Bóng đá Thái Lan và thảm bại SEA Games 33: Từ 4 HCV đến tay trắng
Tham vọng thâu tóm 4 HCV bóng đá trên sân nhà của Thái Lan đã biến thành nỗi thất vọng lịch sử, khi họ không giành được bất kỳ tấm huy chương vàng nào.
Cú sốc trên sân nhà
Kỳ SEA Games 33 trên sân nhà đã khép lại với bóng đá Thái Lan bằng một kịch bản không thể tồi tệ hơn. Từ mục tiêu thâu tóm trọn bộ 4 huy chương vàng, "Voi chiến" đã phải cúi đầu rời giải mà không có bất kỳ tấm huy chương vàng nào, gây ra một làn sóng phẫn nộ và thất vọng trong lòng người hâm mộ.
Trước đại hội, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang đã tự tin đặt mục tiêu giành cả 4 HCV ở các nội dung bóng đá nam, nữ, futsal nam và futsal nữ. Tuyên bố này đã thắp lên hy vọng về một kỳ SEA Games thành công rực rỡ, khẳng định vị thế thống trị của bóng đá Thái Lan ngay tại quê nhà.

Nỗi đau từ những trận chung kết
Thực tế trên sân cỏ lại trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng. Nỗi đau lớn nhất của người hâm mộ Thái Lan đến từ trận chung kết bóng đá nam, nơi U22 Thái Lan đối đầu với U22 Việt Nam. Dù đã dẫn trước 2-0 trong hiệp một và nắm lợi thế lớn, các cầu thủ trẻ Thái Lan đã sụp đổ và để thua ngược với tỷ số 2-3 trong hiệp phụ.
Sự thất vọng còn lan sang cả môn futsal. Trong trận chung kết futsal nam, đội tuyển Thái Lan đã nhận thất bại nặng nề 1-6 trước Indonesia, chính thức dập tắt hy vọng cuối cùng về một tấm HCV bóng đá tại đại hội lần này.

Làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ
Thành tích trắng tay ngay trên sân nhà đã thổi bùng lên một làn sóng phản ứng dữ dội từ các cổ động viên xứ Chùa Vàng. Các diễn đàn và mạng xã hội tràn ngập những bình luận thể hiện sự cay đắng và thất vọng.
Một cổ động viên chua chát bình luận về trận thua của đội U22 nam: “Chúng ta có 45 phút tự thưởng cho mình tấm HCV bóng đá trong hiệp 1 với U22 Việt Nam, và chỉ có đúng 45 phút đó thôi!”.
Nhiều người cho rằng thất bại này mang tính lịch sử. Một ý kiến viết: “Tệ thật, sao lại đúng ngay kỳ SEA Games trên sân nhà như vậy?”. Một số người khác thì mỉa mai: “Việt Nam có 2, Indonesia có 1, Philippines có 1 còn Thái Lan thì thật là hiếu khách!”.
Câu hỏi lớn nhất được đặt ra sau giải đấu là về hướng đi của bóng đá Thái Lan. Một người hâm mộ đã nêu lên thắc mắc chung: “Ai đó giải thích giúp tôi được không? Do các đối thủ đang tiến bộ thần tốc hay là do Thái Lan đang đi lùi?”. SEA Games 33 đã khép lại, nhưng dư âm thất bại và những câu hỏi về tương lai vẫn còn ám ảnh nền bóng đá nước này.


