Anh Trần Minh Dũng hướng dẫn công nhân vận hành máy cơ khí. Ảnh: Thúy Hằng |
Anh Dũng kiểm tra sản phẩm từ máy đục gỗ vi tính. Ảnh: Thúy Hằng |
Không chỉ góp phần phát triển nghề mộc địa phương, đem lại thu nhập cao cho gia đình, máy đục gỗ do Dũng chế tạo được nhiều người đặt mua. Anh Dũng chia sẻ: “Xuất phát từ ý tưởng mình học trên các trường đại học, mình đã tham gia học chế tạo robot nên đã đưa ý tưởng từ làm sắt, làm gỗ, sau đó mình đã mua các linh kiện chế tạo ra chiếc máy”.
Sản phẩm được làm từ máy đục gỗ vi tính của xưởng mộc do anh Trần Minh Dũng làm chủ. Ảnh: Thúy Hằng |
Anh Lê Hồng Cương - xóm 12, xã Đà Sơn đã làm công nhân tại xưởng của anh Dũng 4 năm nay. Hiện anh Cương có mức lương ổn định 10 triệu đồng/tháng. Anh Cương cho biết: “Tôi làm với anh Dũng thấy rằng thời gian đầu mặc dù rất khó khăn nhưng anh ấy rất táo bạo, quyết tâm, tuổi trẻ nhưng dám nghĩ, dám làm”.
Xem tạo hoa văn bằng máy đục gỗ vi tính do anh Trần Minh Dũng chế tạo. Ảnh: Thúy Hằng |
Không chỉ được mọi người khâm phục bởi sự sáng tạo, năm 2017, Trần Minh Dũng còn được Chi ủy và các đảng viên bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Xóm trưởng xóm 1. Vừa nhận nhiệm vụ, tân bí thư chi bộ lên kế hoạch làm 1 km đường bê tông còn lại của xóm. Để làm gương, ngoài số tiền ủng hộ xây dựng nông thôn mới, anh còn ủng hộ thêm gần 10 triệu đồng để kè đoạn đường bị sạt lở. Chỉ trong một thời gian ngắn, con đường nhỏ, hẹp trước kia đã được thay thế bằng đoạn đường bê tông rộng rãi.
Ông Nguyễn Quốc Thủy - Bí thư Đảng ủy xã Đà Sơn cho biết: “Anh Dũng là một bí thư, xóm trưởng trẻ nhất của xã Đà Sơn, rất năng động, sáng tạo. Anh còn kinh doanh giỏi và có nhiều đóng góp trong hoạt động của địa phương".