Bóng đá Thái Lan sụp đổ tại SEA Games 33: Trắng tay 4 HCV
Từ tuyên bố thâu tóm 4 HCV của Madam Pang, bóng đá Thái Lan đã trải qua kỳ SEA Games 33 thảm họa, mất vàng ở cả 4 nội dung và đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội.
Thất bại toàn diện và cú sốc lịch sử
SEA Games 33 đã khép lại với một kịch bản không tưởng dành cho bóng đá Thái Lan. Từ vị thế ứng cử viên hàng đầu, họ đã thất bại trong việc giành huy chương vàng ở cả 4 nội dung tham dự: bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ. Thất bại toàn diện này đã gây ra một cơn địa chấn trong truyền thông xứ Chùa Vàng, đặt ra câu hỏi lớn về vị thế của họ trong khu vực.
Nỗi đau ở trận chung kết bóng đá nam
Đỉnh điểm của sự thất vọng đến ở trận chung kết bóng đá nam, nơi U22 Thái Lan đối đầu với đối thủ truyền kiếp U22 Việt Nam. Dù sớm vươn lên dẫn trước 2-0 và nắm chắc lợi thế, đội chủ nhà đã để cho các học trò của HLV Kim Sang Sik thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, giành chiến thắng chung cuộc 3-2 trong hiệp phụ.
Thất bại này không chỉ cướp đi tấm HCV tưởng chừng đã nằm trong tay mà còn là một đòn giáng mạnh vào niềm tự tôn của bóng đá Thái Lan ngay trên sân nhà.

Sự sụp đổ trên mọi mặt trận
Cơn ác mộng không dừng lại ở sân cỏ. Ở các nội dung khác, kịch bản đáng buồn tiếp tục lặp lại. Đội tuyển nữ Thái Lan, một thế lực của khu vực, đã phải dừng bước ở bán kết.
Ngay cả ở môn futsal, vốn là niềm tự hào và thống trị tuyệt đối của Thái Lan trong nhiều năm, họ cũng phải nếm trái đắng. Đội futsal nam thua đậm Indonesia với tỷ số 1-6 trong trận đấu quyết định, ngậm ngùi nhìn đối thủ đăng quang. Đội futsal nữ cũng không thể vào đến trận chung kết. Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên trong lịch sử SEA Games, cả hai đội tuyển futsal của Thái Lan đều không giành được HCV.
Truyền thông dậy sóng, Madam Pang bị chỉ trích
Trước cú sốc lịch sử này, truyền thông Thái Lan đã phản ứng dữ dội. Tờ Matichon giật một dòng tít đầy cay đắng: “'Madam Pang' lại choáng váng! Futsal nam, nhà vô địch 5 kỳ SEA Games thua tan nát Indonesia, lỡ hẹn vàng, Liên đoàn bóng đá không có nổi một HCV.”
Tờ báo này cũng nhắc lại tuyên bố đầy tự tin của bà Nualphan Lamsam (Madam Pang), Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), trước giải đấu: "Trước SEA Games, Madam Pang từng tuyên bố cả bóng đá và futsal nam, nữ của Thái Lan phải giành đủ 4 HCV. Nhưng kết quả là không có nổi một tấm vàng nào, thành tích thấp hơn mục tiêu một cách toàn diện."

Từ những tuyên bố hùng hồn, bóng đá Thái Lan đã rời SEA Games 33 với hai bàn tay trắng. Sự sa sút đồng loạt này đặt ra những câu hỏi lớn về định hướng của FAT và cá nhân Chủ tịch Madam Pang. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự trỗi dậy mạnh mẽ của các đối thủ cạnh tranh như Việt Nam và Indonesia, báo hiệu một sự thay đổi trật tự quyền lực trong làng bóng đá Đông Nam Á.


