Bí quyết vượt khó học giỏi của nam sinh đỗ thủ khoa 2 trường chuyên ở Nghệ An
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua, Nguyễn Xuân Nguyên đã tạo nên kỳ tích, khi là thủ khoa đầu vào của cả 2 trường chuyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An là Trường THPT chuyên Phan Bội Châu và Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Ngoài ra, nếu chỉ xét điểm thi, không cộng điểm ưu tiên, em cũng là một trong những thủ khoa đầu vào của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Bí quyết học giỏi
Những ngày cuối tháng 6, căn nhà nhỏ nằm dưới chân núi Quyết trên đường Tú Xương (phường Trung Đô, TP Vinh) của em Nguyễn Xuân Nguyên, thường xuyên có bạn bè đến chúc mừng, sau khi có kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10. Xuân Nguyên là học sinh lớp 9C - Trường THCS Đặng Thai Mai, TP Vinh.

Trong Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, Xuân Nguyên đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Với kết quả 28,5 điểm, trong đó môn Toán đạt 9,75 điểm, Ngữ văn 9,0 điểm, Anh văn 9,75 điểm, nếu chỉ tính điểm thi không cộng thêm điểm ưu tiên, khuyến khích, Xuân Nguyên là 1 trong 5 thủ khoa đầu vào của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. 28,5 cũng là điểm thi cao nhất ở TP Vinh và đứng thứ 4 toàn tỉnh. Nhưng đó chưa phải thành tích lớn nhất của Nguyên.
Trong kỳ thi vào lớp chuyên Vật lý - Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Xuân Nguyên xuất sắc đạt 17,5/20 điểm. Với công thức tính điểm thi chuyên nhân 1,5 rồi cộng với tổng điểm 3 môn thi chung trước đó, Xuân Nguyên đạt 54,75/60 điểm và trở thành thủ khoa đầu vào của ngôi trường danh giá này. “Sau khi thi vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, em tin chắc là mình sẽ đỗ rồi, dù chưa biết điểm. Vì vậy mà em định không thi tiếp vào Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Nhưng được thầy giáo động viên, nên em tiếp tục thử sức. Lần này trước khi đi thi, em không ôn bài, nhưng không ngờ điểm vẫn cao”, Xuân Nguyên cười nói.
Trong đợt thi vào lớp chuyên Vật lý - Trường THPT chuyên Đại học Vinh, theo quy định 3 môn thi chung sẽ phải thi lại từ đầu. Ngoài ra, môn chuyên Vật lý được tính theo thang điểm 20 và được nhân 1,5. Kết quả, môn Toán Xuân Nguyên đạt 9,3 điểm, Ngữ văn 7,5 điểm, Anh văn 9,75 điểm, còn Vật lý đạt 18,75 điểm. Với công thức tính như trên, tổng điểm của Nguyên là 54,67/60 điểm, trở thành thủ khoa đầu vào của Trường chuyên Đại học Vinh.

Trước khi đạt được kỳ tích này, Xuân Nguyên cũng gặt hái được rất nhiều giải thưởng trong các kỳ thi. Gần đây nhất, năm lớp 9 vừa qua, em đạt giải Nhì trong Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh Nghệ An môn Vật lý, còn trong Kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, em đạt giải Ba….
Về lý do lựa chọn lớp chuyên Vật lý trong đợt tuyển sinh lớp 10, Xuân Nguyên nói rằng, em thích học Vật lý vì ngay từ nhỏ đã có đam mê với những hiện tượng tự nhiên xung quanh gắn liền với đời sống. Vật lý như một "chìa khóa khai sáng", giúp em khám phá, lý giải và hiểu được quy luật ẩn sau những điều tưởng chừng đơn giản đó. Không chỉ giúp em thỏa mãn trí tò mò, Vật lý còn rèn luyện cho em tư duy logic, khả năng phân tích - và cả sự kiên nhẫn. Vì không phải lúc nào cũng có thể hiểu mọi thứ ngay lập tức. Nhưng chính quá trình ấy lại khiến em càng thêm yêu thích và muốn theo đuổi sâu hơn.
Để học tốt Vật lý, Xuân Nguyên cho rằng, quan trọng nhất là phải hiểu bản chất chứ không học thuộc. Khi hiểu được gốc rễ, mọi công thức đều trở nên dễ nhớ và dễ vận dụng. Ngoài ra, em cũng thường hay vẽ sơ đồ, hình ảnh để hình dung hiện tượng, kết hợp giải nhiều dạng bài để luyện phản xạ.

Vượt qua hoàn cảnh
Xuân Nguyên là con út trong gia đình có 2 chị em. Chị gái Nguyên cũng nổi tiếng học giỏi, hiện là sinh viên ngành Tài chính ngân hàng của Đại học Kinh tế quốc dân. Mẹ Nguyên, bà Nguyễn Thị Thu Hiền (50 tuổi), nói rằng gia đình rất tự hào vì có con học giỏi.
"Thấy các con học giỏi, có người cũng hỏi về kinh nghiệm nuôi dạy con, nhưng kỳ thực chúng tôi có kinh nghiệm gì đâu. Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên vậy, may mắn là các con đều tự ý thức học tập, chẳng bao giờ phải nhắc cả. Thậm chí nhiều đêm, thấy con học khuya quá, tôi còn phải khuyên con nghỉ ngơi", bà Hiền chia sẻ.
Vợ chồng bà Hiền là “thợ đụng”, tức đụng gì làm nấy, ai thuê gì cũng làm, phần lớn là công việc nặng nhọc. Có khi được thuê đi dọn rác, có khi thì đi dỡ nhà, cuốc đất… “Trước đây, tôi có làm công nhân của nhà máy gạch, nhưng nhiều năm nay công ty chuyển đi nơi khác, xa quá nên nghỉ đi theo làm giúp chồng. Có ngày may mắn hai vợ chồng cũng kiếm được 1 triệu đồng, nhưng có khi nhiều ngày liền chẳng ai gọi thuê. Vì vậy mà cũng chẳng dư dả được mấy, chỉ đủ nuôi 2 con ăn học”, bà Hiền kể.

Bà Hiền quê ở tận Quảng Bình, còn chồng bà, ông Nguyễn Văn Thái (52 tuổi), quê ở Hà Tĩnh. Chồng bà Hiền mồ côi từ nhỏ, chỉ học được đến lớp 7, còn bà may mắn hơn, nhưng cũng chỉ đến được lớp 9. Cả 2 quen biết nhau khi làm thuê ở TP Vinh. Gia đình đến nay vẫn chưa có nhà ổn định, phải ở nhờ trong căn nhà nhỏ của người dì bên chồng. Căn nhà nhỏ này chỉ rộng chừng 60m2, những ngày hè bên trong nóng hầm hập. Dù vậy, gia đình vẫn chưa có điều kiện để lắp máy điều hòa, mua máy giặt…
“Có những hôm, thấy con học bài mồ hôi nhễ nhại, cũng thương lắm. Nhưng hỏi thì các con bảo không sao, cũng quen rồi, chúng biết bố mẹ vất cả nên chẳng bao giờ đòi hỏi gì cả”, bà Hiền nói.

Xuân Nguyên nói rằng, gia cảnh chính là động lực lớn nhất để em cố gắng học tập. “Mỗi ngày thấy bố mẹ đi làm vất vả, mồ hôi thấm đẫm áo, mặt mũi lấm lem đất, em thương lắm. Nhưng em cũng chỉ biết cố gắng học thật giỏi, không đòi hỏi nhiều, để không phụ lòng bố mẹ”. Không giống như nhiều bạn học khác, ngoài học trên lớp, Xuân Nguyên không học thêm ở trung tâm nào. Thay vào đó, mỗi khi về nhà, em thường tự học ở sách vở và trên mạng.
Nói về ước mơ của bản thân, Nguyên chia sẻ rằng cho đến giờ em vẫn chưa nghĩ đến mong muốn làm nghề gì trong tương lai. Em chỉ dự định sau này sẽ thi vào Trường Đại học Bách khoa, Sư phạm hoặc theo chị gái học Trường Đại học Kinh tế quốc dân. Em chỉ có ước mơ là sớm đi làm kiếm tiền đề xây cho bố mẹ căn nhà. Nhưng bây giờ thì chưa nghĩ đến, sẽ làm nghề gì.
Nhận xét về học trò của mình, cô Trần Thị Hảo - giáo viên chủ nhiệm lớp 9C - Trường THCS Đặng Thai Mai cho hay, Xuân Nguyên là một học sinh chăm ngoan, học giỏi, khiêm tốn. Em đặc biệt đam mê, có năng khiếu nổi trội ở môn Khoa học tự nhiên Vật lý. Ở các môn học khác, em đều đạt thành tích học tập xuất sắc. Em luôn nỗ lực phấn đấu, cầu tiến trong học tập với một tinh thần ham học hỏi, khám phá. Bất cứ chỗ nào chưa hiểu em đều chủ động hỏi thầy cô, trao đổi với bạn bè. Ngoài ra, Xuân Nguyên còn là một cán sự lớp gương mẫu, năng nổ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong mọi hoạt động trường, lớp./.