Thể thao

Bên lề sân cỏ: Thắng mới được đi siêu thị, thua thì đi về luôn!

Vân Thảo 09/06/2026 20:18

Trong thế giới của những cầu thủ nhí, động lực để chạy hết mình trên sân cỏ đôi khi không chỉ là giải thưởng hay những tấm huy chương, mà đơn giản chỉ là lời hứa về một chuyến đi chơi, đi siêu thị sau trận đấu...

Nơi đam mê được "tiếp lửa" từ ba thế hệ trong gia đình

Sáng 9/6, sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu của đội Nhi đồng Hưng Nguyên - Nhi đồng Tân kỳ vang lên, ống kính phóng viên đã ghi lại được một khoảnh khắc vô cùng xúc động: Một cầu thủ nhí nhỏ lọt thỏm trong vòng tay vững chãi của người thầy, phía trên là người bà tóc đã bạc, tay đưa đều chiếc quạt để hạ nhiệt cho cháu.

anh8.jpg
Cầu thủ nhí Mai Đức Việt cùng thầy và bà nội. Ảnh: Vân Thảo

Cậu bạn ấy là Mai Đức Việt (10 tuổi) và hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật đặc biệt của em. Anh Mai Văn Toàn - bố của Đức Việt, không giấu được sự tự hào khi chia sẻ về hành trình của con trai. Đức Việt vốn là thành viên của lớp bóng đá cộng đồng tại xã Hưng Nguyên và đây là năm đầu tiên em tham gia một giải đấu lớn cấp tỉnh. Trên hành trình chập chững bước ra biển lớn ấy của Việt, chưa bao giờ thiếu bóng dáng đồng hành của những người thân yêu.

"Từ những ngày đầu đi tập ở lớp cộng đồng cho đến các trận đá giao hữu xa nhà, bố mẹ và bà luôn là người đồng hành, đưa đón, có mặt trong các trận đấu của cháu. Việt là cháu đích tôn của dòng họ, ông nội cháu trước đây cũng là một người cực kỳ đam mê bóng đá. Cái máu sân cỏ này dường như đã ngấm vào gia đình từ thời ông, truyền sang bố, rồi giờ là nở rộ ở đời con" - anh Toàn tâm sự.

Nhờ sự thể hiện ấn tượng và tài năng của em, các huấn luyện viên đã định hướng và tư vấn cho gia đình đưa Việt vào tập luyện tại lớp Vệ tinh của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An - cái nôi của những huyền thoại bóng đá nước nhà.

Anh Toàn chia sẻ về mục tiêu lớn nhất khi đưa con đến với giải đấu: "Kỳ vọng và tâm huyết của gia đình là mong muốn sau này con có thể vươn xa hơn nữa trên con đường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng trước mắt, với tôi, giải đấu này là một sân chơi thú vị, hấp dẫn. Tôi muốn con được rèn luyện sức khỏe, được thỏa sức thể hiện đam mê và quan trọng nhất là được cọ xát, học hỏi, kết giao bạn bè để trưởng thành hơn".

Năm nay, món quà sinh nhật của cầu thủ nhí Mai Đức Việt không chỉ là bánh kem hay những món đồ chơi mà còn là trải nghiệm quý giá trong Giải Bóng đá TNNĐ Cúp Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An. Câu chuyện của cầu thủ nhí xứ Hưng Nguyên là minh chứng rõ nét nhất cho việc: Bóng đá Nghệ An không bao giờ cạn kiệt tài năng, bởi nó luôn được nuôi dưỡng và tiếp lửa từ chính mái nhà của mỗi cầu thủ.

Thắng mới được đi siêu thị, thua thì đi về luôn!

Chiều 9/6, trên khán đài của giải đấu, một hình ảnh vô cùng hóm hỉnh và đáng yêu từ các cổ động viên đặc biệt của đội bóng xã Vạn An đã làm tất cả trọng tài, cổ động viên phải bật cười.

anh9.jpg
Các cầu thủ nhí đội Nhi Đồng xã Vạn An. Ảnh: Vân Thảo

Đó là các cầu thủ nhí thuộc khối Nhi đồng xã Vạn An. Các em ra sân không phải để thi đấu, mà để hoá thân thành những cổ động viên cuồng nhiệt, trực tiếp tiếp sức cho các anh lớn khối Thiếu niên. Thế nhưng, đằng sau những tiếng hò reo “khản cổ họng” ấy lại là một lý do khiến ai nghe thấy cũng phải nghiêng ngả: “Nếu hôm nay các anh thắng trận, cả đội sẽ được thưởng một chuyến đi siêu thị!”

Theo sát diễn biến trên sân, các cầu thủ nhí không giấu nổi sự hồi hộp. Giữa bầu không khí căng thẳng, những lời bàn tán, thúc giục của các em vang lên xung quanh đường biên dọc:

"Thắng thì mới được đi siêu thị, thua thì đi về luôn đó !"

"Mấy hôm rồi toàn ở khách sạn, hôm nay cố mà thắng đi để tối còn được đi chơi!"

Một câu nói vui tưởng chừng như bình thường, nhưng với những cậu bé 9, 10 tuổi, đó lại là cả một sự háo hức, mong chờ sau chuỗi ngày tập trung thi đấu xa nhà. Ước mơ được "phá đảo" siêu thị, được tạm rời căn phòng khách sạn quen thuộc để đi chơi đã trở thành động lực thúc đẩy tinh thần của cả tập thể Vạn An.

Năm nay, đội bóng xã Vạn An đang sở hữu một trong những đội bóng có lực lượng cổ động viên hùng hậu nhất giải đấu. Sự đồng hành, hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần từ chính quyền xã và các bậc phụ huynh chính là nguồn năng lượng dồi dào tiếp lửa cho các cầu thủ nhí qua từng trận cầu nghẹt thở. Không biết rằng sau tiếng còi mãn cuộc chiều 9/6, tỷ số sẽ nghiêng về bên nào, và liệu tối 9/6 chuyến xe của đội xã Vạn An có rẽ hướng vào trung tâm thương mại hay không. Nhưng có một điều chắc chắn, sự hồn nhiên và đáng yêu này chính là thứ gia vị tuyệt vời làm nên cái chất, cái hay riêng của giải bóng đá phong trào tỉnh nhà.

0 0 0
x
Bên lề sân cỏ: Thắng mới được đi siêu thị, thua thì đi về luôn!
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO