Bi kịch của người phụ nữ cố níu kéo hạnh phúc gia đình khi thấy chồng tán tỉnh người khác
Họ là vợ chồng, có với nhau 3 mặt con nhưng tổ ấm của gia đình ấy đã tan vỡ sau nhát dao của người vợ. Tức giận vì chồng nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác, Chò đã xuống tay đoạt mạng chồng. Bố mất, mẹ vào tù, bi kịch từ đó ập đến cuộc đời những đứa con nhỏ.
Vợ đoạt mạng chồng rồi định tự tử
Lầu Y Chò (SN 1989) và anh Xồng Bá C. (SN 1986), trú xã Mường Xén (Nghệ An) là vợ chồng. Giữa họ có với nhau 3 mặt con. Dù cuộc sống còn khó khăn vì chỉ phụ thuộc vào nương rẫy nhưng Chò luôn vun vén, chắt chiu để lo cho mái ấm nhỏ. Nhưng, sau gần 20 năm chung sống, cuộc hôn nhân của họ bắt đầu có những rạn nứt. Nguyên nhân vì Chò phát hiện chồng hay nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác.
Yêu chồng và để níu giữ cuộc hôn nhân, Chò đã kể chuyện chồng hay nhắn tin tán tỉnh gái cho gia đình chồng biết để mọi người cùng khuyên can anh C. Nhưng, bỏ qua những lời khuyên của người thân, chồng của Chò vẫn tiếp tục. Trong cơn ghen lấn át lý trí, Chò quyết định xuống tay với người đàn ông từng nhiều năm “đầu gối tay ấp”.
Theo cáo trạng, ngày 4/5/2025, trong bữa cơm tối Lầu Y Chò phát hiện chồng lại gọi điện thoại tán tỉnh người phụ nữ khác nên rất bực tức. Giữa hai vợ chồng xảy ra chiến tranh lạnh nên không ai nói chuyện với ai mà đi vào phòng ngủ. Nửa đêm, Chò thức dậy đi vệ sinh thì nghĩ về những hành vi của chồng nên bực tức. Lúc này, Chò nảy sinh ý định giết chồng rồi tự tử.

Người phụ nữ này đi vào bếp lấy con dao nhọn. Khi quay lại phòng ngủ, thấy chồng đang say giấc, Chò cầm dao đâm vào bụng anh C. Bị đâm bất ngờ, người chồng tỉnh dậy nắm chặt lưỡi dao để giằng co với vợ và kêu lên “con ơi, mẹ giết bố rồi”. Quá trình giằng co, hai vợ chồng rơi xuống nền nhà, Chò tiếp tục đâm vào bụng anh C.
Nghe tiếng kêu cứu, người con ở phòng bên chạy sang thì chứng kiến cảnh tượng đau lòng liền hô hoán ông bà nội sang giúp đỡ. Khi thấy con, Chò không đâm chồng nữa mà cầm dao định đâm vào bụng mình để tự sát nhưng được con can ngăn. Liền sau đó, bố mẹ chồng và anh trai cũng chạy sang, giằng lấy con dao trên tay Chò. Chỉ lúc này, Chò mới bừng tĩnh nhưng mọi chuyện đã quá muộn.
Anh C. gục xuống nhà được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Nguyên nhân chết của nạn nhân là suy tuần hoàn cấp do đa vết thương làm đứt, thủng mạc treo, dạ dày, ruột non…Sau khi gây án, nhận thức hành vi của mình là sai Chò đến công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội.
Con khóc nghẹn khi “đoàn tụ” cùng mẹ chốn pháp đình
Với hành vi phạm tội trên, Lầu Y Chò bị khởi tố và đưa ra xét xử về tội “Giết người”. Từ ngày bị bắt, Chò suy sụp tinh thần khiến sức khỏe yếu, gầy gò. Do đó, suốt phiên xử, nữ bị cáo này được HĐXX cho phép ngồi. Gương mặt gầy gò, ủ rủ Chò nhiều lần đưa tay lên gạt nước mắt khi nhìn thấy con trai, bố mẹ chồng và mấy người thân dắt nhau đến tòa.
Trả lời những câu hỏi của vị thẩm phán, bị cáo không quanh co mà thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Chò khai vì bực tức chuyện chồng hay nhắn tin tán tỉnh người phụ nữ khác khiến bị cáo “không kiềm chế được bản thân”. Trong cơn tức giận lấn át lý trí, bị cáo định đâm chồng rồi tự tử để cả hai cùng giải thoát cho nhau. Khi nhìn thấy con, bị cáo sực tỉnh thì mọi chuyện đã quá muộn. Bị cáo trình bày mình hành động như vậy vì quá yêu chồng.
Từ ngày bị bắt, tạm giam trong 4 bức tường Chò không thôi hối hận về hành vi mà mình gây ra. Bởi sự ghen tuông của bị cáo đã đẩy gia đình vào bi kịch, các con trở thành những đứa trẻ mồ côi. Hơn cả, Chò mang tội giết chồng. Hối hận, muốn bù đắp lỗi lầm cho gia đình, các con, nữ bị cáo rơi nước mắt xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm có cơ hội trở về chuộc lại lỗi lầm.
Phiên xét xử trở nên trầm lắng khi đại diện hợp pháp của bị hại phát biểu tại tòa. Họ trình bày dù rất đau lòng trước nỗi đau mất con, nhưng vì tương lai các cháu nội và nhận thấy một phần lỗi thuộc về con trai mình nên xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con dâu. Những lời xin giảm án của họ bị dứt đoạn bởi tiếng nấc nghẹn.

Ngồi cạnh mấy người thân bên nội, cậu bé 14 tuổi liên tục nhìn sang mẹ, ánh mắt buồn rầu. Từ ngày bố mất, mẹ bị bắt, đứa trẻ ấy phải sống nương tựa vào ông bà lớn tuổi. Mồ côi, sống thiếu thốn tình cảm nên cậu bé tỏ ra rụt rè. Em còn quá nhỏ để chịu đựng bi kịch của gia đình. Trước tòa, em xin HĐXX xem xét cho mẹ mình mức án thấp nhất để mẹ con sớm được đoàn tụ.
Khi HĐXX vào nghị án, được sự cho phép của cán bộ bảo vệ tòa, Chò ôm lấy đứa con nhỏ khóc trong nghẹn ngào. Người mẹ mang tội giết chồng liên tục xin lỗi con trai và động viên con cố gắng học hành, sống tốt. Chò cũng ngoái đầu bật khóc xin lỗi bố mẹ chồng vì hành vi sai trái của mình. Thay vì những lời trách móc, chì chiết, gia đình chồng chấp nhận lời xin lỗi của con dâu và động viên bị cáo cố gắng cải tạo.
Nhận được sự tha thứ của gia đình chồng, bị cáo càng rơi nước mắt, những giọt nước mắt của sự hối hận. Chò là người phụ nữ luôn vì gia đình, lo cho chồng con. Nhưng tình thương của người phụ nữ ấy trở nên mù quáng dẫn đến bi kịch đau lòng. Bị cáo Lầu Y Chò phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình bằng bản án 13 năm tù. Ngoài bản án hình sự, bị cáo còn buộc phải bồi thường cho đại diện hợp pháp của bị hại 80 triệu đồng.
Tòa vừa kết thúc, đứa con ngơ ngác nhìn mẹ bị áp tải ra về. Trong thời khắc ấy, hình ảnh cậu bé vừa khóc, vừa đưa đôi tay lên gạt ngang mặt khiến nhiều người xót xa. Cảm thương cho thân phận đứa trẻ chịu cảnh mồ côi bố, mẹ vào tù một vị hội thẩm nhân dân bước xuống, tiến lại gần em vỗ vai động viên. Vị này còn kín đáo dúi vào tay em ít tiền, kèm lời động viên “cháu cầm chút tiền để ăn cơm và bắt xe về nhà, cố gắng sống tốt làm chỗ dựa cho mẹ…”. Bất ngờ nhận được sự động viên của người mà em chưa từng quen biết, cậu bé cúi đầu lí nhí nói lời cảm ơn và lặng lẽ cùng ông bà nội về lại bản làng…


