Bước ngoặt là đây
Đã quá lâu rồi không biết đến mùi chiến thắng, tâm lý của SLNA bị dồn nén cực độ. Dễ hiểu vì sao khi tiếng còi kết thúc trận đấu với ĐTLA vang lên, toàn bộ thành viên của đội bóng xứ Nghệ vui mừng như vớ được vàng. Từ cầu thủ cho đến thành phần BHL đều hoan hỉ sau “cơn mưa” bàn thắng trút vào lưới “Gạch”, ngay đến một người trầm tính như HLV Hữu Thắng cũng không dấu được cảm xúc đang dâng trào.
(Baonghean.vn) - Đã quá lâu rồi không biết đến mùi chiến thắng, tâm lý của SLNA bị dồn nén cực độ. Dễ hiểu vì sao khi tiếng còi kết thúc trận đấu với ĐTLA vang lên, toàn bộ thành viên của đội bóng xứ Nghệ vui mừng như vớ được vàng. Từ cầu thủ cho đến thành phần BHL đều hoan hỉ sau “cơn mưa” bàn thắng trút vào lưới “Gạch”, ngay đến một người trầm tính như HLV Hữu Thắng cũng không dấu được cảm xúc đang dâng trào.
“Chúng tôi chờ đợi giây phút này quá lâu rồi, cuối cùng chuỗi thành tích nghèo nàn cũng chấm dứt, đó là điều đáng mừng. Cả đội hôm nay chơi tốt, tinh thần rất phấn chấn. Công Vinh và Trọng Hoàng thi đấu bùng nổ, chứng minh được tầm quan trọng với đội bóng. Tôi nghĩ đây sẽ là bước ngoặt lớn ở mùa giải năm nay giúp chúng tôi trở lại với cuộc đua đến chức vô địch, không khí hiện tại rất tuyệt vời”.
Nụ cười đã trở lại với SLNA.
Dù cho ĐTLA đang đứng đội sổ nhưng chẳng mấy ai tin SLNA lại có được thế trận dễ dàng đến vậy, thậm chí không ít nhận định cho rằng khả năng đội khách có điểm là không hề nhỏ khi đội bóng xứ Nghệ chơi quá thất thường thời gian qua. Nhưng rồi các học trò của HLV Hữu Thắng đã đưa người hâm mộ đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi thể hiện một lối chơi quá toàn diện, từ tấn công cho đến phòng ngự đều rất hoàn hảo. Lâu lắm rồi khán giả sân Vinh mới lại trải qua một buổi chiều đáng nhớ đến vậy, không khí cuồng nhiệt trên các khán đài đã trở lại, đây là thông tin không thể vui hơn bởi ai cũng biết “cầu thủ thứ 12” rất quan trọng với SLNA.
Nhiều tín hiệu tích cực đến cùng lúc, không những chấm dứt được chuỗi ngày đáng quên mà đội bóng xứ Nghệ còn chính thức trở lại với ngôi đầu khi HN T&T bại trận ngay trên sân nhà trước người anh em SHB Đà Nẵng. Chưa hết, ngôi sao sáng giá nhất là Công Vinh còn đón nhận niềm vui kép, cú Poker đáng nhớ giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách “vua dội bom”, bên cạnh đó còn nâng tổng số bàn thắng ở V.League lên con số 94, trở thành chân sút xuất sắc nhất lịch sử của giải đấu này.
Công Vinh tỏa sáng nhưng một mình anh không thể mang lại thành công, dấu ấn của sức mạnh tập thể rất đậm nét, những ngôi sao tấn công khác như Trọng Hoàng hay Kavin đang dần tìm lại được cái duyên làm bàn khiến lối chơi của SLNA thêm phần biến hóa. Thực sự mà nói, lực lượng của đội chủ sân Vinh rất chất lượng và đồng đều so với phần còn lại, đối thủ lớn nhất không ai khác là... chính mình. Kết quả tệ hại vừa qua không phản ánh đúng bản chất của vấn đề, có những trận đấu SLNA chơi tốt nhưng vẫn không thể thắng, theo như lời Trọng Hoàng thì dường như đang có “ma ám”. Nhưng giờ đây khi mọi thứ đang dần trở lại với quỹ đạo vốn có thì họ vẫn xứng đáng là ứng cử viên tiềm tàng nhất, việc HLV Hữu Thắng khẳng định đội bóng của ông đang trở lại hoàn toàn có cơ sở.
Việt Khánh