BLV Tạ Biên Cương nói về những lần bật khóc trên sóng VTV

Trung Kiên 18/01/2018 15:25

(Baonghean.vn) - Trong bóng đá, bình luận viên là một phần không thể thiếu và trong kỳ tích lọt vào tứ kết U23 châu Á 2018, BLV Tạ Biên Cương lại một lần nữa không thể kìm nén được cảm xúc của mình vì sung sướng.

Trên Fanpage của VTV hôm nay, một ngày sau trận hòa Syria 0-0 của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á, BLV Tạ Biên Cương chia sẻ: “Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai yêu bóng đá Việt Nam và các BLV khi bình luận đều có những sự xúc động khi theo dõi U23 Việt Nam thi đấu. Không riêng gì BLV trong cabin, hàng triệu CĐV Việt Nam khi đứng trước màn hình ti vi cũng trải qua những cảm xúc như vậy.

Theo tôi, sự xúc động đó là sự dồn nén, chúng ta bị dồn nén trong 90 phút. Đội bạn tấn công dồn dập, chúng ta gồng mình chiến đấu như những chiến binh và rồi những thành quả đã đến. Cảm xúc đến một cách thật tự nhiên.

Tôi và BLV Tiến Dũng bình luận trận Việt Nam gặp Indonesia trên SVĐ Mỹ Đình tại bán kết AFF Cup 2016 cũng vậy. Cũng là một cảm xúc dồn nén, dồn nén khủng khiếp. Chúng ta đã rất tốt nhưng bị thua ở những bàn thua khó hiểu, nhưng rồi chúng ta được trả lại những gì mà chúng ta xứng đáng có được.

Khoảnh khắc ghi bàn của Vũ Minh Tuấn chẳng hạn, cũng mang đến những cảm xúc, nhưng lần này thì còn tuyệt vời hơn nữa. Sự dồn nén ấy không chỉ tạo nên cảm xúc mà còn tạo nên một thành tích rõ rệt. Và chúng ta đã góp mặt ở vòng tứ kết giải đấu châu Á.”

Trận gặp Indonesia, BLV Tạ Biên Cương đã không cầm được nước mắt trong cảm xúc tột đỉnh tại AFF Cup và ngày hôm qua khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, BLV bóng đá hàng đầu của Việt Nam cũng có những xúc cảm tương tự.

Anh nói: “Hôm qua có thể nói chúng tôi dường như không còn là một bình luận viên. Những ngôn từ mà chúng tôi sử dụng trong trận đấu U23 Syria thì đó hoàn toàn là cảm xúc của những CĐV Việt Nam.

Tiếng còi đâu rồi! Lúc đấy chúng tôi hiểu rằng, nguyên tắc của BLV câu chữ phải chuẩn chỉnh hơn nhưng lúc đấy tôi nghĩ rằng tất cả khán giả, người hâm mộ đều thông cảm với chúng tôi. Vì lúc ấy đến ông Park Hang Seo cũng như một đứa trẻ. Lúc đấy chúng tôi cũng như những đứa trẻ con thôi vì cảm xúc chợt đến khiến cho chúng ta quên đi tất cả. Tuy nhiên tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất của bóng đá”.

BLV Tạ Biên Cương đã từng một vài lần khó trên sóng truyền hình VTV vì không kìm được cảm xúc. Ảnh: Internet
BLV Tạ Biên Cương khá nổi tiếng vì những bình luận đáng nhớ của mình trong bóng đá. Ảnh: Internet

“Thực là lúc đấy khi tiếng còi vang lên, nước mắt thực sự đã trào ra. Tôi không muốn điều đó vì đang bình luận trên sóng truyền hình Quốc gia nhưng đúng là không kiềm chế được. Vì như tôi đã nói, đó là sự dồn nén. Các bạn biết rồi, bóng đá mong manh lắm, chúng ta đang phòng ngự tốt đấy nhưng lối đá của đội bạn không có gì đặc biệt nhưng trong bóng đá đôi khi chỉ là một cú tạt bổng vào trong thôi, một chút sơ sẩy hay một cú chạm đầu chính xác của đội bạn là mọi thứ có thể thay đổi. Và theo tôi, ngôn từ chính xác nhất trong ngày hôm qua đó chính là vỡ òa.

Khoảnh khắc vô địch AFF Cup 2008, đó là chuyện của 10 năm trước nhưng nó như mới ngày hôm qua. Đó cũng là một sự dồn nén khủng khiếp. Bàn thắng quyết định của Công Vinh tôi nghĩ là một khoảnh khắc lịch sử. Bóng đá nếu so sánh thì rất khập khiễng nhưng những khoảnh khắc ấy sẽ mãi là những khoảnh khắc lịch sử của chúng ta” - Phó Ban thể thao - Đài truyền hình Việt Nam tâm sự.

Cuối cùng, BLV Tạ Biên Cương nói về ý nghĩa của tấm vé vào tứ kết VCK châu Á: “Nếu như khoảnh khắc vô địch AFF 2008 là đỉnh cao lúc đó của bóng đá Đông Nam Á thì với tôi khoảnh khắc mà chúng ta vượt qua vòng bảng này giống như là một sự bắt đầu, một sự thừa nhận của khu vực châu Á. U23 Việt Nam có nhiều nhân tố trẻ và họ sẽ là những nòng cốt của ĐTQG trong 5-7 năm nữa. Và đó cũng là điều mà chúng ta quan tâm nhiều nhất”.

BLV Tạ Biên Cương nói về những lần bật khóc trên sóng VTV
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO