Thể thao

Bóng đá châu Âu: Sự khởi đầu như mơ của "Ronaldo đệ nhị" tại "xứ sở mì ống"

Thanh Hưng 07/02/2025 15:40

Vừa chân ướt chân ráo đến AC Milan, Joao Felix đã lập tức tỏa sáng với 1 bàn thắng vào lưới AS Roma tại tứ kết Coppa Italia.

Phút 59 của trận đấu, cầu thủ người Bồ Đào Nha được tung vào sân trước sự reo hò của các cổ động viên AC Milan. Và chỉ mất 13 phút, Joao Felix đã có được bàn thắng đầu tiên trong trận đấu đầu tiên cho đội bóng mang biệt danh Rossoneri. Một màn ra mắt quá ấn tượng của tân binh Joao Felix.

0_joao-felix-5.jpg
Joao Felix góp công không nhỏ vào chiến thắng 3 - 1 của AC Milan trước AS Roma tại tứ kết Coppa Italia. Ảnh: Getty

Như đã biết, cầu thủ sinh năm 1999 vừa được AC Milan "giải cứu" trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông từ Chelsea, theo một bản hợp đồng cho mượn có thời hạn đến hết mùa giải 2024/2025. Trước khi xuất hiện trên sân San Siro, Joao Felix đã phải trải qua những ngày tháng khốn khó tại nước Anh.

Chuyển đến sân Stamford Bridge ở đầu mùa giải năm nay với bao kỳ vọng, nhưng Joao Felix đã không thể hiện được gì nhiều. Cụ thể, Joao Felix chỉ được đá chính vỏn vẹn 3 trận ở Premier League. Với những màn trình diễn nhạt nhòa, Joao Felix đã không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Enzo Maresca.

Tính đến thời điểm này, AC Milan đã là đội bóng thứ 4 mà Joao Felix đầu quân kể từ khi rời khỏi đội bóng quê nhà Benfica. Ngoài Chelsea, Joao Felix từng khoác áo Atletico Madrid và Barcelona. Nhìn chung, Joao Felix đã không thể hiện được gì nhiều và thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Cách đây tầm 6 năm, Joao Felix là một trong những tài năng trẻ được nhiều đội bóng lớn "săn đuổi" nhất. Trong cuộc đua tranh giành chữ ký của Joao Felix, Atletico Madrid đã trở thành người chiến thắng. Để có sự phục vụ của Joao Felix, tháng 7/2019, đội bóng thành Madrid đã phải chi ra 126 triệu euro.

Thời điểm đó, Joao Felix được giới mộ điệu đặt cho biệt danh "Ronaldo đệ nhị". Đáng tiếc, dưới cái bóng quá lớn của người đàn anh, phong độ của Joao Felix đã sa sút thảm hại. Cực chẳng đã, huấn luyện viên Diego Simeone đành phải chấp nhận để Joao Felix khoác áo Barcelona, Chelsea theo hình thức cho mượn.

Hy vọng, tại sân San Siro, Joao Felix sẽ tìm lại được chính mình. Đặc biệt, thuyền trưởng của AC Milan lúc này đang là huấn luyện viên Sergio Conceicao, người Bồ Đào Nha. Cùng chờ xem, liệu Joao Felix có phải là "tài năng không chịu lớn", tương tự trường hợp của người đồng hương Renato Sanches?

Mới nhất

x
Bóng đá châu Âu: Sự khởi đầu như mơ của "Ronaldo đệ nhị" tại "xứ sở mì ống"
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO