Bố đơn thân khóc nghẹn tiễn con gái về nhà chồng

Theo Nhật Linh (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Mới đây, hình ảnh người bố Đồng Nai bật khóc trong ngày tiễn con gái về nhà chồng khiến nhiều người xúc động.
Video: Bố rơi nước mắt tiễn con về nhà chồng

Chỉ sau vài giờ đăng tải, đoạn video này đã nhận được nhiều lượt xem và chia sẻ. 

Được biết đoạn video này được anh Trần Quốc Hiếu chia sẻ lên mạng. Anh Hiếu cho hay, đây là đám cưới của cô dâu Nhật Vy (SN 1996) và chú rể Hoàng Tuấn (SN 1993) ở Đồng Nai. Đám cưới của họ được tổ chức vào ngày 25/3 vừa qua.

Anh Hiếu cho biết thêm, sau khi tiệc cưới tại nhà trai kết thúc, bố cô dâu ra xe trở về nhà. Trước khi về hai bố con bịn rịn, ôm nhau khóc nức nở một lúc khá lâu.

Trong khi đó, trao đổi với phóng viên VietNamNet, cô dâu Nhật Vy tâm sự, mẹ cô mất khi cô mới lên 8 tuổi. Từ đó đến nay, ông không đi bước nữa mà chấp nhận cảnh sống đơn thân, nuôi dạy 3 người con trưởng thành.

"Ông là người sống tình cảm nhưng ít khi bộc lộ ra ngoài. 13 năm vừa làm cha vừa làm mẹ, khuyên bảo dạy dỗ các con rất cẩn thận, chăm sóc anh em tôi từ bữa ăn giấc ngủ. Những lúc khó khăn, ông không bao giờ than vãn nửa lời mà chịu đựng một mình, cáng đáng lo kinh tế cho anh em tôi đi học.

Khi thấy mọi người trong nhà về hết, tôi rơm rớm nước mắt, chỉ muốn buông tay chồng để chạy theo xe của gia đình. Đúng lúc ấy, bố quay lại tới ôm tôi và khóc. Hai bố con cứ thế nức nở không dừng lại được. Bố vừa khóc vừa dặn dò hai vợ chồng sống với nhau phải thuận hòa, yêu thương nhau.

Ở nhà chồng nhưng ngày nào tôi cũng gọi về cho bố, động viên ông ăn uống, giữ gìn sức khỏe. Đến giờ mỗi lần xem lại đoạn video đó hai vợ chồng vẫn xúc động nghẹn ngào" - Nhật Vy nói.

Trước đó, độc giả mạng cũng từng được chứng kiến hình ảnh của ông bố ở Lâm Đồng nước mắt lưng tròng, ôm chặt con gái và con rể trong đám cưới hồi tháng 4/2017.

Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ ba nhân vật chính òa khóc mà những người chứng kiến cũng ngậm ngùi. Đoạn video này cũng thu hút gần 1 triệu lượt xem, 15 nghìn lượt thích và hàng nghìn bình luận chỉ sau 1 ngày đăng tải.

1
Hình ảnh ông bố Lâm Đồng ôm tạm biệt, tiễn con gái về nhà chồng khiến nhiều người nghẹn ngào.
 
1
Người bố khóc nức nở khi phải xa cô con gái yêu.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.