Xã hội

Bố ơi! Bố đừng bỏ con

Ngọc Dũng 17/09/2026 08:13

Biến cố nghiệt ngã ập đến trong chớp mắt đã biến người cha đơn thân - trụ cột duy nhất trong gia đình thành phế nhân với cơ thể không còn nguyên vẹn. Giữa lằn ranh sinh tử, tiếng nấc nghẹn ngào của cô con gái nhỏ: "Bố ơi! Bố đừng bỏ con" như cứa sâu vào lòng những người chứng kiến.

Video hoàn cảnh thương tâm của gia đình anh Hoàng Văn Thạch. Thực hiện: Ngọc Dũng - Thế Toản

Tai họa giáng xuống người cha đơn thân

Cuối tháng 8 vừa qua, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tiếp nhận một ca tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng: Anh Hoàng Văn Thạch (trú tại xóm Tân Thái, xã Tân Phú, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu. Luồng điện cao thế phóng thẳng vào cơ thể gây bỏng và hoại tử nặng nề.

Để giành giật lại sự sống cho anh từ tay tử thần, các y bác sĩ buộc phải đưa ra một quyết định đau xót: phẫu thuật cắt bỏ hai chân và một cánh tay.

Anh Hoàng Văn Thạch sau tai nạn điện giật. Ảnh: Ngọc Dũng
Anh Hoàng Văn Thạch sau tai nạn điện giật. Ảnh: Ngọc Dũng

Từ một người đàn ông khỏe mạnh, tháo vát, là chỗ dựa duy nhất trong gia đình, anh Thạch tỉnh lại trên giường bệnh với cơ thể vĩnh viễn không còn lành lặn. Nằm bất động trên tấm ga trắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng, những cơn co giật vì vết thương da thịt chốc chốc lại ập đến vắt kiệt chút sức tàn. Nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm tháp gì so với sự vụn vỡ trong tâm can người cha nghèo.

“Bây giờ tay chân không có nữa… Nhà chỉ có hai bố con, không biết sau này thế nào. Con vất vả, bố không biết làm gì để vượt qua giai đoạn này…” - giọng anh Thạch yếu ớt, ngắt quãng qua từng nhịp thở nặng nhọc.

tải xuống
Người nhà chăm sóc anh Thạch bên giường bệnh. Ảnh: Thế Toản

Gánh nặng mưu sinh trên vai cô con gái nhỏ

Trở về căn nhà quạnh quẽ sau chuỗi ngày dài túc trực bên giường bệnh của bố, em Hoàng Thị Hoài Thương vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi bàng hoàng. Căn nhà vốn đã neo người nay lại càng thêm lạnh lẽo.

Ngôi nhà của bố con anh Thạch ở xóm Tân Thái, xã Tân Phú
Ngôi nhà của bố con anh Thạch ở xóm Tân Thái, xã Tân Phú. Ảnh: Thế Toản

Thiếu vắng tình mẫu tử từ khi mới chập chững lên một tuổi, Thương lớn lên hoàn toàn nhờ sự tảo tần của bố. Nhắc về hoàn cảnh côi cút của bố con anh Thạch, chị Nguyễn Thị Minh (chị dâu anh Thạch) ngậm ngùi gạt nước mắt: “Từ khi cháu còn 1 - 2 tuổi là bố nuôi từ nhỏ, mẹ bỏ đi. Vợ chồng tui là anh trai, chị dâu khuyên chú đi bước nữa nhiều lần, nhưng chú cứ gạt đi, bảo sợ người ta về không thương con mình. Chú nói chịu ở vậy nuôi con, đời này không lấy vợ nữa. Vậy mà giờ tai ương lại ập xuống…”

Cháu Hoàng Thị Hoài Thương mất đi chỗ dựa duy nhất
Cháu Hoàng Thị Hoài Thương mất đi chỗ dựa duy nhất. Ảnh: Thế Toản

Bố - cả bầu trời và điểm tựa chở che duy nhất nay bỗng chốc gục ngã. Ở tuổi vừa qua 16, cái tuổi lẽ ra chỉ biết ăn, biết học, Hoài Thương phải tập đối diện với thực tế túng quẫn, nghiệt ngã. Tiền viện phí, tiền thuốc men hằng ngày của bố cùng bao khoản sinh hoạt đè nặng lên đôi vai gầy guộc. Nhìn người mẹ già của anh Thạch ở tuổi xế chiều còng lưng chăm bón từng thìa cháo cho con trai tàn phế, rồi nhìn lại cô học trò nhỏ bơ vơ giữa bốn bề gian khó, ai nấy đều thắt lòng.

Khi được hỏi về những biến cố vừa xảy ra, Hoài Thương nén tiếng nấc: “Dạ thưa chú, trước đây có bố thì bố làm, còn bây giờ mọi việc cháu đều làm một mình, ở một mình, học một mình. Sắp tới cháu phải chăm sóc bố, lo cho nhà và việc học tập. Tương lai chắc chắn sẽ khó khăn hơn rất nhiều…”

Phóng viên chương trình trò chuyện với cháu Thương
Phóng viên "Nhịp cầu nhân ái" trò chuyện với cháu Thương. Ảnh: Ngọc Dũng

Dẫu nhọc nhằn bủa vây, trong gian nhà trống trải, cô trò nhỏ vẫn kiên trì bên từng trang sách. Ước mơ thi đậu vào một trường đại học của em bỗng chốc trở nên gập ghềnh, xa ngái. Với Thương lúc này, mong ước lớn nhất không phải cho bản thân, mà chỉ mong bố bình phục, có người quan tâm, chăm sóc để bố không bỏ em mà đi.

Rất cần những vòng tay nhân ái chở che

Trước hoàn cảnh ngặt nghèo của người cha đơn thân, các y bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã kịp thời đồng hành, san sẻ cả về vật chất lẫn tinh thần. Chị Thái Thị Mỹ Hạnh - Tổ trưởng Tổ Công tác xã hội của bệnh viện chia sẻ: Từ một người bình thường trở thành gần như mất hoàn toàn khả năng lao động, chúng tôi đã sát cánh để động viên anh Thạch vượt qua cú sốc tâm lý ban đầu. Đơn vị cũng đã đề xuất với lãnh đạo bệnh viện để có những chính sách hỗ trợ bước đầu cho anh và gia đình”.

Đại diện bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh thăm hỏi, động viên anh Thạch. Ảnh Ngọc Dũng
Đại diện Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An thăm hỏi, động viên anh Thạch. Ảnh: Ngọc Dũng

Tại địa phương, chính quyền cơ sở cùng bà con lối xóm Tân Thái cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi, sẻ chia bát gạo, mớ rau. Thế nhưng, sự giúp đỡ ấy chỉ như muối bỏ bể trước chặng đường điều trị, phục hồi chức năng và duy trì cuộc sống lâu dài của anh Thạch.

Bà Nguyễn Thị Thơ - Bí thư Chi bộ xóm Tân Thái trăn trở: “Tới đây, người để chăm sóc anh Thạch hàng ngày cũng chỉ trông chờ vào cháu Thương. Ngoài sự đùm bọc của thôn xóm, cấp ủy và chính quyền, chúng tôi rất mong mỏi các nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội chung tay góp sức, giúp gia đình anh Thạch có điều kiện trang trải cuộc sống và giúp cháu Thương không bị đứt gãy con đường học tập phía trước”.

Nhãn hàng bia huda hỗ trợ khẩn cấp cho bố con anh Thạch 5 triệu đồng
Nhãn hàng bia Huda hỗ trợ khẩn cấp cho bố con anh Thạch 5 triệu đồng. Ảnh: Ngọc Dũng

Một bên là người cha tàn phế chỉ còn lại một cánh tay duy nhất, một bên là cô con gái nhỏ đứng trước ngưỡng cửa cuộc đời với hai bàn tay trắng. Tương lai của Hoài Thương, sự sống của người cha bất hạnh lúc này đang rất cần những tấm lòng nhân ái mở rộng, để hai mảnh đời côi cút không rơi vào ngõ cụt tăm tối.

MỌI SỰ GIÚP ĐỠ XIN GỬI VỀ:

Cháu Hoàng Thị Hoài Thương
Địa chỉ: Xóm Tân Thái, xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An
Số điện thoại: 0846.232.789
Số tài khoản: 0846.232.789 (MB Bank)
Chủ tài khoản: Hoàng Thị Hoài Thương
Phóng viên phụ trách chương trình:
Nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng
Số điện thoại: 0913.064.060

0 0 0
x
Bố ơi! Bố đừng bỏ con
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO