BTV Đan Lê: 'Tôi từng đuổi con trai ra khỏi nhà lúc nóng giận'
Nữ BTV chia sẻ sai lầm lớn nhất trong quá trình nuôi dạy con và bài học về kiểm soát cảm xúc. Cô cũng tiết lộ quan điểm không kỳ vọng con thành tổng tài mà chỉ mong con trở thành người đúng mực.
Sai lầm đáng nhớ và bài học sâu sắc
BTV Đan Lê thừa nhận đã có lúc vụng về khi dạy con, trong đó sai lầm lớn nhất là đuổi con trai đầu lòng Khải Minh ra khỏi nhà trong lúc tức giận. Cô chia sẻ đây là điều không nên làm nhưng đã xảy ra vào giây phút mất kiểm soát.

Sự việc xảy ra vào một buổi tối gần Tết, khi công việc bận rộn và căng thẳng, trong khi hai con trai vẫn cãi cọ không chịu đi ngủ. Khi Khải Minh, đang ở tuổi dậy thì, cãi lại, Đan Lê đã không kìm được cơn nóng giận và nói: "Tôi không nuôi đứa con láo lếu như thế này. Đi ra khỏi nhà tôi".
Ngay sau câu nói đó, Khải Minh đã lấy vài tờ tiền lẻ và rời khỏi nhà. Đan Lê cho biết, dù nhận ra mình đã phạm sai lầm lớn nhưng cô cũng như nhiều phụ huynh khác, cảm thấy khó có thể "xuống nước" ngay lập tức. "Đêm đó, lần đầu tiên trong đời làm mẹ, mình thấy rõ thế nào là bế tắc. Nhưng cũng chính từ khoảnh khắc ấy, mình hiểu rằng: nếu không học cách kiểm soát cơn nóng giận, mình sẽ còn có thể đánh mất nhiều thứ hơn thế", cô chia sẻ.

Từ sự việc này, Đan Lê rút ra bài học thấm thía rằng "có những câu nói không thể rút lại" và nhận ra tầm quan trọng của sự kiên nhẫn, thấu hiểu trong hành trình làm mẹ.
Triết lý "không kỳ vọng con thành tổng tài"
Bên cạnh việc chia sẻ về sai lầm, Đan Lê cũng được biết đến với quan điểm nuôi dạy con hiện đại và tâm lý. Cô không đặt nặng áp lực thành tích lên hai con trai, Khải Minh (sinh năm 2011) và Khải Nguyên (sinh năm 2014).

"Mình cũng chẳng mơ con thành tổng tài, tổng xỉ hay tổng kho. Chỉ mong con biết cư xử đúng mực, nhã nhặn; ăn uống, sinh hoạt lành mạnh để cao ráo, rắn rỏi", nữ BTV bày tỏ. Cô cho rằng sự kỳ vọng của cha mẹ đôi khi trở thành áp lực, và thay vì nhìn vào thành tích, cô học cách quan sát nỗ lực của con.
Tuy nhiên, không kỳ vọng không có nghĩa là buông bỏ. Đan Lê luôn đồng hành, muốn con học hỏi, cố gắng để có một cuộc sống vững vàng bằng chính năng lực của mình.
Xây dựng nguyên tắc dựa trên sự tôn trọng
Với hai con trai đang ở độ tuổi teen, Đan Lê và các con luôn có những thỏa thuận dựa trên nguyên tắc để lắng nghe và thấu hiểu nhau. Cô cho rằng khi con đã lớn, việc phê bình không còn là quát mắng mà là để con học cách tự chịu trách nhiệm.

Ví dụ về việc chơi game, thay vì cấm đoán, cô và con thống nhất thời gian giải trí mỗi ngày. Con được tự chọn khung giờ, miễn không ảnh hưởng đến học tập hay giấc ngủ. Nếu vi phạm, con sẽ phải tự rút ngắn thời gian vào hôm sau. Cách làm này giúp các con học cách tôn trọng cam kết và tự quản lý thời gian.
Tổ ấm hạnh phúc và sự trưởng thành của các con
Nhờ phương pháp giáo dục dựa trên sự thấu hiểu và tôn trọng, hai con trai của Đan Lê và đạo diễn Khải Anh được khen ngợi là những cậu bé tự giác, tình cảm và luôn quấn quýt bên bố mẹ dù đã bước vào tuổi dậy thì. Khải Minh và Khải Nguyên cũng được nhận xét ngày càng tuấn tú, cao lớn.

Dù bận rộn, vợ chồng Đan Lê - Khải Anh luôn dành thời gian cho gia đình, thường xuyên tổ chức các chuyến du lịch để các thành viên thêm gắn kết và các con có cơ hội học hỏi, khám phá thế giới xung quanh.



