'Bình nơ' tiết lộ về màn thất tình hài hước nhất 'Cuộc đời vẫn đẹp sao'

Theo An Nguyên (vtc.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Minh Cúc - Bình 'nơ' của phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" cho hay: "Ban đầu tôi nghĩ đây là yêu cầu oái oăm, nhưng cũng khá hợp với độ điên của tôi nên tôi rất hào hứng".

Mới đây, bộ phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao" bắt đầu bước vào cao trào mới. Sau một thời gian dài yêu đơn phương Lưu (Hoàng Hải), Bình "nơ" (Minh Cúc) bắt đầu mạnh dạn nhờ Điền (Tô Dũng) và Luyến (Thanh Hương) hỗ trợ để tỏ tình.

Tuy nhiên, lúc này Lưu lại tuyên bố chỉ thích Luyến rồi giận dữ bỏ đi. Động thái này khiến Bình đau khổ bật khóc rồi được Điền an ủi. Điều thú vị là sau đêm thất tình, Bình và Điền lại “vượt rào” và trở thành 1 cặp.

Cảnh quay thất tình gây chú ý của Minh Cúc trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Cảnh quay thất tình gây chú ý của Minh Cúc trong phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao".

Cảnh Bình gào khóc vì thất tình đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả. Chia sẻ với VTC News, nữ diễn viên Minh Cúc cho hay khi quay cảnh này, chị đã khiến cả đoàn phim phải nhịn cười:

“Trường đoạn tỏ tình và “qua đêm” của Bình được chia thành 2 ngày quay và được sự chỉ đạo kỹ lưỡng từ đạo diễn Danh Dũng. Anh ấy dặn dò từng người chúng tôi rằng không được để “lây” cảm xúc sang người khác.

Nghe thế tôi hiểu ngay rằng anh ấy muốn tôi thể hiện sự thất tình của Bình một cách chân thật, đau khổ nhưng phải khiến người xem cười.

Ban đầu tôi nghĩ đây là 1 yêu cầu “oái oăm”, nhưng cũng khá hợp với độ “điên” của tôi nên tôi rất hào hứng”.

Tạo hình của Minh Cúc trong cảnh thất tình.

Tạo hình của Minh Cúc trong cảnh thất tình.

Nữ diễn viên cho biết, với cảnh quay đặc biệt này, không riêng chị mà cả đoàn làm phim đều căng thẳng và tập trung cao độ:

“Đạo diễn kỹ lưỡng tới mức chỉ đạo từ việc chúng tôi đi ra từ chỗ nào, đến lúc nào thì khóc. Nhưng anh Danh Dũng cũng rất tôn trọng cảm xúc và sự sáng tạo của diễn viên.

Chỉ đạo diễn xuất xong, anh để cho chúng tôi “nuôi” cảm xúc và còn khéo léo bố trí bối cảnh sao cho thật “gợi”. Cảnh Bình khóc vì thất tình là cảnh quay cuối cùng trong ngày, lại được đạo diễn chú trọng nên cả đoàn đều rất căng thẳng, tập trung”.

Nữ diễn viên cho hay chị đã gặp không ít áp lực từ cảnh quay thất tình: “Bản thân tôi hiểu đây là cảnh quay tình cảm, lại là cảnh cuối cùng trong ngày nên ai cũng mệt mỏi. Vì vậy, tôi cũng rất tập trung để không gây ảnh hưởng đến mọi người, tránh phải quay đi quay lại nhiều.

Nữ diễn viên khá áp lực vì cảnh quay đặc biệt này.

Nữ diễn viên khá áp lực vì cảnh quay đặc biệt này.

Trước khi vào cảnh quay, tôi đã “bắt” được cảm xúc, vào cảnh quay mọi uất ức, tủi thân cứ tự kéo đến. Tôi cảm thấy cổ mình nghẹn lại, nước mắt cứ trào ra và tôi không cần phải dùng kỹ thuật để thể hiện tâm trạng của diễn viên.

Cũng rất may mắn là đội quay phim rất hiểu ý chúng tôi. Chính vì thế các anh ấy đã “bắt” được trọn vẹn cảm xúc của tôi trong cảnh quay thất tình. Nhờ vậy, cảnh này chúng tôi chỉ cần quay đúng 1 lần”.

Mặc dù vậy, vì diễn xuất của Minh Cúc trong phân đoạn này quá hài hước nên suýt phá hỏng không khí nghiêm túc này:

“Trong lúc quay tôi vẫn vừa diễn vừa để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh để điều chỉnh cho phù hợp. Nhưng tôi thấy ai cũng căng thẳng nên càng cảm thấy áp lực hơn.

Đến khi tôi khóc nấc lên rồi ngồi bệt xuống đất ăn vạ trong khi trên người là bộ váy màu hồng cùng chiếc nơ bồng bềnh thì tôi thấy anh em trong đoàn bịt miệng nhịn cười.

Thấy được phản ứng này tôi bắt đầu cảm thấy yên tâm và tự tin “bung xõa” theo cảm xúc của mình lúc ấy.

"Cảm giác đó rất tuyệt vời, khiến tôi thấy mình được khích lệ rất nhiều".

"Cảm giác đó rất tuyệt vời, khiến tôi thấy mình được khích lệ rất nhiều".

Rất may là chỉ sau 1 “đúp” quay, đạo diễn hô: “Cắt, vào cận”. Đến đây, mọi người trong đoàn đồng loạt vỗ tay, tôi thở phào nhẹ nhõm tự hiểu mình đã hoàn thành tốt cảnh quay và khiến mọi người hài lòng.

Cảm giác đó rất tuyệt vời, khiến tôi thấy mình được khích lệ rất nhiều. Khi vào quay những cảnh cận, tôi vừa diễn vừa nghe mọi người trong tổ kỹ thuật đứng gần đó cười khúc khích, tôi hiểu là mình đã làm tốt”.

Tuy là vai phụ nhưng nhân vật Bình để lại ấn tượng mạnh cho khán giả.

Tuy là vai phụ nhưng nhân vật Bình để lại ấn tượng mạnh cho khán giả.

Khi cảnh quay này lên sóng, Minh Cúc cũng nhận được nhiều bình luận khen ngợi từ phía khán giả:

“Lúc cảnh này lên sóng, tôi đọc bình luận thấy mọi người đều thích thú. Khán giả còn nhận xét đây là màn thất tình hài hước nhất mà họ thấy. Có người nhắn tin hỏi tôi rằng tôi khóc thật hay giả, lấy cảm xúc từ đâu để khóc.

Một số người biết hoàn cảnh của tôi còn đoán rằng tôi đem những vất vả, khó khăn từ cuộc sống riêng ra để “xả” trong vai diễn này. Đối với diễn viên như chúng tôi, đó chính là những lời khen ngợi có giá trị nhất”.

tin mới