Bị FLC Thanh Hóa ngắt mạch thắng, SLNA chính thức thành cựu vương Cúp QG

(Baonghean.vn) - Để thua với tỉ số 0 - 4 trong trận bán kết lượt về, đội bóng xứ Nghệ đã đánh mất tấm vé vào chơi trận chung kết vào tay FLC Thanh Hóa.
Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo VPF trao tặng hoa cho 3 tuyển thủ Olympic Việt Nam thi đấu tốt tại Asiad 2018. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo VPF trao tặng hoa cho 3 tuyển thủ Olympic Việt Nam thi đấu tốt tại Asiad 2018. Ảnh: Thành Cường

Không có gì bất ngờ khi 2 tuyển thủ Olympic Việt Nam là Văn Đức và Xuân Mạnh đã có mặt trong đội hình xuất phát của SLNA. Phía bên kia chiến tuyến, thủ thành Tiến Dũng phải ngồi trên băng ghế dự bị. Với lợi thế sân nhà, đội bóng xứ Nghệ là những người nhập cuộc nhanh hơn, bóng liên tục được đưa sang phần sân đội khách. Nhịp độ trận đấu ở những phút đầu diễn ra khá nhanh, hấp dẫn.

Phút thứ 11, bóng được đưa vào lưới thủ môn Vũ Hải, nhưng trọng tài chính Ngô Duy Lân không công nhận bàn thắng vì cho rằng một cầu thủ bên phía FLC Thanh Hóa đã phạm lỗi với người gác đền của đội chủ nhà. Trận đấu tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh, với những màn ăn miếng trả miếng đến từ cầu thủ của 2 đội.

Phạm Xuân Mạnh rời sân sau hiệp 1. Ảnh: Thành Cường
Phạm Xuân Mạnh rời sân sau hiệp 1. Ảnh: Thành Cường

Trong thế trận đó, bàn thắng đến như một sự tất yếu. Sau những nỗ lực tấn công, đội bóng xứ Thanh đã có bàn thắng khai thông thế bế tắc ở phút 15. Hậu vệ Minh Tùng là người lập công với cú ra chân rất nhanh trong vòng cấm SLNA. Ở bàn thua này, lỗi thuộc về bộ đôi trung vệ Ngọc Hải - Văn Khánh khi đứng sai vị trí. Có được bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ FLC Thanh Hóa càng đá càng hay. Những chiếc bóng áo xanh thực hiện lối chơi pressing ngay sát khung thành thủ môn Vũ Hải.

Tỉ số 1 - 0 vẫn chưa thể giúp đội bóng xứ Thanh giành quyền vào chơi trận chung kết. Chính vì vậy, Trọng Hoàng và các đồng đội không ngừng tổ chức các đợt tấn công, hòng tìm kiếm bàn thắng thứ 2. Ở phần sân đối diện, các cầu thủ SLNA lại cho thấy sự chệch choạc của mình. Những tình huống phản công của Văn Đức và các đồng đội đều bị hàng thủ FLC Thanh Hóa bẻ gãy khá dễ dàng.

FLC Thanh Hóa thi đấu đầy thăng hoa. Ảnh: Thành Cường
FLC Thanh Hóa thi đấu đầy thăng hoa. Ảnh: Thành Cường

Thời gian cuối hiệp 1, SLNA tạo ra vài tình huống tấn công nguy hiểm, nhưng không chuyển hóa thành bàn thắng. 2 đội rời sân với lợi thế 1 pha lập công duy nhất thuộc về FLC Thanh Hóa. Nhìn chung trong 45 phút của hiệp 1, các cầu thủ đến từ xứ Thanh chơi nhỉnh hơn. Kết quả 1 - 0 dành cho đội khách là hợp lý, với những gì diễn ra trên sân.

Bước vào hiệp đấu thứ 2, SLNA đã có sự thay đổi người đầu tiên. Hậu vệ cánh trái Xuân Mạnh rời sân để nhường chỗ cho người đàn anh Mạnh Hùng. Đây là sự điều chỉnh hợp lý HLV Nguyễn Đức Thắng, bởi những phút thi đấu trước đó, tuyển thủ Olympic Việt Nam chơi có phần dưới sức. Thế trận trong những phút đầu hiệp 2 không khác nhiều so với hiệp đấu thứ nhất. Cả FLC Thanh Hóa lẫn SLNA đều không ngần ngại thực hiện các đợt tấn công sang phần sân của nhau.

Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Thành Cường
Pha tranh chấp bóng của cầu thủ hai đội. Ảnh: Thành Cường

Cuối cùng thì những nỗ lực của các cầu thủ FLC Thanh Hóa cũng được đền đáp với bàn thắng nâng tỉ số lên 2 - 0. Phút 65, từ pha phạt góc, đội trưởng Omar đã đánh đầu chính xác làm tung lưới khung thành thủ môn Vũ Hải. Lỗi kèm người ở bàn thua này thuộc về cầu thủ mới vào sân thay cho Văn Đức là Xuân Thắng.

Chỉ 3 phút sau bàn thắng của Omar, Trọng Hoàng đánh bại thủ thành Vũ Hải ở tình huống đối mặt. Tỉ số 3 - 0 là quá đủ để FLC Thanh Hóa đi tiếp.

Không còn gì để mất, ban huấn luyện SLNA đã thúc giục các học trò dâng cao tấn công. Nhưng trước hàng phòng ngự chơi chắc chắn của FLC Thanh Hóa, cộng thêm tinh thần thi đấu đã giảm sút nghiêm trọng, đội bóng xứ Nghệ đã không có nổi 1 bàn thắng danh dự. Không những vậy, ở phút 84, thủ môn Vũ Hải đã có lần thứ 4 phải vào lưới nhặt bóng sau pha dứt điểm chính xác của Rimario.

Hàng phòng ngự của SLNA, đặc biệt là bộ đôi Mạnh Hùng - Văn Khánh đã có một trận đấu quá mức tệ hại (bàn thua thứ 3 và thứ 4 là lỗi trực tiếp của Mạnh Hùng và Văn Khánh).

Những phút còn lại, 2 đội không ghi thêm được bàn thắng nào. Thậm chí ở phút bù giờ thứ 3, hậu vệ Mạnh Hùng còn bị trọng tài Ngô Duy Lân truất quyền thi đấu vì lỗi đánh nguội. Với thất bại 0 - 4 (chung cuộc, thua 3 - 6), đội bóng xứ Nghệ đành chấp nhận nhường tấm vé vào chơi trận chung kết cho FLC Thanh Hóa. SLNA chính thức trở thành cựu vô địch ở sân chơi Cúp QG 2018.

SLNA chia tay Cúp QG 2018. Ảnh: Thành Cường
SLNA chia tay Cúp QG 2018. Ảnh: Thành Cường
Cầu thủ SLNA buồn bã nhận giải Ba. Ảnh: Thành Cường
Cầu thủ SLNA buồn bã nhận giải Ba. Ảnh: Thành Cường

ĐỘI HÌNH RA SÂN

SLNA: Vũ Hải, Văn Khánh, Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Đình Hoàng, Ngọc Toàn, Khắc Ngọc, Văn Đức, Xuân Toàn, Olaha, Lynch.

FLC Thanh Hóa: Bửu Ngọc, Minh Tùng, Tiến Thành, Xuân Cường, Văn Nam, Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Đình Tùng, Omar, Rimario.

tin mới

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

U23 Việt Nam không còn là ẩn số, chờ sức bật ngôi sao

Đội tuyển của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã dự 5/6 vòng chung kết U23 châu Á khi sân chơi này lần đầu diễn ra năm 2013. U23 Việt Nam không còn là ẩn số với mọi đối thủ và để tiến sâu, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cần chứng tỏ năng lực thực sự thay vì mong đợi vào may mắn.

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

U23 Việt Nam gặp U23 Kuwait: Đầu xuôi, đuôi lọt

(Baonghean.vn) - Ẩn số U23 Kuwait phần nào sẽ gây khó khăn cho U23 Việt Nam ở ngày ra quân. Nhưng thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ biết cách để hóa giải ẩn số này, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước đối thủ đến từ Tây Á.

 Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

Đội bóng của HLV Park Hang -seo bại trận trong ngày Kon Tum FC lập kỷ lục; Thể Công Viettel tìm kiếm tài năng từ gần 900 cầu thủ nhí

(Baonghean.vn) - Chủ nhà Kon Tum FC đã đánh bại CLB Bắc Ninh 1-0 trong ngày sân Kon Tum lập kỷ lục về khán giả; Từ gần 900 cầu thủ nhí tham dự Cúp Viettel 2024, Công ty Thể thao Viettel có dịp tuyển chọn tài năng... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

Đối thủ trực tiếp của U23 Việt Nam tại giải châu Á có động thái gây ngỡ ngàng; Man Utd 'giương cờ trắng' trong cuộc đua top 4

(Baonghean.vn) - Danh sách U23 Malaysia dự giải U23 châu Á 2024 có đến 7 tiền đạo; Đội tuyển futsal Việt Nam chốt lực lượng dự Vòng chung kết giải châu Á; Man Utd “giương cờ trắng” trong cuộc đua top 4... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.