Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa kỹ năng chống đuối nước đến học sinh vùng biên
Ngay trước thềm kỳ nghỉ Hè, các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng Nghệ An đang đồng loạt phối hợp với các nhà trường tổ chức tuyên truyền phòng, chống đuối nước. Không gò bó trong lý thuyết, những hướng dẫn trực tiếp từ sân trường vùng cao đến bãi biển đang giúp học sinh vùng biên nhận diện rủi ro và tự bảo vệ mình trước sông, suối.

Cán bộ biên phòng trực tiếp “cầm tay, chỉ việc”
Tai nạn đuối nước ở trẻ em vẫn luôn là nỗi lo mỗi dịp Hè. Gần đây, vụ việc một học sinh lớp 9 (SN 2011), Trường THCS Hạnh Thiết (xã Quỳ Châu), đuối nước tại khu vực sông Hiếu thêm một lần cảnh báo về sự nguy hiểm của sông nước.
Tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Tri Lễ ( xã Tri Lễ), buổi ngoại khóa nhanh chóng thu hút hơn 800 em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 là con em đồng bào các dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú đã được Quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ hướng dẫn kỹ năng phòng tránh đuối nước và xử lý tình huống khi gặp nạn nhân đuối nước.


Tiếng nói chuyện râm ran lắng lại khi chương trình bắt đầu bằng những hình ảnh trực quan trên màn chiếu. Không chỉ nghe, các em được trực tiếp thực hành kỹ năng sơ cứu, từ cách tiếp cận nạn nhân an toàn đến ép tim, thổi ngạt.
Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Lê Anh Đức, cán bộ quân y Đồn Biên phòng Tri Lễ trực tiếp hướng dẫn kỹ năng sơ cứu khi gặp nạn nhân đuối nước. Anh vừa làm mẫu, vừa chỉnh từng tư thế cho học sinh thực hành, từ cách tiếp cận nạn nhân an toàn đến ép tim, thổi ngạt. “Nhìn thì đơn giản, nhưng làm mới thấy không dễ chút nào”, một học sinh lớp 7 nói sau khi thử thao tác.
Tri Lễ là xã vùng cao không có sông lớn nhưng có nhiều khe suối cắt ngang bản làng. Bình thường dòng nước khá hiền hòa, nhưng vào mùa mưa, chỉ sau một cơn mưa đầu nguồn, nước có thể dâng cao, chảy xiết và che lấp cả lối đi quen thuộc. Những tình huống như tắm suối sau giờ tan học hay băng qua khe nước khi mưa lớn được đưa vào bài giảng, giúp học sinh nhận diện nguy cơ ngay từ thực tế nơi mình sống.

Ở phần giao lưu, em Vi Trường Giang (học sinh lớp 8A) Trường Phổ thông THCS Dân tộc bán trú Tri Lễ trả lời khá tự nhiên khi được hỏi về nguyên nhân tai nạn: “Các bạn hay chủ quan, thấy suối gần nhà nên rủ nhau đi tắm, không lường trước được dòng nước sâu và chảy xiết”. Tại buổi học, các em cũng được hướng dẫn cách sử dụng áo phao an toàn khi vượt qua khe suối trong điều kiện mưa lũ.
Từ thực địa đến thay đổi nhận thức
Không chỉ ở Tri Lễ, hoạt động tuyên truyền đang được triển khai tại nhiều địa bàn. Tại Trường THCS Tam Quang (xã Tam Quang), Đồn Biên phòng Tam Quang đã phối hợp tuyên truyền cho hơn 500 học sinh cùng gần 40 giáo viên, nhân viên; đồng thời trao tặng áo phao cho các em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng thời điểm, Đồn Biên phòng Tam Hợp cũng tổ chức trang bị kiến thức cho gần 300 học sinh trên địa bàn.


Theo thầy Hoàng Liên Sơn - Hiệu trưởng Trường THCS Tam Quang việc phối hợp với Đồn Biên phòng không dừng ở vài buổi tuyên truyền mà được duy trì thường xuyên trong năm học, lồng ghép vào sinh hoạt lớp, hoạt động ngoại khóa và các buổi nói chuyện trước kỳ nghỉ. “Các anh bộ đội nói chuyện dễ hiểu, sát thực tế. Học sinh nghe là nhớ, quan trọng là thay đổi hành vi”, thầy Sơn chia sẻ.
Không chỉ ở tuyến biên giới đất liền, trên tuyến biển, nội dung tuyên truyền cũng được điều chỉnh linh hoạt. Tại Trường Tiểu học Thu Thủy (phường Cửa Lò), các tình huống giả định được đưa ra là cách xử lý tại chỗ khi phát hiện người đuối nước do sóng biển.
Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Cẩm - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng Nghệ An, mỗi địa bàn có đặc thù rủi ro khác nhau, từ suối sâu, lũ quét ở vùng núi đến sóng lớn, dòng chảy xa bờ ở vùng biển, nên nội dung tuyên truyền được điều chỉnh phù hợp, không áp dụng rập khuôn.

Thực tế cho thấy, nhiều học sinh đã có sự thay đổi trong nhận thức và hành vi. Có em trước đây vẫn rủ nhau ra suối tắm chiều muộn, nay đã tự nhắc nhau không đi hoặc chỉ đi khi có người lớn. Trong các phần thực hành, từ chỗ còn lúng túng khi mặc áo phao, các em đã dần tự tin hơn.
Một thông điệp được nhấn mạnh xuyên suốt trong các buổi học: Kỹ năng không phải để các em tự ý lao xuống cứu người, mà là để biết sợ đúng lúc, biết dừng lại trước nguy hiểm và tìm sự hỗ trợ khi cần thiết.


