xuống: "Hai anh em thương nhau lắm, cũng thương bà ngoại lắm. Những ngày chuyển đến ở với thầy để tập trung tập luyện, tối nào các em cũng khóc vì nhớ bà. Biết hoàn cảnh của hai anh em, ban huấn luyện và các phụ huynh trong đội thống nhất miễn toàn bộ chi phí tham gia giải. Thế nhưng gia đình vẫn xin được đóng góp một phần trong khả năng của mình”.

bên lề sân cỏ sáng 10:6 Ảnh Diệp Thanh5
Thầy Dương Vũ Phong và hai anh em Hồ Phan Tuấn Phong (12 tuổi) và Hồ Phan Tuấn Phúc (10 tuổi). Ảnh: NVCC

“Tôi chỉ mong một ngày nào đó giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của Phong và Phúc sẽ thành hiện thực. Các em đã thiệt thòi nhiều rồi, hy vọng bóng đá sẽ mở ra cho các em thêm những cơ hội tốt đẹp hơn trong tương lai”, thầy Phong tâm sự.

Chiến thắng trên chấm luân lưu sẽ trở thành kỷ niệm của một mùa giải. Nhưng với thầy Phong, điều đáng nhớ hơn cả là hành trình trưởng thành của những học trò mình đang đồng hành mỗi ngày.

Những người đồng hành

Tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An năm nay, cầu thủ nhí Nguyễn Nhật Khánh (Thiếu niên Đông Hiếu) có một người đồng hành đặc biệt luôn sát cánh. Đó là ông ngoại Nguyễn Dũng Thanh.

bên lề sân cỏ sáng 10:6 Ảnh Diệp Thanh4
Nguyễn Nhật Khánh luôn có ông ngoại đồng hành trên mọi hành trình. Ảnh: Diệp Thanh

Không chỉ đồng hành trong những ngày diễn ra giải đấu, ông ngoại gần như có mặt trong hầu hết những dấu mốc đáng nhớ của Nhật Khánh, nhớ rõ từng cuộc thi cháu tham gia, từng thành tích của cháu. “Bố mẹ Khánh là giáo viên, công việc bận rộn nên nhiều năm qua, tôi trở thành người đưa đón, chăm sóc và tiếp thêm động lực cho cháu trên mỗi hành trình. Năm ngoái, cũng chính tôi đã đưa Khánh vào Đà Nẵng tham dự giải Tin học trẻ miền Trung. Lần đó cháu đạt giải Nhì” – ông Thanh tự hào chia sẻ.

Thương và gần gũi với ông, từ lớp mẫu giáo lớn, năm nào cầu thủ nhí này cũng đi từ Đông Hiếu về đón Tết ở quê ngoại Đô Lương. Trong một bài văn miêu tả mẹ, cậu bé khiến mọi người bất ngờ với câu kết bài: "Ôi mẹ ơi, con yêu ông ngoại lắm”.

Là người Đô Lương nhưng đồng hành với cháu ngoại ở đội Đông Hiếu, ông Thanh quyết định sẽ cổ vũ cho cả 2 đội. Tuy nhiên, khi Đông Hiếu và Đô Lương gặp nhau, một bên là đội mình, một bên là đội cháu, ông thành thật: “Phải ưu tiên cháu thôi”.

bên lề sân cỏ sáng 10:6 Ảnh Diệp Thanh0
3 anh em họ Nguyễn Nhật Khánh, Nguyễn Nhật Khang, Nguyễn Nhật Sang đều tham gia giải đấu năm nay. Ảnh: Diệp Thanh

Không chỉ có ông ngoại, ở mùa giải này, Nhật Khánh còn có may mắn được thi đấu cùng 2 anh họ con chú, con bác là Nguyễn Nhật Khang, Nguyễn Nhật Sang. Với những người đồng hành đặc biệt này, đội Đông Hiếu sẽ có thêm sức mạnh đoàn kết và yêu thương.

“Dàn nhạc” bên lề

Tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An năm nay, đội Thiếu niên - Nhi đồng Nghĩa Đàn sở hữu lực lượng cổ động viên vô cùng nồng nhiệt. Một trong ví dụ cho sự nồng nhiệt đó là một phụ huynh đã mua tặng 12 chiếc kèn cho 12 cầu thủ trong đội để khuấy động không khí và cổ vũ cho nhau.

Thế nhưng, niềm vui ấy nhanh chóng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều khán giả. Nếu người lớn chỉ thổi kèn khi đội nhà ghi bàn thì các cầu thủ nhí có quan điểm hoàn toàn khác. Các em thổi bất cứ lúc nào muốn thổi: Khi đang cổ vũ, khi đang chơi, khi đang ăn, khi đi đường... “Ban đầu thì không sao, nhưng sau một hồi nghe kèn thì ai cũng khiếp, đi đến đâu biết đến đấy vì âm thanh “náo nhiệt” quá. Tuy hơi đau đầu chút nhưng với độ tuổi này thì ồn ào là điều không tránh khỏi” - chị Vi Thị Chuyến, một phụ huynh đội Nghĩa Đàn cười.

bên lề sân cỏ sáng 10:6 Ảnh Diệp Thanh2
Dàn nhạc 12 chiếc kèn của đội Nhi đồng Nghĩa Đàn. Ảnh: Diệp Thanh

Sau khi nhận ra việc kiểm soát tiếng ồn từ 12 cái kèn 1 lúc là không khả thi, hội phụ huynh đã quyết định tịch thu nhạc cụ và chỉ trả lại cho các “nhạc công” khi đến lượt đội mình thi đấu.

Liên quan đến sự hiếu động, tinh nghịch của các cầu thủ nhí, các phụ huynh cũng phản ánh thêm, sau 3-4 ngày ăn ở tập trung, những bộ quần áo thi đấu, tập luyện của các em gần như đổi màu. Đến mức một số cơ sở giặt là từ chối nhận đồ của đội, phụ huynh đành tự chia nhau giặt giũ rồi treo kín các phòng nghỉ. Dù vất vả, nhưng các bậc phụ huynh đều cảm thấy vui. Bởi họ biết, sau này lớn lên, chính những ngày được ăn ở cùng nhau, cùng thổi kèn cổ vũ và cùng theo đuổi đam mê bóng đá mới là điều các cháu nhớ nhất.

0 0 0
x
Bên lề sân cỏ: 2 học trò đặc biệt của thầy Phong
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO