Pháp luật

Bi kịch sau cuộc nhậu của 2 người bạn thân

Trần Vũ - Đặng Nguyễn 28/12/2025 09:40

Từ tình bạn, tình làng, nghĩa xóm nhiều năm, một cuộc nhậu tưởng chừng bình thường đã biến thành bi kịch khiến 2 người mất mạng, 1 người vướng vòng lao lý. Điều khiến nhiều người lặng đi tại phiên tòa không chỉ là án phạt dành cho bị cáo Vi Văn Sơn, mà còn là sự bao dung, vị tha của người vợ nạn nhân - người phụ nữ gánh trên vai nỗi đau mất chồng và trách nhiệm nuôi 3 con thơ, nhưng vẫn chọn cách tha thứ để những người ở lại có cơ hội bước tiếp sau bi kịch.

Từ tình bạn thân thiết đến bi kịch sau chén rượu

Vi Văn Sơn (SN 1982) và anh Nguyễn Văn Nam (SN 1984) - tên nạn nhân đã được thay đổi, cùng trú tại xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An, không chỉ là bạn bè mà còn là hàng xóm thân thiết nhiều năm. Sống gần nhau, trạc tuổi nhau, hai người thường xuyên qua lại, coi nhau như người trong nhà. Từ công việc đồng áng đến những buổi tụ họp, câu cá hay nhậu nhẹt sau giờ lao động, hầu như cuộc vui nào của nhóm bạn trong xóm cũng có mặt cả Sơn và anh Nam.

Mối quan hệ ấy càng trở nên gắn bó hơn khi anh Nam thấu hiểu hoàn cảnh đặc biệt của Sơn. Sinh ra trong một gia đình khó khăn, Sơn sau đó được một gia đình có họ hàng với anh Nam nhận làm con nuôi, chăm sóc và nuôi nấng đến lúc trưởng thành. Khi lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng Sơn vẫn chật vật mưu sinh. Đến khi bố mẹ nuôi lần lượt qua đời, gánh nặng cơm áo càng đè nặng lên vai hai vợ chồng. Chứng kiến hoàn cảnh ấy, vợ chồng anh Nam nhiều lần giúp đỡ gia đình Sơn, từ việc hỗ trợ lúc khó khăn đến chia sẻ trong cuộc sống thường ngày.

12.ảnh pv
Bị cáo Vi Văn Sơn lĩnh án 17 năm tù về tội "Giết người". Ảnh: Trần Vũ

Tình làng, nghĩa xóm, tình bạn tưởng chừng bền chặt ấy đã không thể ngờ lại kết thúc bằng một bi kịch đau lòng, khởi nguồn chỉ từ một cuộc nhậu.

Sáng 26/5/2025, Sơn cùng anh Nam và một người bạn trong xóm rủ nhau đi câu cá tại mương nước gần nhà. Sau buổi câu cá, cả ba về nhà Sơn tiếp tục ngồi uống rượu trắng, mồi nhắm chỉ là vài quả đào giản dị. Trong lúc men rượu dần ngấm, câu chuyện chuyển sang nhiều đề tài khác nhau. Anh Nam kể về việc gia đình mình đang xây lăng mộ cho ông bà và nhắc đến chuyện bốc mộ theo phong tục.

Nghe đến đó, Sơn tỏ ra khó chịu. Với quan niệm cá nhân, Sơn cho rằng, việc nhắc đến ma quỷ, bốc mộ ngay trong nhà mình là điều không may mắn, có thể mang lại xui xẻo. Sơn lên tiếng nhắc nhở bạn nên dừng lại. Tuy nhiên, anh Nam không để ý, vẫn tiếp tục câu chuyện. Lời qua tiếng lại khiến không khí buổi nhậu trở nên căng thẳng. Hai người bắt đầu tranh cãi, mỗi bên một lời, không ai chịu nhường ai.

Thấy tình hình không ổn, người bạn nhậu cùng đã đứng dậy bỏ về trước. Không lâu sau đó, Sơn cũng yêu cầu anh Nam ra về. Khi anh Nam đi ra đến cổng, trong cơn bực tức và men rượu, anh quay lại buông lời thách thức Sơn. Chính lời nói ấy, cộng với sự kích động do rượu, đã khiến Sơn mất hoàn toàn khả năng kiểm soát hành vi. Sơn quay vào nhà lấy dao rồi lao ra tấn công bạn.

Chỉ đến khi thấy anh Nam gục xuống, máu chảy nhiều và nằm bất động, Sơn mới bàng hoàng sực tỉnh. Cùng với những người xung quanh, Sơn cố gắng sơ cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng và trúng vào vị trí nguy hiểm, anh Nam đã không qua khỏi. Từ một cuộc nhậu của những người bạn thân, bi kịch xảy ra khiến một người tử vong, một người vướng vào vòng lao lý, để lại nỗi đau cho nhiều gia đình.

Ngay sau đó, Vi Văn Sơn bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Vi Văn Sơn về tội "Giết người", bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trước Hội đồng xét xử, Sơn trình bày rằng, giữa mình và bị hại trước đó không hề có mâu thuẫn hay thù oán. Cả hai vốn là bạn bè, hàng xóm thân thiết. Tuy nhiên, trong cuộc rượu ngày hôm đó, khi nghe anh Nam liên tục nói chuyện bốc mộ, điều mà bị cáo cho là xui xẻo trong nhà mình, Sơn cảm thấy bức xúc và đã nhắc nhở. Việc anh Nam không dừng lại, thậm chí còn có lời thách thức, khiến bị cáo trong trạng thái say rượu đã không kiềm chế được bản thân, dẫn đến hành vi phạm tội và án mạng đau lòng.

Lòng vị tha của người ở lại

Tại phiên tòa, bị cáo Vi Văn Sơn thể hiện rõ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội của mình. Trước Hội đồng xét xử, Sơn nghẹn ngào thừa nhận sai lầm và cho biết, kể từ ngày bị tạm giam, bị cáo luôn sống trong day dứt. Sơn nói rằng, giá như có thể quay lại thời điểm xảy ra sự việc, bị cáo sẽ cố gắng giữ bình tĩnh, không để men rượu và sự nóng giận dẫn dắt hành vi, để rồi cầm dao tước đi mạng sống của người bạn thân. “Bị cáo có lỗi với bị hại và gia đình họ. Mong được gửi lời xin lỗi tới vợ con anh Nam”, Sơn nói rồi quay sang phía gia đình bị hại, cúi đầu tạ lỗi.

2.ảnh pv
Vợ của bị hại đến tham dự tòa không yêu cầu bị cáo bồi thường về dân sự. Ảnh: Trần Vũ

Ở hàng ghế phía dưới, vợ của bị hại nhiều lần cúi mặt khi nghe lời khai của bị cáo. Dáng người gầy gò, lam lũ, chị lặng lẽ chịu đựng nỗi đau vẫn chưa nguôi ngoai sau hơn nửa năm chồng qua đời. Mỗi khi câu chuyện cũ được nhắc lại, vết thương trong lòng chị như bị xới lên lần nữa. Thế nhưng, khi được phát biểu tại tòa, những lời nói của người góa phụ đã khiến nhiều người dự khán không khỏi lặng đi.

Chị cho biết không yêu cầu bị cáo phải bồi thường thiệt hại dân sự theo quy định pháp luật. Chị hiểu hoàn cảnh gia đình bị cáo cũng đang rất khó khăn và không muốn vì bi kịch này mà đẩy vợ con Sơn vào cảnh bế tắc. Nghĩ đến mối thân tình nhiều năm giữa hai gia đình, chị chỉ mong phía bị cáo khắc phục khoản tiền mai táng 38 triệu đồng mà chị đã phải vay mượn để lo hậu sự cho chồng.

Nén những giọt nước mắt đang chực trào, người phụ nữ nghẹn ngào chia sẻ rằng, từ ngày chồng mất, chị buộc phải gắng gượng đứng lên, vừa làm cha, vừa làm mẹ để nuôi 3 đứa con ăn học. “Giờ tôi phải cố gắng gấp đôi, gấp ba cũng vì các con”, chị nói. Ngày nắng cũng như ngày mưa, chị tất bật với công việc đồng ruộng, ai thuê gì làm nấy, chỉ mong có tiền trang trải cuộc sống và lo cho con cái đến trường.

Điều khiến chị lo lắng nhất là đứa con đầu đang học cấp 3, ở độ tuổi nhạy cảm, dễ bị tổn thương, còn đứa con út học tiểu học thì ngày nào cũng nhắc đến bố. Gia đình thuộc diện cận nghèo, cuộc sống vốn đã chật vật, nay lại càng thêm khó khăn khi mất đi trụ cột chính.

Dù vậy, người góa phụ vẫn không yêu cầu thêm bất kỳ khoản bồi thường nào ngoài khả năng của gia đình bị cáo. Chị chỉ dè dặt mong nếu có thể, phía gia đình bị cáo hỗ trợ phần nào cho việc chăm sóc, nuôi dạy các cháu ăn học, “được đồng nào hay đồng ấy”. Trước những lời nói đầy bao dung ấy, bị cáo Sơn cúi gằm mặt, không giấu được sự ân hận.

Sau đó, vợ của bị cáo đứng dậy, bày tỏ sự biết ơn trước tấm lòng vị tha của gia đình bị hại. Chị cũng trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình. Từ ngày chồng bị bắt, mấy mẹ con chị cũng rời khỏi căn nhà đó để tá túc người thân quen. Không có công việc ổn định, thu nhập bấp bênh, đến nay, gia đình mới chỉ lo được 15 triệu đồng để hỗ trợ chi phí mai táng cho gia đình bị hại. Người vợ mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để chồng sớm có cơ hội trở về, làm lại cuộc đời và kiếm tiền bù đắp phần nào những mất mát đã gây ra.

Khi tòa vào nghị án, hai người phụ nữ mang hai nỗi đau khác nhau lặng lẽ ngồi ở hai hàng ghế đối diện. Một bên là người vợ mất chồng, một bên là người vợ có chồng vướng vòng lao lý. Họ không trực tiếp gây ra án mạng, nhưng lại là những người phải gánh chịu hậu quả nặng nề nhất từ cuộc nhậu định mệnh của những người đàn ông.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Vi Văn Sơn 17 năm tù giam. Phiên tòa khép lại, người góa phụ với vóc dáng gầy gò, lam lũ lặng lẽ dắt theo đứa con nhỏ ra về. Phía trước chị là quãng đường dài đầy lo toan khi 3 đứa con vẫn đang tuổi ăn học. Dù nỗi đau và sự bất an còn đó, chị mong câu chuyện buồn của hai gia đình sẽ dừng lại tại đây, để những người ở lại tiếp tục lao động, nuôi con khôn lớn và cố gắng sống tiếp sau bi kịch.

Vụ án khép lại nhưng để lại bài học đắt giá về hậu quả của bạo lực và sự thiếu kiểm soát bản thân. Bởi mỗi hành vi phạm tội không chỉ cướp đi mạng sống của một con người, mà còn để lại những nỗi đau dai dẳng cho biết bao người vô tội phía sau./.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Bi kịch sau cuộc nhậu của 2 người bạn thân
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO